Giây phút xao lòng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khó ai có thể tránh nổi những phút xao lòng trong cuộc sống, dù người đó đã có vợ, hoặc có chồng. Đó là những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ.
Giây phút xao lòng
Ảnh minh họa
Một cảm giác chợt đến, đó là khi "người ấy” để lại trong ta điều gì đó ấn tượng. Một bờ môi xinh, một vóc dáng thon hay một cặp mắt lung linh. Cũng có thể chỉ là hai lúm đồng tiền bé nhỏ đậu trên hai má như ông sao sáng. Thế rồi thấy nhớ nhung, tthấy thèm khát, muốn sở hữu như kẻ lần đầu tiên tập làm người lớn. Người ta gọi đó là giây phút xao lòng. Một giây phút ngoài chồng, ngoài vợ, một giây phút được cho là ngoại tình, dù là trong tâm tưởng thôi nhưng nó cũng là hương vị của con tim, là những lúc mà con tim không làm chủ được, nó cứ rộn lên, cứ nghĩ, cứ mơ tưởng như không thể cấm cản, như không thể ngăn được.
Người ta còn gọi đó là những giây phút… rất người. Bởi đó là những khoảnh khắc, những ấn tượng mà người khác giới gây ra. Cũng vì thế mà có thơ, có nhạc, có nỗi nhớ không tên, có tình yêu sét đánh, có tình yêu chung thủy và toan tính. Đồng thời cũng có sự so sánh của người cũ, người mới. Anh chàng nào dù yêu vợ lắm, chăm lo cho vợ nhiều cũng có giây phút chệch ra khỏi quỹ đạo. Cô nàng nào từng nhủ chỉ son sắt chung thủy với chồng, cũng có khi không làm chủ được trước một vẻ đẹp nam tính nào đó mà chị ta bắt gặp, hoặc chỉ xem trên phim ảnh. Ai cũng có quyền yêu cái đẹp và không nên cưỡng lại trước cái đẹp. Có phải thế không nhỉ? Bởi ai đó đã nói như thế là giới hạn mình, sẽ chẳng biết mình và người đang sống cạnh mình ở mức nào. Chỉ có điều nên xao lòng ra sao, mức độ thế nào cho phải.
Bởi thế, phút xao lòng với ai cũng vậy, nhẹ thì chỉ xúc động trong chốc lát, mơ tưởng trong chốc lát, rồi lại… là mình, trở về với thực tại. Cũng có khi hình ảnh đó găm vào trong trí nhớ trong một thời gian, dù rằng chẳng bao giờ gặp lại hình bóng khiến mình tương tư. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, rồi lại tỉnh ra, sống thật với cuộc sống của mình.
Cái khổ nhất là với những người bật ra khỏi quỹ đạo vợ chồng, song không muốn trở lại cứ phá bĩnh mãi, cứ tương tư mãi, thèm khát mãi. Nó trở nên nặng nề hơn là chỉ dừng ở những phút xao lòng, nó thành ngoại tình. Một tình trạng phổ biến hiện nay. Nó là cấp độ mãnh liệt của cuộc sống hiện tại. Là bởi người ta đã chán người cũ, đã muốn dứt áo ra đi, đã không chấp nhận ở gần cái cũ mà lân la cái mới. Nó thành cuộc bứt phá nguy hiểm có hại cho tất cả. Đồng thời có nguy cơ sứt mẻ, tan vỡ gia đình.
Cuộc sống có quá nhiều cung bậc. Những phút xao lòng là một cung bậc ngọt ngào mà thượng đế ban cho con người. Bởi có nó mà con người mới tỏ tình với mùa xuân, muốn hôn lên cây cỏ, hoa lá hay du dương cùng bướm ong. Nó là một trạng thái cảm xúc khó diễn tả bằng lời và là một mầm mống của đau thương, nhưng người ta vẫn muốn có cái trạng thái đó. Và chắc chắn, những điều đó đã làm nên gương mặt chúng ta, gương mặt con người với muôn vàn biểu lộ cảm xúc.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật