Rời World Cup, sao Tây Ban Nha lao đầu vào kinh doanh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi các đồng đội ở tuyển Tay Ban Nha hò nhau đi nghỉ hè để quên đi nỗi buồn World Cup thì David Silva lại về quê ở quần đảo Canaria.
Rời World Cup, sao Tây Ban Nha lao đầu vào kinh doanh
David Silva lao đầu vào kinh doanh.

Công việc chính của Silva bây giờ là quản lý một trong những câu lạc bộ bãi biển sang trọng bậc nhất châu Âu chứ không phải chỉ là về thăm quê hương bản quán.

Silva vốn là cầu thủ ít tai tiếng và kín đáo trong làng bóng đá thế giới nên nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chân sút 28 tuổi vốn là một tay cự phách trong giới doanh nhân. Với số vốn bỏ ra khoảng 6 triệu euro, bằng một nửa lương của anh ở Man City, tuyển thủ của “La Roja” đang là chủ của một CLB bãi biển lớn và độc đáo nhất ở châu Âu tại bãi biển Amadores, Mogan. Nó ngay lập tức trở thành một tụ điểm vui chơi đình đám, một khu nghỉ dưỡng chất lượng ở Las Palmas vì nơi đây vốn không có các CLB hạng sang mọc lên như nêm cối như ở Ibiza hay Marbella. Sở dĩ Silva chọn vị trí đó để lập nghiệp vì nó chỉ cách vài km từ nhà của bà nội Antonia, người đã chăm bẵm anh từ khi còn tấm bé.

“Amadores Beach Club” thường xuyên tổ chức những bữa tiệc champagnes, mà những loại rượu ngon nhất thường được chính David Silva mang về từ Ocean, Marbella, nơi hơn một nửa triệu phú thế giới tìm đến để thử các loại rượu hảo hạng.

Câu lạc bộ của Silva còn bao gồm các biệt thự với hồ bơi riêng có giá thuê không dưới 300 euro/ngày. Khách hàng thường đến từ Bắc Âu hay Anh quốc được phục vụ chu đáo với hồ bơi nước mặn được xử lý với năng lượng tái tạo, spa, hai nhà hàng, nhà hàng chuyên sushi và phòng tắm nắng. Joe Hart, James Milmer, Javi Martinez trong số không nhiều cầu thủ khác được David Silva mời về khoản đãi tại thiên đường nghỉ mát này.

“Amadores Beach Club” không phải là công việc kinh doanh duy nhất của Silva. Tiền vệ này mấy năm gần đây còn thử vận may với lĩnh vực bất động sản. Hiện tại, Silva đang rao bán tất cả 6 căn hộ sang trọng tại khu vực VIP Tauro (Mogan, Las Palmas). Hai trong số đó đã được hoàn thiện và số còn lại cũng sắp xây dựng xong. Giá bán của mỗi căn hộ lên tới 1,2 triệu euro với ba phòng ngủ, hai phòng tẳm riêng, phòng tắm nắng và bể bơi.

Mùa hè thua tha ở “chiến trường” World Cup đối với tuyển Tây Ban Nha nhưng Silva thì chưa chắc đã thất thu trong công việc của mình. Nhìn lại ở nước Anh khi lần lượt Ryan Giggs, Gary Neville làm ăn thất bát trong mùa bóng vì người hâm mộ bỏ quán cà phê bóng đá vì “Tam sư” thì CLB bãi biển của David Silva vẫn nườm nượp khách. Thế này thì World Cup cũng được, không World Cup cũng chẳng sao, Silva vẫn cứ bận rộn và tiếp tục làm giàu bằng đầu óc nhanh nhạy của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật