Những ông trùm “lao đao” vì … bóng đá

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bóng đá – sức hút và niềm đam mê mãnh liệt đối với hàng triệu trái tim yêu thể thao trên toàn thế giới là nền tảng tạo nên thành công cho rất nhiều người. Tuy nhiên, cũng có những ông trùm “kém may mắn” bị đi tù, phạt tiền, hoặc bị phá sản vì bóng đá.
Những ông trùm “lao đao” vì … bóng đá
Jorge Nuno Pinto da Costa bị phạt 2 năm tù treo và 10.000 Euro

Aziz Yildirim: Chủ tịch của Fenerbahce - câu lạc bộ bóng đá lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ

Aziz Yildirim xuất thân là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ và một thời gian hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng, Yildirim chuyển sang đầu tư vào một số câu lạc bộ bóng đá của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông chính thức trở thành chủ tịch của Fenerbahce - câu lạc bộ bóng đá lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1998. Dưới thời Aziz Yildirim, Fenerbahce đã 6 lần đoạt cúp vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm 2011, trong khuôn khổ loạt trận cuối cùng giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ 2010-2011, câu lạc bộ Fenerbahce của Aziz Yildirim thắng câu lạc bộ Sivasspor với tỷ số 4-3 để chính thức lên ngôi vô địch đầy “hoài nghi”. Theo báo chí địa phương, khi đó, cảnh sát nghi ngờ câu lạc bộ Fenerbahce cố tình dàn xếp tỉ số của trận đấu. Trong đó, Yildirim bị buộc tội can thiệp vào tỷ số của 6 trận đấu có đội bóng của ông tham gia. Ông được cho là đã trực tiếp chi tiền cho các cầu thủ cùng một số quan chức cấp dưới để họ "làm bậy".

Bên cạnh Yildirim, có đến 92 đối tượng khác bao gồm đầy đủ thành phần ở câu lạc bộ Fenerbahce cũng bị kết tội có liên quan. Tuy nhiên, tất cả những người này đều phủ nhận cáo buộc của tòa, và khẳng định sẽ kháng cáo. Bản thân Yildirim đối diện với cảnh phải bóc lịch 6 năm và 3 tháng vì cáo buộc dàn xếp tỷ số và bị phạt 1,3 triệu lira (khoảng 720.000 đô la).  Thậm chí, Yildirim còn bị cấm điều hành và đến sân theo dõi các trận đấu của đội tuyển Fenerbahce.

Khẳng định trước đông đảo người hâm mộ bên ngoài tòa án, ông nói: "Họ đang sử dụng Fenerbahce như một vật tế thần để lau sạch những trận đấu bẩn thỉu. Như tôi đã nói từ đầu, ngay cả khi phải đối diện với án treo cổ, tôi vẫn khẳng định Fenerbahce vô địch là xứng đáng".

Aziz Yildirim - Chủ tịch Fenerbahce bị bắt giam và bị phạt 720.000 USD

Luciano Moggi: Tổng giám đốc câu lạc bộ Juventus

Từng làm việc và hợp tác với rất nhiều đội bóng lớn kể từ năm 1975 như Torino, Napoli, Roma, Lazio…nhưng đến năm 1994, Luciano Moggi mới quay trở lại CLB Juventus và giữ chức tổng giám đốc. Đó chính là nơi mà Moggi thể hiện hết tài năng “chiến lược gia” trong việc điều hành CLB của mình. Luciano Moggi từng không chỉ là một người ai cũng muốn kết bạn mà còn là người mà chẳng ai muốn trở thành kẻ thù.

Năm 2006, ông cùng với  Antonio Giraudo - Tổng quản lý và Innocenzo Mazzini  - Phó chủ tịch FIGC bị cáo buộc đã dùng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để gây áp lực lên các trọng tài, buộc cánh trọng tài phải lèo lái những trận đấu sao cho có lợi cho họ. Sau khi bị phanh phui vụ scandal dàn xếp tỷ số chấn động bóng đá Italia, họ đã lãnh án “cấm hoạt động bóng đá trong 5 năm” dù các công tố viên đề xuất án cấm suốt đời. Đến năm 2011, khi Moggi được mãn án, giới bóng đá bắt đầu lo lắng “ông trùm” sẽ trở lại khuynh đảo làng bóng Italia vốn đang rối ren với scandal cá cược và dàn xếp tỷ số vừa bùng lên ở Cremona.

Cũng trong thời gian đó, cựu giám đốc Juve vẫn chưa thoát khỏi những rắc rối về pháp lý. Moggi là đối tượng điều tra chính trong vụ bê bối dàn xếp tỷ số một loạt trận đấu ở cả Serie B và Serie A, do tòa án tại Naples tiến hành. Kết quả là, 5 năm sau khi bị “phế truất” trong scandal Calciopoli, cựu Tổng Giám đốc Juventus Luciano Moggi tiếp tục bị Liên đoàn bóng đá Italia kết án “chung thân”. Theo đó, ông trùm Moggi sẽ vĩnh viễn không được tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan đến bóng đá.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông nói: “Nếu họ muốn một cuộc chiến, tôi sẽ đáp trả bằng một cuộc chiến khác. Tôi sẽ chia tay bóng đá khi nào tôi muốn, chứ không phải khi nào họ muốn”. Như vậy kể từ khi Calciopoli 2006 diễn ra khiến “Bà đầm già thành Turin” bị đánh tụt hạng, những hệ lụy đối với Moggi và “đồng bọn” vẫn chưa đến hồi kết.

Ông trùm Moggi bị kết án “chung thân”  vì hành vi cá cược và dàn xếp kết quả trận đấu

Jorge Nuno Pinto da Costa: Chủ tịch câu lạc bộ Porto của Bồ Đào Nha

Năm 1957, Jorge Nuno Pinto da Costa đã bắt đầu sự nghiệp tại FC Porto ở tuổi 20. Và đến năm 1982, ông chính thức trở thành Chủ tịch thứ 33 của CLB bóng đá danh tiếng Bồ Đào Nha này.

Năm 2004, theo kết quả cuộc điều tra dài hơi mang tên “Tiếng còi vàng” do cơ quan an ninh Bồ Đào Nha tiến hành, câu lạc bộ Porto bị cáo buộc đã mua chuộc các trọng tài trong trận thắng Estrela da Amadora 2-0 và trận hòa Beira Mar 0-0. Trong thông báo đăng trên website của mình, Liên đoàn bóng đá Châu Âu - UEFA cho biết Porto đã không tuân thủ luật định, đó là: “cấm bất cứ hành động nào nhằm vào việc sắp xếp hoặc tác động lên tỷ số trận đấu ở giải quốc gia hoặc quốc tế.”

Liên quan đến vụ tiêu cực, theo quyết định của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, Chủ tịch của Porto là Jorge Nuno Pinto da Costa không thể thoát khỏi nghi án có liên quan  đến hành vi mua chuộc trọng tài. Do vậy cảnh sát Bồ Đào Nha đã đến khám nhà và văn phòng làm việc của vị chủ tịch đầy quyền uy của Porto trong lúc ông đang đi công tác nước ngoài,.

Kết quả của vụ án này là đội tuyển Porto bị cấm tham gia Champions League năm sau đó, mặc dù Porto luôn giữ ngôi vị số một và đã vô địch quốc gia nhiều năm liên tiếp. Bản thân ông chủ Jorge Nuno Pinto da Costa cũng phải lãnh án hai năm tù treo và bị phạt 10.000 Euro.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật