Xa Thi Mạn – Cô gái nắm giữ vận may

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xa Thi Mạn gia nhập ngành giải trí đã hơn mười năm, trong mắt người trong nghề, con đường sự nghiệp của cô khác suôn sẻ, cái gọi là thăng trầm nghề nghiệp đối với cô chẳng đáng là gì, nếu cô không nói ra thì không ai biết
Xa Thi Mạn – Cô gái nắm giữ vận may
Xa Thi Mạn
“Lúc mới vào nghề, tôi cũng từng trải qua thời kỳ “thắt lưng buộc bụng”, thu nhập ít nhưng thường xuyên phải mua sắm trang phục để tham gia các hoạt động tuyên truyền, rất tốn kém, vì thế tôi phải chi tiêu tiết kiệm, hạn chế đi phố mua sắm, ăn uống. Nhưng dù sao thì tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người”.

Nắm giữ vận may

Xa Thi Mạn cho rằng, vận may của một người không phải là mãi mãi, biết nắm giữ vận may chính là bí quyết thành công của cô: “bắc đầu từ bộ phim Đường về hạnh phsuc, khả năng diễn xuất của tôi đã được khán giả nhìn nhận, sau đó những vai diễn mà các giám chế giao cho tôi đều được người xem yêu thích, yếu tố này rất quan trọng, bởi vì sức lực của một người là có hạn, cần có sự giúp đỡ của những người xung quanh. Tuy nhiên, gặp vận may là một chuyện, có biết năm bắt hay không lại là một chuyện khác, nếu không biết nắm bắt thì dù vận may có đến chưa chắc đã là của mình”.

Để tạo bước đột phá trên màn ảnh, Xa Thi Mạn không ngừng thử thách bản thân với những vai diễn mới lạ, như vai phản diện Nhĩ Thuần trong Cuộc chiến chốn thâm cung, cô gái nói ngọng Chu Ngọc Lan trong Hạt ngọc phương Đông, đặc biệt là đóng “bao thầu” bốn vai trong phimg Phượng hoàng lâu… Ở đời “có may có rủi” bên cạnh vận may Xa Thi Mạn cũng gặp không ít phiền phức từ những tin đồn, tuy nhiên cô không hề cảm thấy bị áp lực, cô tâm sự: “Tôi không bao giờ đọc những bài báo lá cải, trong đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật chứ? Là nghệ sĩ, tôi cho rằng cần phải giữ lại cho bản thân một chút riêng tư, khi nào thấy cần giải thích rõ ràng với mọi người thì tôi mới lên tiếng đính chính”.

Cùng chung hoạn nạn với chiếc “ghe”

Trong phim Quyền lực của đồng tiền, Xa Thi Mạn đóng vai cô gái bán cháo ghe, ngoài việc quay ngoại cảnh trên ghe, cô còn từng chung hoạn nạn với “bạn diễn”… đạo cụ này: “Chuyến đi quay ngoại cảnh trên ghe đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm thú vị. Do thời điểm đó là mùa mưa nên không ít lần tôi bị mắc mưa trong lúc quay. Có một lần tôi đang diễn thử trên ghe, bỗng nhiên trời đổ mưa, thế là một mình tôi bị nhốt trên ghe mấy tiếng đồng hồ. Mua một lúc thì chiếc ghe bị ngập nước, tôi phải tát nước không ngơi tay vì sợ ghe bị chìm, đây là một kỷ niệm khó quên. Ngoài ra, cái tên “cháo ghe” trong phim này là do nhân vật Hướng Tình nghĩ ra, khi cất tiếng rao “có bán chao ghe ngon lắm đây!”, tôi có cảm giác như mình thật sự đang sống trong thời đại đó”.

Trước phim Quyền lực của đồng tiền, Xa Thi Mạn, Uông Minh Thuyên và Mã Đức Chung đã từng làm việc chung với nhau, vì thế không có gì khó hiểu khi họ diễn xuất rất ăn ý. Xa Thi Mạn cho biết: “Tôi và Mã Đức Chung quen biết đã nhiều năm, cộng tác với nhau nhiều lần, do đó chúng tôi rất hiểu ý nhau, có thể phối diễn một cách ăn ý. Đến đoạn cuối phim, Hướng Tình và Trác Hưng (Mã Đức Chung đóng) mới thật sự yêu nhau, lúc đó Hướng Tình đã suy nghĩ chín chắn, còn Trác Hưng cũng có sự thay đổi, đến với nhau vào thời điểm đó là thích hợp nhất. Còn việc tôi bị chị Uông Minh Thuyên bắt nạt trên phim trường cũng không phải là lần đầu, trong thời gian đóng Hạt ngọc phương Đông, nhân vật của chị ấy thường xuyên gây khó dễ cho tôi đấy thôi, chỉ là lần này quá đáng hơn một chút (cười)

Lê Tư giải nghệ, Xa Thi Mạn là người được lợi nhất?

Trên màn ảnh nhỏ TVB, Xa thi Mạn và Lê Tư là cặp đối thủ “ cân tài cân sức”, cả hai đều là “Hoa đán” chói sáng của đài, mức độ nổi tiếng và khả năng diễn xuất “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Năm 2004, Xa Thi Mạn từng để vuột mất giả “Ảnh hậu” về tay Lê Tư, đến năm 2006 cô mới đánh bại đối thủ trở thành người chiến thắng trong đêm trao giải. Tháng 10 vừa qua, khi Lê Tư tuyên bố rút lui làng giải trí, có ý kiến cho rằng Xa Thi Mạn là người được lợi hơn cả, vị trí của cô sẽ càng vững chức, ngoài ra, một lượng công việc của Lê Tư cũng sẽ được chuyển giao cho cô, bởi hiện nay ở TVB người có địa vị tương đương với Lê Tư chỉ có Xa Thi Mạn.

Trả lời phỏng vấn của giới báo chí, Xa Thi Mạn tiết lộ rằng cô đã nghe tin Lê Tư sẽ giải nghệ từ một năm trước: “Năm 2007, tôi có nghe Lê Tư nhắc đến việc này, nhưng nghĩ rằng cô ấy chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian, do đó khi cô ấy chính thức tuyên bố, tôi không bất ngờ lắm”. Vậy cô có thấy tiếc cho Lê Tư không?. “Với tư cách một người bạn, tôi sẽ mừng cho cô ấy, còn khán giả chắc sẽ thấy tiếc”.

Đối với ý kiến cho rằng “Hoa đán” ở TVB ngày càng ít đi thì Xa Thị Mạn bớt đi được đối thủ cạnh tranh, cô phủ nhận: “Không thể nói như vậy, mỗi người có một lối diễn riêng, vả lại một người cũng rút lui thì sẽ có một người mới gia nhập, tôi không phải ngừng cố gắng, không thể tự hài lòng với bản thân”.

Về nguồn tin Lê Tư rút lui, Xa Thi Mạn được lới, ông Trần Chí Vân – giám đốc đài truyền hình TVB phát biểu: “Xa Thi Mạn và Lê Tư không giống nhau, công ty cũng chưa từng nghĩ đến việc giao công việc của Lê Tư cho Xa Thi Mạn, bởi vì khi chọn diễn viên cho một bộ phim phải phù hợp với yêu cầu kịch bản, còn đóng quảng cáo thì phải phù hợp vào sản phẩm, vì vậy không thể nói là Xa Thi Mạn thế chỗ Lê Tư”. Ông cho biết thêm, Lê Tư đã hoàn tất công việc của mình, không còn nợ nần gì công ty và ông cũng tỏ thái độ ủng hộ quyết định giải nghệ của cô.

Xa Thi Mạn trong phim mới Xí nghiệp bác sĩ

Đóng xong phim Quyền lực của đồng tiền, Xa Thi Mạn đã xin nghỉ phép 3 tháng, mãi đến đầu tháng 10 cô mới trở lại trường quay đóng bộ phim Xí nghiệp bác sĩ, cùng các bạn diễn: Huỳnh Tử Hoa, Tạ Thiên Hoa, Lý Ỷ Hồng… Trong phim này, Xa Thi Mạn thủ vai cô chủ đanh đá của tiêm mì hoành thánh. Điều khiến cô lo lắng nhất trong quá trình đóng phim là…không thể nhịn cười, bởi sự góp mặt của hai “cây hài” Huỳnh Tử Hoa và Tạ Thiên Hoa 

Theo Đất Mũi
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật