Bồ Đào Nha 2-2 Mỹ: Ronaldo ‘tạo ra’ bảng tử thần

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Cristiano Ronaldo vẫn có công lớn khi có đường chuyền dọn cỗ để Varela thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác, mang về trận hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha trước Mỹ. Điều này đã khiến bảng G trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.
Bồ Đào Nha 2-2 Mỹ: Ronaldo ‘tạo ra’ bảng tử thần
Ronaldo đã cứu rỗi Seleccao.

Ở trận đầu ra quân, Bồ Đào Nha đã để thua tan nát Đức với tỷ số khó tin 0-4. Đó là trận đấu Cris Ronaldo đã rất cố gắng nhưng anh không thể giúp một đội quân rệu rã và thiếu người lật ngược tình thế trước Cỗ xe tăng.

Nếu muốn tự định đoạt số phận, Bồ Đào Nha buộc phải thắng trong 2 lượt đấu cuối cùng với lực lượng đang sứt mẻ nghiêm trọng.

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha: Beto, Bruno Alves, Veloso, Ronaldo (c), Moutinho, Costa, Meireles, Nani, A. Almeida, Pereira, Postiga.

Mỹ: Howard, Bradley, Besler, Beasley, Dempsey (c), Bedoya, Jones, Beckerman, Zusi, Cameron, Johnson.

Ngay sau khi bước vào trận đấu được 5 phút: Sau đường chuyền chếch bên cánh trái của Veloso bên cánh trái, Cameron đã cản phá lỗi khi đưa bóng đến chân Nani. Ở vị trí thuận lợi và không bị ai kèm, ngôi sao của M.U đã sút tung lưới Howard, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Cú sút thành bàn của Nani.

Sau bàn thắng mở tỷ số của Nani, Bồ Đào Nha đang thi đấu rất tự tin và chủ động kiểm soát bóng để gây sức ép lên phần sân đối phương.

Phút 13: Thủ quân Dempsey của Mỹ đã tạo ra nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Beto. Tuy nhiên, cú sút phạt ngay sát vòng 16m50 của anh lại đi vọt xà ngang.

Tuyển Mỹ có phần lấn lướt lấn lượt hoàn toàn về số cú sút về phía khung thành đối phương, với 7 cú sút so với 2 của Bồ Đào Nha.

Phút 45: Cú sút của Nani đã đưa bóng dội cột dọc. Ở pha dứt điểm bồi, Eder đã không thể đánh bại những ngón tay của Tim Howard. Suýt chút nữa tỷ số được nhân đôi cho Bồ Đào Nha.

Howard cứu thua cho tuyển Mỹ sau cú sút bồi của Eder.

Hiệp 1 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Mỹ khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Seleccao.

Bước vào hiệp 2:Đội Mỹ liên tục có nhữnga pha tấn công nguy hiểm.

Phút 54: Sau pha tấn công rất nhanh, cơ hội đã mở toang với tuyển Mỹ. Thủ môn Beto cản phá cú căng ngang bên cánh trái đưa bóng đến đúng chân Bradley. Rất tiếc cho tuyển Mỹ là cú sút trước khung thành rộng mở của Bradley đã bị Costa truy cản ngay trước vạch vôi.

Tình huống cứu thua của Costa.

Trong khi đó, cho tới thời điểm này của trận đấu, ngôi sao được mong chờ nhất bên phía Bồ Đào Nha à Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể hiện được nhiều. Đội trưởng của Bồ Đào Nha chưa tung ra được cú dứt điểm nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Phút 64: Sau pha đá phạt góc của tuyển Mỹ, Jermaine Jones sút xa tuyệt đẹp khiến thủ môn Beto đứng như trời chồng. Tỷ số lúc này là 1-1.

Pha ghi bàn đẳng cấp của Jermaine Jones

Phút 82: Pha bóng khá hỗn loạn trong vòng cấm Bồ Đào Nha và Clint Dempsey đã có cơ hội dứt điểm dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.

Bồ Đào Nha đang đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Nếu thua trận này, Bồ Đào Nha sẽ chính thức bị loại.

Phút 90+5: Dù không ghi bàn song Cristiano Ronaldo đã khiến bảng H trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, khi có đường chuyền tuyệt vời để Varela thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác, mang về trận hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha.

Đúng lúc này trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Mỹ. Kết quả chung cuộc là 2-2.

Ở lượt trận cuối, với 1 điểm có trong tay, Bồ Đào Nha sẽ chỉ giành quyền đi tiếp trong điều kiện họ phải thắng Ghana, đồng thời hy vọng trận đầu Đức - Mỹ có kết quả thắng thua.

Hiện tại, sau hai lượt trận, Đức và Mỹ đang chia sẻ ngôi đầu với việc cùng có 4 điểm, trong khi Ghana và Bồ Đào Nha đang có 1 điểm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật