Những điều ngạc nhiên về ca sĩ Lệ Rơi qua lời kể bố mẹ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bỗng chốc có một cậu con trai “nổi tiếng“, cuộc sống của bố mẹ Lệ Rơi nơi vùng quê yên bình cũng bởi thế mà bị xáo trộn.
Những điều ngạc nhiên về ca sĩ Lệ Rơi qua lời kể bố mẹ
Ông Hóa - bố Lệ Rơi cũng cảm thấy khá mệt mỏi vì những điều “từ trên trời rơi xuống“

Cuộc sống của 2 ông bà đang yên đang lành, giờ phải tiếp xúc với đủ mọi thị phi, đàm tiếu về cậu con trai thứ 2 của mình.

"Thú thật là đến bây giờ tôi cũng chưa xem clip vào của Hậu cả. Nhưng ra chợ cứ thấy mọi người bảo con trai bà hát hò ầm ĩ trên mạng kia kìa. Tôi về nhà hỏi con xem con hát cái gì. Hậu bảo con đi làm vườn về mệt nên con hát cho vui thôi.

Gia đình tôi không có ai yêu ca hát cả. Nhưng Hậu thì say mê lắm. Cứ đi làm vườn về, cơm nước xong là chui lên phòng hát giao lưu cùng các bạn. Cũng có lời vào lời ra nhưng tôi không cấm cản gì con cả, nó thích làm gì nó làm, miễn là điều đó không sai trái Pháp Luật.

Thế nhưng bố của Hậu thì bực mình lắm. Lúc đầu ông nghe người ta kể chuyện xong về nhà cũng mắng Hậu là làm cái gì để người ta nói.

Ông ấy cũng nóng tính, bảo bán cái máy tính của Hậu đi vì thấy điều tiếng. Thế nhưng rồi bố con nói chuyện với nhau, ông ấy cũng nguôi, cũng hiểu con nên quyết định cứ để con làm điều nó muốn. Hậu hát vui vẻ thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả", bà Phương (mẹ Lệ Rơi) tâm sự.

Bà Phương - mẹ Lệ Rơi, một người phụ nữ rất hồn hậu, nhiệt tình và hiếu khách

Theo lời kể của bà Phương thì Hậu là một đứa con trai rất hiền lành và ngoan ngoãn. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Hậu làm điều gì buồn lòng bố mẹ cả.

Hậu sinh ra là đứa con thứ 2 trong gia đình. Chữ cái đầu tiên trong tên của Hậu đặt theo bố (tên bố hậu là Hóa). Chia sẻ về ý nghĩa cái tên của con trai mình, ông Hóa kể: "Tôi sinh được 2 đứa con trai, đứa đầu tên đặt là Hạnh, để mong gia đình mình luôn luôn hạnh phúc. Đến khi bà nhà tôi đẻ đứa thứ 2, cũng lại là trai nữa. Hồi đó ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình, tôi nghĩ đó là đứa con cuối cùng của mình rồi, nên đặt tên là Hậu".

Khi sinh ra, Lệ Rơi đã bị mắc bệnh còi xương. Chính bởi thế mà trong suốt quãng thời gian ấu thơ, Lệ Rơi đã chung sống cùng biệt danh Hậu "còi".

"Thế nhưng, bố tôi thương tôi lắm. Ngày nào bố cũng đi soi cóc, soi ếch về cho tôi ăn. Thế nên tôi mới lớn được như thế này đấy", Lệ Rơi xúc động nhớ lại công ơn của bố.

Theo lời kể của ông Hóa, Lệ Rơi học khá giỏi, từng nhận được rất nhiều giấy khen của nhà trường. Tuy nhiên năm Lệ Rơi học lớp 3, ông nghe cô giáo phàn nàn là tay của con viết chữ còn run nên xấu lắm.

Thương con trai còi cọc không theo được các bạn, ông quyết định xin cho Lệ Rơi xuống học lớp một. Vậy là từ đó Lệ Rơi đi học cùng các bạn kém mình 2 tuổi.

Ông Hóa cho biết, bản chất của Lệ Rơi rất thật thà và thẳn thắn, chơi với ai cũng rất nhiệt tình và chẳng để bụng ai bao giờ. Tuy nhiên, nếu yêu quý thì mới chơi, còn nếu đã không thích thì sẽ không chơi.

Trong công việc, Lệ Rơi là một người rất chịu thương chịu khó. Hiện tại nhà anh đang canh tác 1,6 mẫu ổi. Công việc làm vườn đòi hỏi sự cần cù, tỉ mỉ và cũng tốn rất nhiều công sức.

Anh trai của Hậu không thích công việc này nên đã chọn một việc khác để làm. Chị dâu Hậu đi làm công nhân gần nhà. Gia đình còn 3 người là bố, mẹ và Hậu lo coi sóc vườn ổi.

Thường thì cả ngày Hậu sẽ ở vườn ổi, chỉ trừ buổi trưa và buổi tối. Từ lúc say mê với việc hát, Hậu dành thời gian rảnh đó của mình để quay clip đăng lên mạng.

Ông Hóa lo cho sức khỏe của con, sợ con không được nghỉ ngơi hợp lý sẽ bị ốm nên nhiều lần khuyên con nên dành thời gian để ngủ.

"Buổi trưa thì cứ ăn cơm xong là Hậu lên phòng mở máy hát với bạn bè. Đến tối thì chỉ hát đến 9 giờ thôi, sau đó thì bật nhạc nghe để ngủ", mẹ Lệ Rơi cho biết.

Bà Phương cho biết, dù là con trai xong Lệ Rơi "thuốc không hút một điếu, rượu thì họa hoằn ngồi với các bạn thanh niên thì uống đôi ba chén". Lệ Rơi cũng không cờ bạc đỏ đen tệ nạn như những thanh niên cùng làng khác.

"Ở quanh đây cũng có những gia đình khổ sở vì trở nợ cờ bạc cho con. Trả đến cả vài trăm triệu. Có đứa bố mẹ không trả được, bị nó đánh, sợ quá phải trốn đi. Thế nên khi thấy Hậu không chơi bời, chịu khó làm ăn, lại có sở thích lành mạnh gia đình tôi cũng yên tâm", bà Phương chia sẻ.

Suốt mấy ngày nay, Lệ Rơi bị "khủng hoảng" điện thoại. Có ngày anh phải nghe đến vài chục cuộc điện thoại.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật