Triệu Thị Hà đẹp như tranh bước ra từ ‘Truyện ngắn’ Bầu Hoà

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dựa theo truyện ngắn “Câu chuyện hoa hậu và hoa hồng đỏ“ của tác giả Ngô Đình Hoà ( Bầu Hoà ).
Triệu Thị Hà đẹp như tranh bước ra từ ‘Truyện ngắn’ Bầu Hoà
Ảnh minh họa

Vì cảm xúc vẻ đẹp mộc mạc cô gái quê sau này trở thành hoa hậu với những kí ức miền quê yêu dấu trích đoạn từ truyện ngắn: "Tuổi thơ cô cùng anh bên lũy tre làng, sáng sáng... anh qua đón cô trên chiếc xe đạp đến trường. Gió quê vi vu qua cánh đồng lúa xanh ngắt, và tiếng leng keng của đàn trâu đeo lục lạc, tóc cô xoã dài bay trong gió."... Đó chính là bức tranh quê mộc mạc chân phương thường thấy trong những câu chuyện của tuổi thơ ở một vùng quê thanh bình.

Với vai trò ông bầu kiêm nhà văn. Bầu Hoà lên ý tưởng cùng ekip của mình thực hiện chuyến hành trình dài rất vất vả từ miền Nam xa xôi lên tận Cao Bằng - quê hương hùng vỹ của hoa hậu Triệu Thị Hà. Tái hiện lại ký ức đẹp của cô hoa hậu về miền quê của mình bằng hình ảnh sống động với trang phục áo dài trắng đậm chất miền quê bắc bộ của nhà thiết kế Việt Hùng, nhiếp ảnh Bảo Lê cùng chuyên viên trang điểm Tony Tường.

Đây được xem bộ hình được đầu tư công phu và không ngại vất vả, xa xôi của ekip Bầu Hoà, cũng là bộ hình rất tâm đắc Triệu Thị Hà thực hiện nơi quê cô sinh ra và lớn lên thời đi học của mình.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật