Chấn thương nhẹ, Djokovic vẫn giành quyền vào vòng 4

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Novak Djokovic đã khiến nhiều người lo lắng khi trượt chân ngã bổ nhào xuống đất trong set đấu thứ 3. Tuy nhiên tay vợt người Serbia vẫn bảo toàn được chiến thắng trước Simon sau 3 set để tiến vào vòng 4.

Cuộc chiến của Djokovic và Gilles Simon diễn ra không cân sức khi tay vợt người Serbia thi đấu chắc chắn và chiến thắng chóng sau 2 set đầu tiên. Khi tỉ số là 30/30 của game 6 (2-3) ở set 3, Djokovic đã bóng và vô tình anh bị trượt chân ngã đập thẳng vai xuống đất. Cú ngã khá mạnh khiến á quân của Wimbledon cảm thấy vô cùng đau đớn.

Djokovic đã mất tới 4 phút điều trị, nhưng may mắn rằng anh đã không gặp phải chấn thương nên vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Hạt giống số 1 đã bình tĩnh để tiếp tục quản lí trận đấu và kết thúc set 3 với chiến thắng sau 10 game, qua đó thắng chung cuộc trận chiến tại vòng 3 với tỉ số 6-4, 6-2, 6-4 sau 2 giờ 12 phút.

“Đó là một cơn đau nhói khi tôi bị ngã”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu. “Tôi chỉ hy vọng không có gì xảy ra ở khớp, may mắn không có vấn đề tai hại gì và tôi có thể tiếp tục thi đấu”.

“Các cơ bắp của tôi đang khá đau do những tác động từ cú ngã. Nhưng tôi vẫn rất vui khi giành quyền đi tiếp. Tôi sẽ có hai ngày nghỉ và sẽ cố gắng phục hồi”.

“Tôi đã chơi tốt mặc dù đã đánh mất một vài game cầm giao bóng. Set thứ 3 có thể đã có diễn biến khác nhưng tại những thời điểm quan trọng nhất tôi luôn có được quyết định đúng đắn cho những cú đánh của mình”.

Trong cả 3 set, Djokovic đều bị một lần để đối thủ bẻ game. Tuy nhiên tay vợt người Serbia cũng tối thiểu bẻ 2 game trong một set, tổng cộng anh có 7 lần giành break trong trận đấu này. Djokovic cũng có 7 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp, anh tung ra được 31 cú đánh ghi điểm winner, nhiều hơn 8 điểm so với của Simon. Một trong những nguyên nhân khiến Djokovic mất game ở trận đấu này là do lỗi tự đón hỏng, anh mắc tới 23 lỗi, chỉ ít hơn Simon có 5 lỗi.

Djokovic sẽ đối đầu với hạt giống số 14 Jo-Wilfried Tsonga vào thứ hai. Djokovic đang dẫn trước12-5 và đã giành chiến thắng trong cả hai cuộc chiến giữa họ trên mặt sân cỏ, lần đầu tại bán kết Wimbledon 2010 và lần thứ hai là tứ kết Thế vận hội London 2012.

Một tay vợt hàng đầu khác là Murray cũng đã giành được chiến thắng chóng vánh ở vòng 3 này, anh đã thắng Roberto Bautista Agut 6-2, 6-3, 6-2 đã giành quyền tiến vào vòng 4.

Sau khi giảm chỉ hai trò chơi trong chiến thắng vòng hai của ông, đương kim vô địch Andy Murray đã gần như tàn nhẫn ở vòng thứ ba vào tối thứ sáu tại Wimbledon khi ông bị sa thải Roberto Bautista Agut 6-2, 6-3, 6-2.

“Anh ấy (Roberto) đã giành được rất nhiều trận đấu gần đây, như chiến thắng trên sân cỏ tuần trước ở Hà Lan”, Murray nói về đối thủ anh vừa đánh bại. “Anh ấy đã có rất nhiều cải tiến và khiến tôi thi đấu rất khó khăn. Tôi đã phải dong dài trong một số game, vì vậy tôi hạnh phúc khi chiến chẳng với chỉ 3 set đấu. Đó là một bước tiến và tôi nghĩ rằng mình cũng có thể còn thi đấu tốt hơn một chút”.

Một trận đấu khá tốt cho Murray, anh có 11 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp trong khi đối phương chỉ duy nhất 1 lần giành ace. Murray cũng có tới 43 điểm winners nhiều hơn gấp đôi của đối thủ (18). Murray cũng có tới 16 cơ hội bẻ game và anh thành công 8 lần. Nói chung mọi chỉ số đều cho thấy sự vượt trội của nhà ĐKVĐ và chiến thắng của anh là rất xứng đáng.

Tại vòng 4 tay vợt người Scotland sẽ đối đầu với Kevin Anderson. Tỉ số đối đầu giữa hai người đang là 1-1. “Kevin là một đối thủ khó khăn”, Murray chia sẻ về đối thủ sắp tới. “Giống như Roberto, anh ta đang thi đấu với phong độ tốt nhất trong sự nghiệp quần vợt của mình. Anh ta là một đối thủ lớn, với một trận đấu lớn thì tôi sẽ cần phải có được sự sắc nét khi chơi với anh ấy. Tôi hy vọng người hâm mộ tiếp tục cổ vũ mạnh hơn nữa, vì điều đó thực sự giúp ích cho tôi”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật