Phận chân dài khi chồng nợ nần ngàn tỷ, tôi cũng không bỏ rơi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù tôi xinh đẹp và có nhiều người đàn ông ’mong muốn’ có được tôi nhưng tôi không bỏ rơi chồng khi chồng đang nợ nần ngàn tỷ.
Phận chân dài khi chồng nợ nần ngàn tỷ, tôi cũng không bỏ rơi
Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng từ lúc 19 tuổi, cuộc sống của tôi sau khi lấy chồng khiến nhiều người ghen tị. Nhiều người nghĩ tôi đẹp tôi sẽ chọn một người đàn ông đẹp trai để xứng đôi với mình. Nhưng khi tôi lấy anh, tôi bị đồn thổi là một kẻ hám giàu sang, tham tiền của, lấy chồng vì tài sản của chồng. Họ còn cho rằng giữa tôi và chồng chỉ là hợp đồng hôn nhân giữa ’chân dài và đại gia’ chứ không phải là tình yêu thực thụ.

Tôi gặp anh và yêu anh đó là một tình yêu chân thành, quả thật ban đầu tôi cũng rất ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ vì anh là một người con trai sống trong gia đình giàu sang nhưng ăn vận rất giản dị, cách nói chuyện của anh ôn hoà và không kiêu ngạo, không coi thường người nghèo. Tôi ngưỡng mộ anh vì sự thành công trong sự nghiệp và luôn biết vươn lên và ’tự mình làm mình hưởng’ chứ không phải là công tử nhà giàu ăn bám bố mẹ. Chúng tôi gặp nhau và quý mến nhau, bỏ qua những lời đồn thổi ngoài tai để cùng nhau xây dựng một tình yêu đẹp.

Tình yêu viên mãn và hạnh phúc

Yêu anh, anh không để tôi thiếu một thứ gì cả, từ đồ hàng hiệu hay nước hoa trong mỗi lần đi công tác anh đều mua về tặng tôi. Và khi lấy nhau về tình cảm của chúng tôi vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, chúng tôi vẫn tôn trọng công việc của nhau, anh có công việc của anh, tôi có công việc và niềm đam mê của tôi và thời gian rảnh rỗi chúng tôi sẽ dành thời gian riêng bên nhau hoặc đi du lịch, đi thăm gia đình. Bởi tôi là người phụ nữ đẹp và hiện đại, tôi không thích sống phụ thuộc vào chồng càng không muốn bị đồn thổi là kẻ hám giàu sang.

Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc và êm đềm cứ thế trôi đi cho đến mấy tháng gần đây, công ty chồng tôi lâm vào tình trạng khủng hoảng, nợ nần chồng chất, người ta nói con số nợ của công ty chồng tôi lên đến ngàn tỷ đồng . Từ khi công ty khủng hoảng, anh suốt ngày suốt đêm có mặt ở công ty để giải quyết công việc, nhiều hôm chỉ về nhà, tắm rửa xong lại tiếp tục vào phòng làm việc. Nhiều lúc tôi thấy vợ chồng tôi không thể vui đùa như trước được nữa, tôi vẫn bên anh, lo lắng cho anh từ bữa cơm đến bộ đồ anh mặc nhưng việc chia sẻ là không có, chắc hẳn là anh nghĩ tôi sẽ lo lắng nên âm thầm chịu đựng và không tâm sự gì với tôi. Điều này làm tôi rất đau khổ.

Tôi cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình

Không còn những thời gian riêng tư, căn nhà giờ đây trống vắn không còn tiếng cười đùa của hai vợ chồng. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và muốn rời xa căn nhà này. Nhưng nếu rời bỏ chồng, chồng tôi sẽ mất hết niềm tin và cuộc sống,người ngoài sẽ càng khẳng định tôi là kẻ hám giàu sang. Nhưng nếu tuổi thanh xuân của tôi cứ chôn vùi mãi trong căn nhà này, có chồng nhưng chồng không tâm sự, không chia sẻ thì cuộc sống của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật