Thảm hoạ bình luận viên

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sốc. Choáng. Bực bội. Rồi lại... sốc - là trạng thái tâm lý mà khán giả xem truyền hình trực tiếp các mùa World Cup, Euro gần đây phải chịu đựng, chỉ vì sự dễ dãi của một vài bình luận viên. Có lúc, người hâm mộ chỉ xem được nửa hiệp, hoặc vặn nhỏ âm thanh, hoặc chuyển sang kênh khác... cho nó lành!
Thảm hoạ bình luận viên
Cư dân mạng “chế nhạo” BLV Tạ Biên Cương

Nói nhiều là “bệnh” của các bình luận viên (BLV) bóng đá, dù “nói dài, nói dai” có lúc sẽ thành “nói dại” là một đúc kết chẳng sai. Thế nhưng, không hiếm BLV vẫn tự hào với nhau là mình nói nhiều để khẳng định đẳng cấp của bản thân. Trong trường hợp này, người ta chẳng buồn quan tâm đến việc người nghe tiếp nhận nó ra sao, sẽ bị chỉ trích như thế nào sau mỗi buổi bình luận trực tiếp bóng đá trên sóng truyền hình.

Thử vào Google, đánh dòng chữ “thảm họa BLV bóng đá”, sẽ thấy cả “núi” thông tin liên quan đến chuyện này. Nào là “dân mạng sôi sục vì thảm họa BLV Tạ Biên Cương”, hay “nhiều khán giả muốn đập ti vi vì bình luận World Cup”, hoặc “thảm họa bao giờ mới hết?”...

Bạn hãy thử nhớ lại một trong những câu nói nổi tiếng mà BLV Tạ Biên Cương của VTV bàn trong trận khai mạc World Cup 2014 giữa Brazil và Croatia: “Kovacic là cầu thủ trẻ nhất của Croatia tại World Cup lần này. Anh năm nay 20 tuổi. Trong khi đó, huấn luyện viên (HLV) Scolari bên phía Brazil là một người dạn dày kinh nghiệm”. Chấm hết. Chẳng ai hiểu BLV này có ý định gì, so sánh tuổi tác hay kinh nghiệm tham gia các hoạt động bóng đá của hai nhân vật kể trên? Mà có ai lại đem cầu thủ so sánh với HLV?

Hoặc kiểu lời bình khiến người xem ức chế như “Oscar không thi đấu như một nghệ sĩ nữa, mà anh thi đấu như một công nhân vậy”, cũng xuất phát từ BLV của VTV. Đó là cách nói, theo giới quan sát là “nói trước khi nghĩ”.

Trên facebook, trên các trang mạng của cổ động viên bóng đá, rất nhiều người tẩy chay BLV Tạ Biên Cương của VTV. Thậm chí, xuất hiện những hội nhóm như “Hội những người không mê nổi bình luận của BLV Tạ Biên Cương”, hay “Hội những người phát cuồng vì Tạ Biên Cương”… Đấy chính là lý do, bất kỳ trận đấu bóng đá nào BLV này lên sóng trực tiếp, nhiều người lại dành thời gian để liệt kê những câu nói được cho là “bất hủ” của anh này: “M.Klose không chỉ biết đánh đầu, việc anh ghi bàn bằng chân cho thấy anh vừa biết ghi bàn bằng cả đầu và chân”, “Có vóc dáng và thể hình của một người công nhân nhưng đôi lúc ta cảm tưởng Tài Em như đang làm thơ trên sân bóng”, hoặc “Kingston, tên anh rất giống một loại USB đang bán rất chạy”, “Vâng đá bóng là thế, bất cứ bộ phận nào cũng có thể ghi bàn, không phải đầu thì là đầu gối, đều là đầu cả”, “Lần trước chúng tôi đã tặng ông Calisto một chữ NHẪN. Lần này nếu Việt Nam vô địch chúng tôi lại muốn tặng ông thêm chữ TÂM. Chúng ta có thể thấy ông Calisto là người rất có tâm huyết với bóng đá Việt Nam”...

Nghĩ mà xem, đã thức khuya xem bóng đá, vừa buồn ngủ, vừa căng thẳng, lại phải nghe kiểu bình luận chối tai đó thì không bức xúc mới lạ. Của đáng tội, bản quyền truyền hình các trận đấu ở World Cup 2014 đều đã được VTV “mua đứt” ở thị trường Việt Nam, khán giả dù có muốn kiếm “sóng” bình luận sạch cũng khó. Nếu kỳ World Cup này, hai BLV nổi tiếng Quang Huy và Quang Tùng không lên sóng cùng nhà đài VTV, có lẽ “thảm họa” sẽ “thảm thiết” hơn...

Đã có BLV “sáng tạo” một cách kinh hãi kiểu như BLV của VTV từng khẳng định chắc như bắp: “Lewandowski sinh ra trong một gia đình thể thao. Cha anh là vận động viên Judo, mẹ anh là vận động viên bóng chuyền. Hai người muốn đặt cho anh cái tên thật dễ nhớ và dễ gọi. Cho nên đặt anh là Lewandowski”. Tiền đạo người Ba Lan này mà nghe được BLV truyền hình Việt Nam giới thiệu tiểu sử của mình chắc phải... té ghế vì Lewandowski là họ chứ không phải tên của anh này (tên đầy đủ là Robert Lewandowski).

Đã có lần, BLV cứng nghề như Vũ Quang Huy đã phải thốt lên: “Các BLV trẻ hiện nay có nhược điểm là kiến thức rất vênh giữa mảng thể thao trong nước và thể thao quốc tế. Họ cần phải đầu tư nghiêm túc, thu thập kiến thức nhiều hơn về thể thao trong nước bởi đẳng cấp của BLV thể hiện nhiều qua việc bình luận các trận đấu thể thao trong nước. Tôi không đồng tình với việc khi vừa vào trận, chưa biết đấu pháp ra sao đã rê dắt lung tung. Người BLV cần phải thể hiện sự tôn trọng khán giả”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật