Sau vụ tai nạn hy hữu trên sĩ quan Park He, 35 tuổi, thuộc biên chế lực lượng phản ứng nhanh SWAT đã may mắn thoát án kỷ luật.
Theo một phát ngôn viên cảnh sát cho biết anh Park đã “liều mạng sống để cứu người và sẽ không phải đối mặt với án phạt do lái xe nguy hiểm”. “Anh ấy có thể rẽ trái (lao vào ngôi nhà) hoặc rẽ phải (có thể gây nguy hiểm cho người đi đường). Sĩ quan Park đã chọn cách thứ nhất, một quyết định tồi tệ đối với bản thân” – người phát ngôn nói.
Khi lực lượng cứu hộ điều xe cần cẩu tới hiện trường, họ nhìn thấy đầu chiếc xe chuyên dụng thụt sâu vào cửa sổ, còn đuôi xe được gờ bê-tông neo lại nên không bị rơi xuống phía bên dưới đường.
Nhân viên cứu hộ dùng dây thừng cố định chiếc xe, đề phòng nó bị tuột xuống, sau đó dùng cần cẩu kéo lên.
Ảnh: CEN
Ảnh: CEN
Đơn vị nơi sĩ quan Park công tác dường như thấu hiểu hành động của viên thuộc cấp nên đã không áp dụng án phạt mà chỉ đăng một lời khiển trách nhẹ nhàng trên tài khoản Weibo của đơn vị. Người phát ngôn cảnh sát sau đó còn bông đùa: “Chúng tôi sẽ đào tạo lái xe cho Park trước khi cấp 1 chiếc xe khác để anh ấy sử dụng”.