Mẹ chồng đòi từ mặt nàng dâu ‘ăn cơm trước kẻng’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phớt lờ mọi sự can ngăn từ phía gia đình, anh Kim và chị Nhung vẫn một mực đòi cưới nhau dù Kim chưa tốt nghiệp đại học. Đôi trẻ rủ nhau “ăn cơm trước kẻng” để đẩy gia đình vào sự đã rồi.
Mẹ chồng đòi từ mặt nàng dâu ‘ăn cơm trước kẻng’
Ảnh minh họa

Quyết “ăn cơm trước kẻng”

Đến với nhau bằng mối tình từ thuở học trò, cả hai cùng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường, nàng là đội trưởng đội cổ vũ, còn chàng là tuyển thủ trụ cột của cả đội, Cả hai cùng kết hợp tạo nên một đội tuyển bóng chuyền đình đám khối trung học phổ thông thời bấy giờ. Là một cặp đôi đẹp và nổi tiếng của trường, đôi bạn trẻ chủ yếu gặp nhau trên sân tập nhưng tình cảm của họ cũng không thiếu những giây phút lãng mạn khiến người ngoài nhìn vào ghen tị, ước ao.

Thật bất ngờ khi vào năm học cuối cùng của đời sinh viên, anh Kim đưa bạn gái về giới thiệu và đòi cưới vợ, không phải ai xa lạ mà là cô bé Nhung từ thời cấp 3 mà cả nhà Kim vẫn đinh ninh là mối tình của trẻ con. Khi anh Kim đề đạt nguyện vọng của mình cả nhà còn cười phá lên vì tưởng anh nói đùa. Với ánh nhìn cương quyết và nhắc lại một cách rõ ràng của Kim, mọi người biết con trai mình không nói chơi. Tất nhiên, không ai có thể đồng ý với quyết định đột ngột này của anh Kim.

Một cuộc họp gia đình được mở ra khẩn cấp để phân tích cũng như khuyên nhủ anh. Lời nhẹ cũng có mà nặng cũng không thiếu. Thứ nhất, Kim chưa tốt nghiệp, Nhung thì mới ra trường chưa có công việc, cả hai vẫn đang sống phụ thuộc vào bố mẹ, hỏi nếu kết hôn sẽ sống bằng gì? Hai người còn rất trẻ, việc yêu đương không ai cấm cản, nhưng việc cưới xin thì cần thêm thời gian để cả hai cùng có độ chin trong tình cảm cũng như có sự trưởng thành.

Để khẳng định tình yêu mãnh liệt của mình, Kim sẵn sàng bán ngay chiếc xe máy mà anh rất yêu thích mới tậu chưa được bao lâu để lo cho đám cưới. Kim mạnh dạn tuyên bố, chỉ cần gia đình chấp thuận cho họ đến với nhau, còn sau khi kết hôn, vợ chồng Kim sống ở đâu cũng được, kể cả ở căn nhà kho chật chội ngổn ngang phía sau nhà.

Quyết định của Kim đẩy không khí gia đình rơi vào trạng thái căng như dây đàn. Cuối cùng để có được sự chấp nhận từ phía gia đình, hai người trẻ đã vượt rào để làm cha mẹ sớm, đẩy người thân vào tình thế “sự đã rồi”. Mặc dù không bằng lòng nhưng cha mẹ anh buộc phải nhượng bộ đồng ý đón “cả trâu cả nghé” về nhà.

Cái giá của sự bồng bột

Cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản đối với đôi vợ chồng trẻ. Hai năm sau ngày cưới, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu có những vết rạn nứt.

Chị Nhung sau khi sinh nở hai đứa con thì thâ‌n hìn‌h không còn thon thả như trước nữa nên chị quyết định đi tập thể dục và có chế độ ăn kiêng phù hợp để giữ chồng, bởi vốn dĩ anh Kim cũng là một công tử hào hoa, đa tình. Nhưng mục đích của chị Nhung chưa kịp mang lại kết quả thì đã xảy ra chuyện. Chẳng là, ngày ngày, tan sở là chị đến phòng tập đến tối mịt mới về. Khi về nhà chị cũng chỉ ăn rau quả. Chị áp dụng luôn chế độ này cho chồng con. Bố mẹ chồng mặc dù ở cùng nhà với anh chị nhưng lại ăn riêng và không can thiệp vào sinh hoạt của các con.

Ngay từ đầu bà Loan đã không có mấy cảm tình với nàng dâu út, nay lại chứng kiến cảnh con cháu mình ăn uống không đủ chất thì xót, có nhắc nhở con dâu nên làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Chị Nhung bị mẹ chồng nhắc khéo nhưng không tiếp thu mà một mực giữ quan điểm của mình và còn yêu cầu bà không can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng chị. Anh Kim đi làm về thấy vợ có những lời lẽ thiếu tôn trọng mẹ mình thì tức giận mắng chị Nhung. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại mắng chửi rồi đánh nhau trước mặt bố mẹ chồng. Mâu thuẫn bây giờ không chỉ là chuyện giữa vợ chồng mà còn là chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Cho rằng vì sống cùng bố mẹ chồng nên mới có những sinh sự, hai vợ chồng thuê một căn hộ nhỏ nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn.

Chán cảnh gia đình cãi vã, lại bị chồng đánh đập mỗi lúc nổi cơn tam bành, Nhung lẳng lặng dắt đứa con trai nhỏ bỏ nhà ra đi. Chị thay số điện thoại và cắt đứt mọi liên hệ với nhà chồng. Anh Kim giận vợ nên cũng nhất quyết không đi tìm vợ con về, khiến gia đình nội, ngoại hai bên như ngồi bên đống lửa.

Đoàn tụ trong nước mắt

Kể từ ngày chị Nhung dắt con bỏ nhà đi ròng rã một năm, hai vợ chồng không hề biết tin tức và cuộc sống hiện tại của đối phương thì bỗng nhiên một ngày cuối tháng 5/2013 chị Nhung bất ngờ dắt con về gặp Kim và nói rằng muốn nối lại quan hệ khi xưa. Thấy vợ dại con thơ, Kim thương cảm gật đầu đồng ý, chấp nhận bỏ qua hiềm khích cũ trong quá khứ. Nhưng một lần nữa hai anh chị lại vướng vào sự phản đối kịch liệt của gia đình.

Mẹ Kim nhất quyết không thừa nhận chị Nhung. Bà tuyệt thực nhiều ngày đến nỗi phải nhập viện cấp cứu và yêu cầu con trai phải lựa chọn. Bà cũng tuyên bố, nếu anh mà có ý định tha thứ cho Nhung thì bà coi như mất đứa con này, coi như không có anh trên đời. Về phần Nhung, 1 năm lang bạt bơ vơ, sống thiếu thốn, khổ sở đủ giúp chị “ngấm” bài học của sự đành hanh, bồng bột, ấu trĩ của bản thân. Gạt bỏ lòng tự trọng, sĩ diện và hơn cả là trái tim vẫn hướng về Kim, Nhung quyết định quay về và cầu xin sự tha thứ của chồng và gia đình bên nội.

Nhung không có cách nào có thể tiếp cận và tỏ lòng với mẹ chồng, chị nhờ sự giúp đỡ của hội phụ nữ phường. Được cậy nhờ, chị Phan Thị Thủy Tiên- Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân cùng các thành viên trong tổ hòa giải đã làm việc rất tích cực với hi vọng có thể hàn gắn hạnh phúc gia đình chị Nhung và anh Kim. Chị Tiên thẳng thắn phê bình lối sống vô trách nhiệm của gia đình Nhung. Chị tìm hiểu còn biết trước đây Kim thường xuyên đánh vợ, điều này vi phạm Pháp Luật. Việc chị Nhung sợ bị đánh mà bỏ đi là dại dột và chính vì vậy dẫn đến việc mẹ chồng không công nhận chị như bây giờ.

Về phía bà Loan- mẹ chồng của chị Nhung, tổ hòa giải đã phải kiên trì bám trụ để có thể tiếp cận, làm công tác tư tưởng cho bà. Bà Loan ngậm ngùi: “Giận thì giận thật đấy nhưng rốt cục không thể thắng được con cháu, dù gì thì chúng cũng là máu mủ ruột rà”.

Vậy là sau những sóng gió, ồn ào, ly tán, những mâu thuẫn tưởng chừng không thể hòa giải đã được gạt bỏ. Nhung đã học được bài học về đạo làm dâu, làm vợ, biết cách chăm chút gia đình. Kim hứa từ bỏ thói vũ phu, cả giận mất khôn, còn bà Loan tự hứa sẽ bao dung, rộng lượng hơn với con cái, chẳng gì cũng là “con dại cái mang”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật