Muốn giữ thai nhi dù anh không toàn tâm yêu tôi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh tuyệt nhiên vô cảm với giọt máu của mình trong bụng em, anh bảo cuộc sống của hai đứa giờ không có gì, thêm vào đó anh còn tai tiếng từ bé vì ham mê cờ bạc nên em cũng lo.
Muốn giữ thai nhi dù anh không toàn tâm yêu tôi
Ảnh minh họa

Em và anh yêu nhau được hơn 2 năm, giờ đây cả hai đều ra trường và đang tìm việc làm. Tình yêu của em sâu đậm còn anh không như thế, vì em biết anh không toàn tâm toàn ý yêu em. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu giờ đây em không phát hiện mình đang có thai với anh. Chúng em đang đứng trước hai sự lựa chọn mà thực sự em không biết nên tâm sự với ai, người thân em cũng không dám nói.

Thứ nhất là giữ lại đứa bé, em rất muốn có đứa bé này vì từng phá thai một lần, không muốn trở thành một người bất nhân một lần nữa, vả lại niềm vui có một hình hài bé bỏng vẫn làm em không ngừng hy vọng. Anh thì khác, tuyệt nhiên vô cảm với giọt máu của mình trong bụng em, anh bảo cuộc sống của hai đứa giờ không có gì, thêm vào đó anh còn tai tiếng từ bé vì ham mê cờ bạc nên em cũng lo. Liệu mẹ con em có thể bị ra đứng đường vì cái máu mê cờ bạc của anh không, trong khi em dùng cả hôn nhân cũng không thể ép anh quyết tâm bỏ nó. Liệu con em có thể lớn lên mà không có sự yêu thương của bố?

Thứ hai là bỏ đi, anh bảo 90% muốn bỏ. Em sợ mình bất nhân, sợ phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Đến giờ phút này, khi biết tường tận con người anh, em thực sự cũng không muốn cưới nữa. Nếu không lấy anh em có thể có một người khác yêu thương mình hơn, yêu quý những đứa trẻ hơn anh, em sẽ tìm việc và con cái sau này sẽ có tương lai sáng lạn hơn.

Suy cho cùng thì cuộc đời này có người nọ người kia, liệu em có thể lại gặp một người như anh không? Em đã khóc mấy hôm nay, những suy nghĩ này dằn vặt trong đầu em từng phút một. Sự lựa chọn giờ chỉ tính từng ngày, em sẽ phải quyết định trong một vài hôm tới, hy vọng các anh chị, các cô chú có thể đưa ra lời khuyên giúp em. Xin chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật