Điểm tin sáng 29/6: Brazil, Colombia vào tứ kết World Cup 2014

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trái với dự đoán, Brazil không thể đè bẹp đối thủ láng giềng Chile sau 120 phút bóng lăn.
Điểm tin sáng 29/6: Brazil, Colombia vào tứ kết World Cup 2014
Brazil

Bước vào loạt đá định mệnh, Brazil đã tỏ ra may mắn hơn khi sút hỏng 2 quả phạt trong lúc Chile sút hỏng 3, để giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 3-2 sau loạt đá luân lưu.

Brazil 1-1 Chile (Pen 3-2): Selecao nhọc nhằn đi tiếp

Trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1/8 đã diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà Brazil chơi tấn công là dễ hiểu, nhưng ngay cả Chile cũng không hề sợ sệt, thường xuyên đẩy cao đội hình sang phần sân đối phương.

Phút 18, ĐT Brazil vượt lên dẫn trước sau một pha phối hợp cực nhanh của… cặp trung vệ. Từ quả đá phạt góc, T.Silva đánh đầu nối đưa bóng vào ngang khung thành, bóng lăn vào lưới Chile trong tình huống lộn xộn. Bàn thắng được tính cho David Luiz, nhưng xem lại pha quay chậm thì dường như đây là pha đá phản của hậu vệ Gonzalo Jara.

Có bàn dẫn trước từ khá sớm, cứ ngỡ Selecao sẽ lại dễ dàng đè bẹp Chile như 3 lần đụng độ trước đây ở VCK World Cup. Tuy nhiên, đội quân của HLV Luiz Felipe Scolari đã bất ngờ trước sự phản ứng của đội bóng láng giềng. Sức ép của Chile khiến các hậu vệ Brazil mắc hàng loạt sai lầm.

Phút 32, sau một quả ném biên đơn giản, các hậu vệ Brazil mất bóng vào chân Vargas, anh căng ngang cho Sanchez ở vị trí thuận lợi, tiền đạo của Barca dễ dàng đánh bại thủ môn Cesar bằng cú sút vào góc xa. Việc tìm được bàn gỡ sớm giúp Chile không đến nỗi lúng túng trước tầm vóc khổng lồ của đội bóng 5 lần VĐTG.

Những cơ hội liên tục được tạo ra chỉ trong hơn 10 phút cuối hiệp 1. Phút 36, ở tư thế thuận lợi, Neymar đánh đầu nhưng bóng đập trúng vai hậu vệ đối phương bay ra ngoài. 3 phút sau đó, đến lượt Fred sút vọt xà khi không bị ai kèm. Phút 42, Brazil suýt phải trả giá vì sự mất tập trung của hàng thủ, từ đường chuyền dài của đồng đội, Vidal đối mặt thủ môn Cesar nhưng cú sút của anh hơi hiền.

Phút 55, Hulk đưa bóng vào lưới Chile, nhưng anh thậm chí còn bị thẻ vàng khi trọng tài cho rằng tiền đạo của Zenit dùng tay chơi bóng. Sau tình huống đó, những phút giữa hiệp 2 chứng kiến sự thăng hoa của Chile. Những áp lực của đối thủ khiến Selecao thực sự lúng túng.

Phút 65 là cơ hội tuyệt vời nhất của Chile, trong pha tấn công biên, bóng được nhồi vào trong vòng cấm cho Aranguiz, nhưng cú sút trực diện rất mạnh của anh đã bị thủ môn Cesar cản phá một cách xuất sắc. Trong những phút cuối hiệp 2, Brazil có khá nhiều cơ hội nhưng lần lượt những Jo, Alves và Hulk đều bỏ lỡ.

ĐT Brazil đã dâng cao tấn công trong hiệp phụ. Tuy nhiên, Selecao không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm, chính Chile lại có cơ hội tuyệt vời ở phút bù giờ cuối cùng khi cú sút của Pinilla tìm trúng xà ngang. Trận đấu vẫn phải phân định bằng loạt sút luân lưu.

Bước vào loạt đá định mệnh, Brazil đã tỏ ra may mắn hơn Chile khi "chỉ" sút hỏng 2 quả phạt đền trong khi con số này với La Roja là 3. Các học trò HLV Felipe Scolari đã may mắn giành vé vào chơi vòng tứ kết với tổng tỷ số 3-2 sau loạt đá phạt đền cân não.

Colombia 2-0 Uruguay: Show diễn của James Rodriguez
Colombia được đánh giá mạnh hơn trước trận đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Uruguay. James Rodriguez là người hùng của Colombia trong chiến thắng này khi anh lập cú đúp, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup này với 5 bàn.

HLV Scolari không hài lòng về trọng tài Howard Webb
Sau trận thắng Chile bằng loạt đá luân lưu 11m và giành quyền vào tứ kết World Cup 2014, HLV Scolari của Brazil tỏ ra không hài lòng về trọng tài Howard Webb. Theo ông, Howard Webb đã không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ tiền đạo Neymar trước những pha phạm lỗi của cầu thủ đối phương.

Hulk nổi điên vì bị từ chối bàn thắng

Tiền đạo Hulk của Brazil đã chỉ trích các trọng tài về việc họ không công nhận một bàn thắng hợp lệ của anh trong trận đấu với Chile. Theo Hulk thì anh đã khống chế bóng bằng ngực và vai chứ không dùng tay chơi bóng trước khi dứt điểm tung lưới Chile.

Không có chuyện SVĐ Mineirao bị đặt bom
Trang Twitter của cơ quan cảnh sát Brazil đã bị một số hackers tấn công trước trận đấu với Chile diễn ra đêm qua. Các hackers khiến nhiều người hoảng sợ khi thông báo SVĐ Mineirao bị đặt bom, tuy nhiên đây là thông tin hoàn toàn sai sự thực.

Podolski lỡ trận Đức – Algeria
Do bị chấn thương, tiền đạo Lukas Podolski của ĐT Đức sẽ không thể tham dự trận đấu sắp tới gặp Algeria ở vòng 1/8 World Cup 2014. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Ba Lan này có thể tái xuất sau 2 đến 3 ngày dưỡng thương.

Chicharito phải ngồi dự bị ở trận Mexico - Hà Lan

HLV Miguel Herrera của Mexico vừa lộ đội hình trước trận gặp Hà Lan. Theo đó, Chicharito một lần nữa không được ra sân từ đầu trong trận đấu diễn ra vào đêm nay.

Asamoah Gyan được bầu là tiền đạo châu Phi xuất sắc nhất World Cup 2014
Trong một cuộc thăm dò mới đây, tiền đạo Asamoah Gyan (Ghana) được bầu là chân sút châu Phi xuất sắc nhất World Cup 2014. Asamoah Gyan giành chiến thắng khi nhận được tới 42,2% số phiếu, tiếp theo lần lượt là Islam Slimani (Algeria, 17.5%) và Didier Drogba (Bờ Biển Ngà, 11,7%).

Chelsea sẵn sàng chi 60 triệu bảng để có Paul Pogba
BLĐ Chelsea đang rất muốn đưa tiền vệ Paul Pogba của Juventus về Stamford Bridge khi sẵn sàng chi ra 60 triệu bảng để có tuyển thủ Pháp 21 tuổi này.

Inter muốn gia hạn hợp đồng với HLV Walter Mazzarri
BLĐ Inter Milan đang xem xét khả năng sẽ đề nghị HLV Walter Mazzarri gia hạn hợp đồng thêm một năm. Theo đó, các bên sẽ tiếp tục gắn bó với nhau đến năm 2016.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật