ĐT Việt Nam: Khi quả bóng Brazuca bị hờ hững!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
World Cup 2014 đang vào giai đoạn quyết liệt, hấp dẫn nhất và quả bóng Brazuca đang ngày càng hút sự chú ý của giới hâm mộ vào vòng quay của nó.
ĐT Việt Nam: Khi quả bóng Brazuca bị hờ hững!
Lê Công Vinh (trái) vốn rất mê World Cup cũng chỉ xem rất chọn lọc để giữ sức tập luyện

Vậy nhưng ít ai nghĩ, giải bóng đá lớn nhất thế giới lại bị các tuyển thủ bóng đá Việt Nam hờ hững đến bất ngờ…

CHƯA XEM ĐẦY ĐỦ TRẬN NÀO

Ai cũng nghĩ giới cầu thủ là những người mê bóng đá bậc nhất, và họ ắt sẽ khó cưỡng được những trận cầu hấp dẫn ở World Cup. Vậy nhưng hỏi chuyện các tuyển thủ Việt Nam sẽ không khỏi bất ngờ khi rất nhiều người đã tiết lộ, từ đầu World Cup 2014 đến nay họ chưa hề xem một trận đấu nào. Thậm chí hậu vệ Trương Huỳnh Phú của B.BD phát biểu xanh rờn: “Là cầu thủ, phải tập luyện và thi đấu quanh năm, nên nhiều lúc thấy trái bóng là… ngán ngược. Thế nên, World Cup có thể hấp dẫn với những người hâm mộ, nhưng chưa chắc nhận được sự quan tâm của giới cầu thủ”.

Lời phát biểu của Huỳnh Phú không phải không có lý, và thực tế nếu bạn hỏi giới cầu thủ có xem được đầy đủ các trận đấu của World Cup 2014, câu trả lời nhận được sẽ là “không hề”. Điều đó không hẳn là do đang trong mùa giải, nên họ phải tập trung thể lực cho các trận đấu của CLB, bởi như tuyển thủ Phước Tứ bày tỏ: “Từ hồi đầu World Cup đến giờ tôi gần như không xem một trận đấu nào, ngay cả khi được nghỉ 3 ngày sau vòng 19 V-League chuẩn bị tập trung đội tuyển, tôi cũng chỉ xem được đúng trận Italia - Uruguay, còn lại không xem trận nào cả. Đơn giản vì… không thích!”.

Không chỉ Phước Tứ, nhiều tuyển thủ ở ĐTQG cho biết họ đều không xem đầy đủ các trận đấu, như tiền vệ Tấn Tài bày tỏ: “Tôi chỉ xem được hết hiệp 1 của những trận đấu lúc 23 giờ là… thăng đường, ngủ khỏe”.

KHÔNG CẤM, NHƯNG CŨNG CHẲNG DÁM XEM

Đợt tập trung đội tuyển lần này, BHL không cấm cầu thủ xem các trận đấu World Cup. Thậm chí nhiều phòng ngủ của tuyển thủ ở khách sạn Becamex Bình Dương được trang bị đến 2 tivi, nhưng vòng quay của quả bóng Brazuca lại bị các tuyển thủ… hờ hững đến lạ lùng.Là một “con ma World Cup” khi rất được giới truyền thông săn đón về những bình luận bóng đá, nhưng tuyển thủ Công Vinh cũng chưa xem được một trận đấu nào đầy đủ. Đợt tập trung đội tuyển lần này, Vinh lại càng “nói không với quả bóng Brazuca. Bởi, “mỗi ngày phải nuốt lượng giáo án tập luyện kinh khủng từ HLV Toshiya Miura, nên dù BHL không cấm, nhưng cũng chẳng cầu thủ nào đủ sức để thức khuya cùng World Cup”, chàng tiền đạo này bày tỏ.

Không chỉ Công Vinh, nhiều tuyển thủ mới 22g30 đã lên giường ngủ để chuẩn bị thể lực cho buổi tập ngày hôm sau. Thậm chí đêm qua, khi World Cup 2014 bắt đầu bước vào vòng đấu knock-out đầy hấp dẫn, nhưng một số cầu thủ dù có mê bóng đá thì cũng chỉ xem hết hiệp 1 của trận đấu lúc 23 giờ là tắt tivi, bởi chẳng ai muốn ngày hôm sau trở thành “người mộng du” trên sân tập đầy nắng ở đất Thủ Dầu Một.

Quả bóng Brazuca xem ra không hấp dẫn bằng… quả bóng Nike mà các tuyển thủ Việt Nam đang tập hàng ngày ở Bình Dương.

Đặng Phương Nam… mệt vì World Cup

Là một trong những chuyên gia “đắt khách” mùa World Cup, nhưng từ khi lên ĐTQG, HLV Đặng Phương Nam cố gắng lắm cũng chỉ xem được hết trận đấu lúc 23 giờ, bởi còn phải dưỡng sức để tập trung cho công việc. Vì thế, hôm sau vị trợ lý trẻ này cố gắng dậy sớm để xem lại trận đấu, hoặc các bản tin để lấy tư liệu viết bài, hoặc bình luận chuyên môn cho các báo.

Khán giả Bình Dương đội nắng theo dõi đội tuyển tập

Sáng qua, dưới cái nắng gay gắt, nhưng vẫn có nhiều khán giả Bình Dương đội nắng đến theo dõi buổi tập của đội tuyển. Số lượng người hâm mộ càng đông hơn vào buổi chiều cùng ngày, khi mọi người kéo đến xem buổi tập muộn của thầy trò ông Miura. Sau buổi tập, khá nhiều khán giả trẻ đã xin chụp ảnh lẫn chữ ký của các tuyển thủ như Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Thành Lương…

Tối nay, tuyển Myanmar sẽ có mặt ở Bình Dương

Theo kế hoạch, chiều tối nay (29/6) đội tuyển Myanmar sẽ đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau đó toàn đội sẽ di chuyển thẳng về thành phố Thủ Dầu Một để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam diễn ra vào tối 2/7 tới.

Được biết, buổi họp báo về trận giao hữu này sẽ diễn ra vào lúc 10h30 ngày 1/7 tại khách sạn Becamex Bình Dương (230 Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một), đây cũng là nơi hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar trú ngụ trong những ngày ở đất Thủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật