Báo giới nói về thảm bại của người Tây Ban Nha: Tiki-taka đã chết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo chí thế giới đồng loạt nói lời tiễn biệt nhà vô địch thế giới lẫn châu Âu Tây Ban Nha. Từ Nam Mỹ cho tới châu Âu, tất cả đều khẳng định đế chế của La Furia Roja lẫn triết lý tiki-taka đã chính thức chấm dứt.
Báo giới nói về thảm bại của người Tây Ban Nha: Tiki-taka đã chết
Ảnh minh họa

L’Equipe (Pháp): Tây Ban Nha trao trả vương miện. Nhà ĐKVĐ thế giới thể hiện khả năng bảo vệ vương miện kém cỏi nhất trong lịch sử. Lần thứ 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất, đội ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Như Pháp năm 2002 và Italia năm 2010. Tây Ban Nha từ đỉnh cao rớt xuống đáy của vực sâu, ngoài chức vô địch thế giới, La Roja còn vô địch châu Âu tại hai giải đấu gần nhất. Mùa hè trắng tay của bóng đá Tây Ban Nha nhưng vẫn đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Những sự điều chỉnh của Del Bosque không đem lại hiệu quả như mong muốn.

Khắp các mặt báo đầy ắp những hình ảnh thất bại của các nhà ĐKVĐ thế giới

Bild (Đức): Tây Ban Nha chính thức thoái vị. Hoàng hôn đã tắt với những nhà vô địch. Họ đánh bại chúng tôi (đội tuyển Đức) trong trận chung kết Euro 2008. Họ đánh bại chúng tôi trong trận bán kết World Cup 2010. Và bây giờ họ xách va-li bay về nước ngay sau vòng bảng. Tây Ban Nha tiếp tục thua trận trước Chile sau khi nhận thảm bại nặng nề 1-5 trước người Hà Lan. Sau ba danh hiệu lớn (Euro-World Cup-Euro), có một thực tế ở thời điểm hiện tại rằng: tiki-taka đã chết.

La Gazzetta dello Sport (Italia): Cơn địa chấn đến từ Tây Ban Nha, một thảm họa. Kết thúc buồn cho một đế chế. Lễ đưa tiễn cho Tây Ban Nha, đội bóng đá giành được 2 chức vô địch châu Âu liên tiếp lẫn vô địch giải vô địch thế giới gần đây nhất. Tương tự Hà Lan, Chile đã dạy cho các nhà vô địch một bài học về bóng đá. Một sự sụp đổ ngoài sức tưởng tưởng cho đội bóng đá đăng quang tại Nam Phi.Tây Ban Nha nhận tới 7 bàn thua chỉ sau 2 trận đấu trong khi 7 trận đấu tại Nam Phi họ chỉ để lọt lưới 2 bàn. Lời giã biệt cho một Tây Ban Nha vĩ đại, từ nay họ là một phần của lịch sử bóng đá. Và Tây Ban Nha nên cân nhắc việc xây dựng một thế hệ mới.

Daily Mail (Anh): Nhà vô địch thế giới đã bị loại, trở thành đội bóng đầu tiên rời khỏi giải đấu cả về lý thuyết lẫn tâm lý. Chile hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng tại Maracana, trận đấu mà Del Bosque gần như bất lực trong việc lội ngược dòng. Câu hỏi được đặt ra là liệu kỷ nguyên tiki-taka đã kết thúc với thất bại này? Thất bại thảm hại của Tây Ban Nha khiến không ít người phải đặt ra câu hỏi tiki-taka phải chăng chỉ là sự kết hợp của 11 cầu thủ xuất sắc với nhau. Nếu tiki-takakhông phải là thứ triết lýkhiến đội bóng trở nên lợi hại hơn thì cầu thủ chính là những người nâng tầm thứ triết lý đó.

Mirror (Anh): Đương kim vô địch đã bị loại khỏi cuộc chơi. Thời kỳ đỉnh cao, cả hành tinh run rẩy trước Tây Ban Nha. Nhưng sau 6 năm ngự trị trên đỉnh bóng đá thế giới, Tây Ban Nha trở thành nhà ĐKVĐ có thành tích kém cỏi nhất lịch sử World Cup. Một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá đã bị loại chỉ sau 3 tiếng đồng hồ tại Brazil.

Nỗi buồn của người Tây Ban Nha

The Guardian (Anh): Tây Ban Nha bị loại. Thánh địa Maracana trở thành nơi kết thúc kỷ nguyên tiki-taka. Nhà vô địch thế giới lẫn châu Âu trở thành đội bóng đầu tiên bị loại tại World Cup 2014, Tây Ban Nha lần đầu tiên bị loại tại một giải đấu lớn sau 8 năm. Tây Ban Nha thất bại bởi sự chậm chạp và thiếu chính xác trong những đường chuyền, thứ vốn dĩ là đặc sản của họ. Iniesta vẫn không đánh mất hình ảnh của một tài năng xuất chúng, nhưng anh mất đi những đồng đội xuất sắc ở xung quanh. Sau hiệp 1, Del Bosque rút Alonso ra sân để tung Koke vào sân, sự thay đổi này không đem đến đột biến nhưng sẽ báo hiệu cho một cuộc cách mạng?

Olé (Argentina): La Roja đã bị đá bay. Chle đánh bại và loại các nhà ĐKVĐ khỏi cuộc chơi tại Brazil. Cái kết tàn nhẫn đối với thế hệ tiki-taka. Sự bế tắc đến cùng cực của Martino và Barcelona trong mùa giải vừa qua được thể hiện rõ rệt ở La Roja tại Brazil.

La Tercera (Chile): Chile với trái tim rực lửa tại Brazil. Maracana không còn là sân vận động chết tiệt (với người Chile) nữa, bước ngoặt của thời đại, vinh quang cho người Chile. Chile đã giành vé đi tiếp nhưng vẫn cần tiếp tục chiến đấu ở lượt trận cuối cùng để tránh Brazil ở vòng 1/8.

A Bola (Bồ Đào Nha): Tạm biệt Tây Ban Nha. Nhà vô địch châu Âu lẫn thế giới bị loại khỏi World Cup sau khi để thua Chile với tỉ số 0-2. Chile giành vé đi tiếp nhờ bàn thắng của Vargas và Aranguiz.

Globoesporte (Brazil): Tạm biệt nhà vô địch. Thánh địa Maracaná được sinh ra bởi những khoảnh khắc im lặng. Sau pha làm bàn của Vargas, bất cứ ai cũng có thể nghe thấy tiếng tích tắc của một quả bom hẹn giờ đếm ngược thời khắc sụp đổ của các nhà vô địch vĩ đại. Thảm bại của người Tây Ban Nha làm rung chuyển nền tảng của một triết lý bóng đá trứ danh. Chile tiễn đưa đội bóng xuất sắc nhất trên thế giới trong những năm gần đây về nhà đồng thời viết nên hồi kết cho câu chuyện tiki-taka (một số người thấy quyến rũ, nhưng không ít người khác thấy nhàm chán).

Uol Esporte (Brazil): Thật xấu hổ, các nhà ĐKVĐ bị làm nhục bởi Chile và bị loại. Đối với nhiều người, Tây Ban Nha là một trong những đội bóng xuất chúng nhất trong lịch sử bóng đá, họ làm nên một đế chế thực sự với phong cách chơi bóng sáng tạo và độc đáo. Nhưng bây giờ, Tây Ban Nha lại thể hiện hình ảnh nhà vô địch kém cỏi nhất trong lịch sử. Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên sáng giá, phải thi đấu với Australia trong một trận đấu thủ tục. Màn trình diễn của Tây Ban Nha thực sự đáng xấu hổ. Đế chế Tây Ban Nha đã kết thúc, thế giới bóng đá sẽ có một vị vua mới trong 25 ngày tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật