Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Người vợ tuyệt vời nhất mùa World Cup

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương không chỉ đam mê bóng đá, thích bóng đá mà còn đặc biệt cảm thông cho cánh đàn ông con trai khi theo đuổi đam mê này.
Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương: Người vợ tuyệt vời nhất mùa World Cup
Ảnh minh họa

Người vợ tuyệt vời nhất mùa World Cup

World Cup 2014 diễn ra vào ban đêm và sáng sớm là chủ yếu, nên cánh đàn ông gặp rất nhiều khó khăn để theo dõi. Một trong những khó khăn ấy hẳn nhiên là một nửa, người yêu hoặc vợ, vốn thường không thích bóng đá. Tuy nhiên với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương thì lại khác.

“Mình rất thích xem bóng đá và xem từ khi còn nhỏ. Ngày nhỏ thì xem với bố, mẹ rồi bây giờ thì xem với chồng. Những khi xem bóng đá thì mình hay chuẩn bị đồ ăn, rồi cả bia nữa – hai vợ chồng đều thích uống bia mà”.

Gia đình hạnh phúc của 2 nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và Sơn Hải

Trong dịp World Cup 2014 này, Lưu Thiên Hương thường xuyên phải bay qua, bay lại giữa Hà Nội – HCM vì đang bận tổ chức cuộc thi The Voice Kids. Công việc bận rộn, nhưng nữ nhạc sĩ cá tính chia sẻ chị không bỏ sót trận đấu nào của Hà Lan cũng như Đức. Đam mê bóng đá là vậy, nữ nhạc sĩ cũng có sự cảm thông đến mức khó tin cho cánh đàn ông.

“Thực tế là chồng mình – nhạc sĩ Sơn Hải, chưa bao giờ như vậy. Nhưng nếu anh ấy có lỡ “quên” mình hay hủy 1 cuộc hẹn nào đó của 2 người vì bóng đá thì mình cũng hoàn toàn cảm thông và ủng hộ. Nhất là với World Cup, 4 năm mới có 1 lần thì sao lại không thông cảm cơ chứ!”.

Khi mà cánh đàn ông đang say mê với trái bóng tròn, thì đôi khi bạn gái hoặc vợ, những người không chịu cảm thông cho tình yêu túc cầu, là trở ngại lớn nhất. Song nếu bạn có một người vợ tuyệt vời như nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, chắc chắn bạn sẽ có một kì World Cup hoàn hảo!

Kỉ niệm buồn của World Cup 1998

Nhắc đến World Cup, Lưu Thiên Hương có nhiều kỉ niệm vui song cũng có một kỉ niệm rất buồn.

“Ấy là trận Chung kết World Cup 1998, dù rất mong đợi nhưng cả nhà mình đã không có ai xem. Khi ấy, bố mình đang trong bệnh viện và ốm rất nặng nên mọi người đều vào chăm cụ. Vào đêm trận đấu diễn ra, cụ đã ra đi. Một điều rất lạ là sau khi cụ mất, mình có xem cuốn sổ tay của cụ và thấy cụ dự đoán Pháp thắng.

Hồi World Cup đó, cụ ốm nên không xem được mà suốt ngày nhờ mình xem rồi kể lại thôi. Vì thế mà World Cup 1998 là một trong những kì mình xem nhiều nhất và vẫn nhớ nhất!”

Người mẹ tài năng, chăm chỉ, yêu con và mê bóng đá!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật