Thua độ bóng đá rủ đồng bọn đi trộm tài sản trả nợ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại cơ quan công an Thành khai nhận, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng do mê cá độ bóng đá nên lâm vào nợ nần. Để có tiền trả nợ cá độ, Thành rủ Dít đi trộm cắp tài sản. Thành có tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản, ra tù năm 2009.
Thua độ bóng đá rủ đồng bọn đi trộm tài sản trả nợ
Thành tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng 25/6, Thành cùng Dít (không rõ địa chỉ) điều khiển xe máy đến khu vực chợ Bắc Mỹ An (phường Mỹ An) để trộm tài sản. Khi đến đường Nguyễn Bá Lân (phường Mỹ An), Thành phát hiện phòng trọ của anh Nguyễn Vũ Bằng (1993, quê Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị) không đóng cửa nên lẻn vào trong tìm tài sản.

Trong lúc Thành ôm số tài sản 1 máy tính xách tay trị giá hơn 16 triệu đồng và iPhone 3S của khổ chủ, ra nơi đồng bọn đang đợi thì bị tổ tuần tra, kiểm soát, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bắt giữ. Thấy bị Thành bị bắt, Dít đã lên xe bỏ trốn.

Theo khai nhận, từ khi mùa World Cup 2014 diễn ra, đêm nào Thành cũng bỏ ra vài trăm ngàn để đánh tỷ số và đều bị thua. Để gỡ lại, anh ta cá độ 3 triệu đồng vào trận Colombia - Nhật Bản diễn ra vào lúc 3h ngày 25/6. Kết quả, Thành tiếp tục bị thua.

Để có tiền trả nợ cá độ, Thành rủ Dít đi trộm cắp tài sản. Thành có tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản, ra tù năm 2009.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật