Kenny Sang không dám khoe nhà, xe hơi vì sợ kẻ gian để ý

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Keny Sang nói rất nhiều về gia thế nhưng chưa bao giờ thấy anh khoe nhà, khoe xe để chứng minh gia thế hạng vàng của mình!
Kenny Sang không dám khoe nhà, xe hơi vì sợ kẻ gian để ý
Kenny Sang

Vài ngày trở lại đây, thấy Kenny Sang có vẻ im hơi lặng tiếng. Nghe nói anh vừa gặp một số chuyện rắc rối liên quan đến gia đình?

Mấy ngày gần đây thông tin về gia thế của tôi bị tung lên mạng. Tôi không biết Sao lại lộ ra thông tin này, khiến mình bị gia đình phàn nàn. Chỉ mong nếu sau này báo chí có đăng thì có thể viết tắt hoặc đừng ghi rõ tên của các thành viên trong gia đình tôi vì đa số họ không thích bị lên báo. Một phần kẻ xấu lợi dụng tôi để PR bản thân một cách lố bịch khiến tôi cảm thấy sợ hãi, con người có thể làm đủ trò dơ bẩn mà vẫn ra vẻ mình trong sạch.

Tôi không biết họ làm thế nhằm mục đích gì trong khi tôi đã im lặng mà họ vẫn cố tình khơi gợi những chuyện không có thật để tự PR cho bản thân gây ảnh hưởng đến danh dự và công việc của tôi. Tôi cũng xin nói luôn, kể từ đây về sau nếu event nào có dạng phóng viên chụp ảnh người nổi tiếng để mưu cầu lợi ích cá nhân thì tôi sẽ không bao giờ tham gia.

Nhưng chẳng phải là do chính anh tự tiết lộ về gia thế nhà mình hay sao?

Tôi chỉ nhắc đến mẹ tôi thôi, còn các chú bác là do ai đó tự điều tra rồi tung lên mạng. Họ làm ăn lớn, không thích bị mang lên báo, gia đình tôi có nhiều xích mích với nhau lắm nên tôi cũng chẳng muốn ai đụng chạm đến ai cả.

Anh luôn cho rằng phát ngôn gây sốc của mình là chân thật, nhưng bây giờ rõ ràng là nó đang ảnh hưởng xấu đến bạn. Anh nghĩ sao?

Thật sự chẳng gây ảnh hưởng gì đến mình cả. Những người hiểu chuyện thì họ cảm thấy rất bình thường, những người ghen ghét, tị nạnh thì họ luôn có cái cớ để chống lại. Tuy nhiên, bạn sống vì bạn chứ bạn không sống vì bất cứ ai khác nên cho dù họ có nói ngã nói nghiêng thì tôi vẫn là Kenny Sang, có nói lại 100 lần thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Mỗi người có một quan điểm sống riêng, tôi đâu ép các bạn phải sống theo tôi, vì thế các bạn cũng không thể ép tôi sống giống các bạn. Tôi vẫn cống hiến và làm đẹp cho mọi người, thế là đủ. Không gây hại hay ảnh hưởng gì đến ai cả. Các bạn nên dành thời gian ném đá những kẻ cướp, những người chụp hình khoả thân để nổi tiếng, những kẻ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Còn tôi, tôi sống rất bình thường, không gây hại gì đến ai cả nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống và công việc của tôi hiện tại.

Thế theo anh, anh đã cống hiến được những gì cho xã hội ngoài thực tế, trong khi tôi chỉ thấy những lời lăng mạ dành cho anh trên mạng xã hội thôi?

Tôi làm từ thiện rất nhiều, ngoài đến thăm các gia đình nghèo tặng quà tặng tiền cho họ tôi còn phát gạo cho xe ôm, người bán vé số. Tôi không bao giờ nhắc đến việc này vì nếu có nói ra sẽ có người tìm cái cớ nói tôi làm từ thiện để PR nên thôi mình cứ làm âm thầm, ai hiểu thì tốt còn không cũng chẳng sao, tâm mình tốt là được.

Mẹ anh có biết gì về việc con trai mình bị ném đá vì những phát ngôn gây sốc?

Nhiều người rảnh rỗi, ngồi ném đá tôi nhưng nếu xem xét kỹ lại chưa chắc họ đã làm được nhiều điều như tôi. Những người đó chỉ giỏi làm anh hùng bàn phím còn ra xã hội chưa chắc họ đã cống hiến được gì có ích, thậm chí nhiều nguồi gia đình còn lo chưa xong mà cứ thích ra vẻ ta đây dạy đời người khác.

Ném đá chỉ là một phần nhỏ thôi, 10 bài báo khen tôi thì chỉ có 1 -2 bài ném đá. Làm nghề này thị phi là chuyện dễ hiểu, mẹ tôi cũng hiểu nên chẳng sao cả. Những bài ném đá đa số là do những kẻ ghen ghét muốn hại tôi, nhưng nên nhớ tôi đã dám làm những việc không ai có thể làm thì 1-2 bài báo ruồi ấy chẳng làm hại gì được tôi cả.

Anh có lầm không đấy? Tôi thấy 10 bài báo thì hết 8 bài là ném đá anh rồi mà?

Bạn phải xem tổng thể từ đầu đến giờ, đừng xem dạo gần đây. Để đánh giá một con người thì phải xem tổng thể từ lúc họ bắt đẩu vào nghề. Những trang tin lớn đăng bài về tôi đâu có trang nào ném đá, chỉ có mấy trang lá cả tự ý viết bài kiểu tự phát giật tít câu view. Tôi không chấp vì đó là công việc của họ, và vì người ta chỉ đánh giá đúng thông qua những trang báo lớn và uy tín thôi.

Anh nói là "dạo gần đây", có nghĩa là gần đây thì báo chí ném đá anh là đa số sao?

Dạo gần đây tôi bị hại chứ không hẳn là ném đá. Vì tôi đã nói có kẻ cố tình muốn ăn ké tên tuổi của tôi nên tự biên tự diễn tự viết mấy tin rác nhảm đăng trên mấy trang lá cải. Thử hỏi những trang báo lớn họ chẳng bao giờ đăng kiểu ấy, trước khi đăng về tôi họ đều liên lạc kiểm tra thông tin kỹ lưỡng và chính xác mới dám đăng. Đó là lí do tôi luôn hợp tác với những trang báo lớn có tên tuổi để tránh không bị ảnh hưởng về sau.

Hỏi thật, có bao giờ anh thấy buồn vì hằng hà sa số những lời chửi bới hằng ngày trên mạng xã hội không?

Tôi đâu có thời gian để buồn. 7h sáng mở mắt ra là tôi đã phải làm việc đến gần 11h đêm. Thời gian đi chơi còn không có nên đâu có rãnh mà quan tâm đến việc ai nói gì về mình. Buồn khi nào gia đình bỏ rơi bạn, người yêu lừa dối bạn hay công việc kinh doanh không tốt lúc đó tôi sẽ buồn, còn những kẻ dở hơi không quen không biết ăn nói hàm hồ không có văn hoá ấy tôi chẳng quan tâm. Công việc chính của tôi là kinh doanh và chăm lo cho gia đình mình, hoàn thành được tốt việc này là tôi vui rồi, không có gì làm tôi có thể buồn được.

Vừa qua, có phải anh cũng gặp rắc rối về mặt hình ảnh xuất hiện trên báo chí. Anh có thể chia sẻ thêm về việc này?

Tôi không muốn nói thêm về việc này nữa vì nếu nói kẻ xấu sẽ tiếp tục lấy cái cớ để ăn ké theo tôi. Tôi chỉ nói một câu sống ở đời người làm trời thấy, ai làm việc sai trái ông trời sẽ trừng trị. Người làm việc ngay thẳng không sợ cành cong. Việc này những trang báo lớn và bên BTC cũng đã lên tiếng bảo vệ tôi bằng hình ảnh chân thật. Nên ai khôn sẽ hiểu, còn ai cố tình không hiểu thì chịu.

Nhưng hình ảnh do BTC cung cấp cũng đâu giống lắm so với hình ảnh của anh đăng tải trên Facebook? Nhiều ý kiến cho rằng hình này này đã được chỉnh sửa đấy!

Giống chứ bạn, bạn vào xem hình ảnh đời thường hay hình tôi đi club, đi bar thì giống 100%. Tôi để mặt mộc, không trang điểm và ăn mặc rất đơn giản vì hôm đó tôi đến dự cho vui chứ không phải để chụp ảnh lên báo. Còn nếu mang hình đó đi so sánh với hình tôi chụp nghệ thuật hay thời trang thì sẽ khác phần tóc hay một số góc mặt, ai cũng thế thôi.

Hình ảnh do BTC cung cấp và hình ảnh theo Kenny Sang là đã qua chỉnh sửa để xấu hơn

Sự nổi tiếng từ mạng xã hội có giúp ích cho công việc kinh doanh của anh?

Có! Giúp ích rất nhiều! Tôi là người sống thiên về vật chất, nên cái gì không giúp ích hay mang lại vật chất cụ thể cho tôi tôi sẽ không làm. Đối tượng khách hàng của tôi là những người thành đạt, có tiền, nên suy nghĩ của tôi giống họ, tôi nói họ hiểu và việc tôi làm họ thích, như thế là được. Từ ngày tôi nổi tiếng lượng khách hàng của tôi tăng lên rất nhiều, nhất là khách nước ngoài. ai nghĩ sao tôi không quan trọng, việc tôi làm không gây ảnh hưởng gì đến ai nhưng vẫn kiếm ra tiền tốt thì tôi cảm thấy hài lòng.

Vậy là anh cố tình phát ngôn sốc để... kiếm tiền sao?

Đó không phải là phát ngôn sốc. Như tôi đã nói, quan điểm sống của tôi có thể khác với các bạn trẻ bây giờ, có thể các bạn hơi khó nghe nhưng nó rất thực tế. Sau này khi các bạn thành đạt, các bạn sống trong thế giới vật chất, các bạn sẽ thấy những gì tôi nói là hoàn toàn đúng, không sai một câu một chữ hay chẳng có gì gọi là sốc cả.

Tôi thấy nhiều bình luận để lại chỉ trích anh cũng có rất nhiều cô, chú lớn tuổi đấy chứ?

Cô chú lớn tuổi thì cũng có nhiều dạngg lắm bạn. Có dạng sống thoáng, sống Tây, có dạng cổ hủ chỉ biết mang những cái gì của thập niên 50-60 áp đặt lên giới trẻ. Những người làm ăn lớn, giàu có đều ủng hộ tôi. Họ sống thực tế và tôi cũng vậy, ai cùng quan điểm sống với mình thì cùng hợp tác chia sẻ, còn ai bình luận gì tôi cũng chẳng quan tâm, vì họ chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả.

Anh có thể tiết lộ về lợi nhuận mỗi tháng để mọi người hiểu rõ hơn về khả năng của mình không?

Về việc này, cho tôi xin giữ bí mật, vì thu nhập cá nhân thì không thể công khai cụ thế. Nói chung, tôi có thể sống thoải mái với tiệc tùng, hàng hiệu, vui chơi, làm đẹp, ăn uống, du lịch và cùng mẹ đi mua sắm mà không cần phải tính toán suy nghĩ.

Anh từng nói SH cũng không có cửa để anh bước lên, nhưng người ta lại chỉ thấy anh đi taxi, anh không có phương tiện di chuyển cá nhân sao?

Người giàu ít tự tay lái xe lắm bạn ơi, người ta đều có tài xế riêng hoăc gấp thì đi taxi, vì lỡ có gây tai nạn thì cũng không phải do mình cầm lái. Nhà tôi có ô tô và có tài xế riêng. Vì cửa hàng tôi ở ngay trung tâm không thể đậu ô tô phía trước nên cần việc gì gấp thì phải gọi taxi. Chứ chẳng lẽ lẽ lại đi bộ về nhà lấy xe rồi chạy đi công việc, làm thế người ta lại nói tôi khoe của hợm hĩnh. Dân mình cái gì cũng bươi móc nói được nên tôi nghĩ sống chẳng thể nào mà làm vừa lòng họ được.

Còn xe máy thì nhà tôi vẫn có chứ.Tôi có mua vài chiếc vespa để người làm đi chợ hoặc mấy đứa em cần đi mua gì gần nhà thì chạy đi mua cho nhanh.

Vậy chắc ô tô của anh cũng tầm cỡ vài tỷ trở lên nhỉ?

Tôi đã nói tôi không đi ô tô rẻ tiền nên chắc bạn cũng hình dung được. Còn nhà có xe gì, mấy chiếc thì tôi không thể khoe, sợ bị ném đá tiếp, và sợ cướp để ý!

Anh nói nhiều về gia thế nhưng anh lại không bao giờ khoe hình ảnh về nhà cửa hay xe cộ như những người giàu khác. Nhiều người sẽ cho rằng anh đang “nổ” đấy, anh nghĩ sao?

Tôi chưa bao giờ nói về nhà hay về xe, cái này là do bên báo các bạn hỏi nên tôi mới nói. Mẹ tôi cấm không cho đăng tin về gia đình, đặc biệt là của cải tài sản vì bây giờ kẻ xấu rất nhiều. Nếu các bạn không hỏi tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nói gì về gia đình mình, tôi chỉ chia sẻ để các bạn không tò mò. Vì chia sẻ nhà giàu tôi có lợi ích gì đâu, chỉ bị nói là ăn bám tiền gia đình thôi. Có khi tôi giả vờ nhà nghèo tôi lại được tình cảm mến mộ của các bạn nhiều hơn vì tự lực vươn lên. đúng không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật