Bảo Thy: “Tôi vẫn chưa hề yêu ai...“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là một người rất kỹ tính nên tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Khi quyết định yêu một người tôi phải có thời gian để tìm hiểu thật kỹ rồi mới gật đầu đồng ý hay không.
Bảo Thy: “Tôi vẫn chưa hề yêu ai...“
Ảnh minh họa

Dạo này Bảo Thy hình như đang rất đắt sô MC thì phải?

(Cười)Hiện tại tôi chỉ đang đồng hành “Love Bus” thôi. Có nhiều chương trình khác mời tôi làm MC nhưng tôi cảm thấy mình không đủ sức khỏe và thời gian để theo chương trình. Trước đây, tôi đã làm MC cho khá nhiều chương trình nên công việc này cũng không gặp nhiều khó khăn lắm. Tôi cũng rất có duyên với công việc MC.

Xem lại mình trên truyền hình, bạn thấy cách dẫn của mình như thế nào?

Tôi không xuất thân từ một trường lớp đào tạo MC chuyên nghiệp, chỉ hoàn toàn là khả năng và khiếu dẫn của bản thân mà thôi. Khi xem lại chương trình, tôi thấy mình làm MC cũng khá tự nhiên, thoải mái. Tôi nghĩ mình có chút khiếu hài hước nên khán giả sẽ thấy vui. Tự nhận xét về mình quả là điều khó nhưng không ai hoàn hảo cả và trong công việc MC tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều.

Mới đây bạn nói muốn đi tìm một nửa của mình trong "Love bus”, show truyền hình thực tế với mục đích tìm kiếm người yêu. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?

Tôi là một người rất kỹ tính nên tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Khi quyết định yêu một người tôi phải có thời gian để tìm hiểu thật kỹ rồi mới gật đầu đồng ý hay không. Có thể từ ánh mắt nhìn đầu tiên hai người có cảm xúc tốt về đối phương nhưng nếu yêu ngay lập tức thì có lẽ đó là điều không bao giờ xảy ra với tôi.

Kỹ tính như thế chắc mẫu bạn trai lý tưởng của bạn sẽ là một chàng trai hoàn hảo?

Tôi không cần người người mình phải đẹp trai nhưng người đó phải dễ thương, có công việc ổn định. Nếu người ấy có một chút khiếu hài hước để làm tôi vui sau những giờ làm việc mệt mỏi thì tốt quá. Nhưng điều quan trọng nhất, đó phải là người thương tôi thật lòng, yêu tôi thật nhiều. Có lẽ do chưa tìm được mẫu người như thế nên tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào cả.

Ít ai tin một cô gái 20 tuổi xinh đẹp như bạn chưa từng trải qua chuyện tình yêu?

Đúng vậy! Hầu như chẳng ai tin, nhưng đó lại là sự thật(cười)

Trở lại chuyện về âm nhạc, bạn nghĩ sao mỗi khi nhắc đến cái tên Bảo Thy người ta nói về các scandal?

Có lẽ đó là cái “số” của tôi rồi! Nhưng như bạn cũng thấy đấy, trong thời gian gần đây tôi đã cố gắng thận trọng để tránh scandal rồi. Hy vọng trong tương lai tôi cũng sẽ may mắn như thời gian vừa qua.

Bạn có tự hỏi vì sao người ta lại hay săm soi vào chuyện bạn có đi thẩm mỹ, bạn có đạo nhạc?

Tôi chỉ mới 20 tuổi thôi. Nếu như có người nói 3 năm trước tôi đã phẫu thuật thì chẳng lẽ khi chưa đủ 1‌8 tuổ‌i tôi đã phẫu thuật rồi à? Nếu như có chuyện đó thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Điều đó không có gì là xấu cả! Làm đẹp là chuyện bình thường trong cuộc sống với phái đẹp cơ mà. Còn về việc đạo nhạc, tôi nghĩ, ai có kiến thức và am hiểu về âm nhạc sẽ có thể phân biệt rõ ràng giữa việc đạo nhạc và hát nhạc ngoại, lời Việt. Thế nên tôi chưa bao giờ cảm thấy nặng đầu về vấn đề này.

Nhưng bạn còn trẻ, mới bước vào nghề chưa được bao lâu trong khi các tin đồn cứ liên tiếp xảy ra?

Chắc có lẽ vì có nhiều người nghĩ rằng tôi quá dễ dàng để có được thành công như ngày hôm nay. Nhưng thật sự những gì mọi người thấy chỉ là một phần thôi. Bản thân tôi lúc nào cũng phải cố gắng và phấn đấu hết mình. Mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ chứng minh được rằng, nếu như không có thực lực và sự đam mê, bạn sẽ không bao giờ có thời gian tồn tại lâu trong đời sống nghệ thuật được.

Trước những luồng dư luận trái chiều bạn giải quyết ra sao để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh "công chúa bong bóng" của mình?

Tôi là người thích chứng minh hơn là giải thích nên tôi chẳng việc gì phải đi thanh minh rằng tôi không hề như thế! Hãy để thời gian trả lời cho tất cả.

Bài học sâu sắc nhất của tôi là mình phải luôn biết quý những gì mình đang có để không bao giờ quay lưng lại và nói từ: tiếc!

Và qua những chuyện này bạn tự rút ra cho mình bài học gì?

Trong cuộc sống thì có muôn vàn bài học để mình phải nhớ. Với riêng bản thân tôi, cho đến ngày hôm nay, bài học sâu sắc nhất của tôi là mình phải luôn biết quý những gì mình đang có để không bao giờ quay lưng lại và nói từ: tiếc!

Sau album “Có bao giờ… Em sai”, bạn đang có dự định gì cho con đường âm nhạc của mình?

Thời gian sắp tới tôi sẽ cho ra mắt một ca khúc nhạc Hoa do tôi viết lời Việt. Bài hát này tôi viết dựa trên cảm xúc của một người chị. Chị ấy đã tâm sự với tôi rằng chị đang yêu một người đồng tính. Câu chuyện đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Dù câu chuyện thật ở ngoài đời khá đau lòng nhưng chắc chắn ca khúc này sẽ có một nội dung mà tất cả người nghe sẽ cảm nhận được. Tình yêu thì muôn màu muôn vẻ, ai cũng có một cách trải nghiệm tình yêu khác nhau nên tôi nghĩ ca khúc này sẽ được yêu thích!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật