Chiêm ngưỡng cá voi lưng gù bạch tạng duy nhất thế giới

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con cá voi lưng gù bạch tạng, một trong những loài cá voi hiếm nhất thế giới, mới được quan sát ở Australia.
Chiêm ngưỡng cá voi lưng gù bạch tạng duy nhất thế giới
Con cá voi lưng gù bạch tạng được phát hiện ở vùng biển gần Sydney, thủ phủ của bang New South Wales, Australia . Đây là một cá thể giống đực, đang bơi dưới mặt nước cùng với các con cá voi khác

Telegraph cho hay, cá voi lưng gù bạch tạng còn gọi là Migaloo, đặc trưng là màu da trắng hoàn toàn, nổi bật trong làn nước xanh. Migaloo xuất hiện đầu tiên ở ngoài khơi Vịnh Byron vào năm 1991. Mới đây, chú cá voi này lại được chụp ảnh vào lúc 8h sáng ngày 18/6 tại Green Cape, bang New South Wales.

Trong cuộc trò chuyện với tờ Daily Mail Australia, nhiếp ảnh gia Jonas Liebschner, người chụp được những bức ảnh về con cá voi lưng gù trên cho biết: “Chúng cố gắng bơi nhanh như thể tham gia một cuộc đua vậy. Chúng tôi phải tắt động cơ thuyền và cố gắng đi vào gần chúng." Mặc dù bức ảnh chụp Migaloo không rõ nét lắm nhưng đây được coi là minh chứng cho sự tồn tại của loài động vật quý hiếm này, theo lời của ông Oskar Peterson – người sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Cá voi trắng. Ông Peterson cũng cho biết, bờ biển phía Đông nước Úc là đường di cư chủ yếu của Migaloo để tới vùng sinh sản ấm áp là đảo san hô Great Barrier. Theo dự đoán, chú cá voi lưng gù này sẽ bơi qua Gold Coast trong khoảng thời gian từ cuối tháng sáu đến tuần đầu tiên của tháng bảy, đây là một cơ hội tốt cho những ai muốn ngắm nhìn Migaloo tận mắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật