Bốn cựu cảnh sát hầu toà vì ăn chặn kỳ nam tiền tỷ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những cảnh sát này được cho là lợi dụng nhiệm vụ được giao để ăn chặn trầm kỳ người dân đào được. Cơ quan điều tra vào cuộc, phát hiện họ còn “bảo kê“ phu trầm, ăn chia gần 4 tỷ đồng.
Bốn cựu cảnh sát hầu toà vì ăn chặn kỳ nam tiền tỷ
Từ trái sang các bị cáo Anh Trung, Kiên, Thành Trung, Hồng Hà, Văn Nam trước tòa. Ảnh: Hoàng Văn.

Sáng 18/6, TAND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) mở phiên xét xử ông Nguyễn Thành Trung (nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ba đồng sự của ông Trung và một tài xế bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Nguyễn Hồng Hà (47 tuổi, nguyên đội trưởng CSGT), Vũ Anh Trung (36 tuổi, nguyên đội trưởng Cảnh sát kinh tế - môi trường), Trần Lệ Kiên (29 tuổi, nguyên đội phó Cảnh sát thi hành án Hình Sự - hỗ trợ tư pháp) và Luân Văn Nam. Hàng chục nhân chứng cũng được triệu tập.


Theo cáo trạng, tháng 9/2012, hàng trăm người đổ vào rừng Gộp Ngà ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn tìm kiếm kỳ nam sau khi có thông tin một phu trầm vừa "trúng đậm" nhiều tỷ đồng. Trước tình trạng lộn xộn, gây mất an ninh trật tự tại vùng cao này, UBND huyện Khánh Sơn thành lập Đội liên ngành gồm các lực lượng: công an, quân đội, kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ do Anh Trung làm đội trưởng, Hà làm cấp phó.

Nhiệm vụ của Đội liên ngành là ngăn chặn dòng người đổ về Khánh Sơn, giải thích cho phu trầm hiểu rõ về các quy định của chính quyền chứ không phải tịch thu trầm của họ. Tuy nhiên, một số thành viên của đội đã "bật đèn xanh", cam kết miệng với dân đào trầm: “Nếu đào được trầm sẽ chia 50/50”.

Khoảng 21h ngày 26/9/2012, nhóm của Trần Văn Khánh – Nguyễn Ngọc Thừa đào được một đoạn trầm ký, lúc này rất đông người dân cầm cuốc, xẻng vây xung quanh la hét ồn ào. Thấy tình hình phức tạp, Trần Lệ Kiên - thượng úy Công an huyện Khánh Sơn (đại diện đội liên ngành) - bắn một phát súng chỉ thiên để ổn định tình hình. Sợ bị cướp mất kỳ nam, nhóm đào được "lộc trời" đã giao lại cho Kiên cất giữ, nộp cho Đội liên ngành xử lý. Sau đó, đội trưởng Trung đã chỉ đạo cho Kiên đem đoạn trầm kỳ về nhà cất giữ.

Một lúc sau, Khánh đến gặp một số người trong Đội liên ngành đề nghị giữ giúp trầm kỳ, hôm sau sẽ có người đến lấy. Khi tổ công tác liên ngành chuẩn bị rút quân về thì ông Phạm Hồng Sơn (phó trưởng Công an huyện) điện thoại cho Hà thông báo trên bãi một nhóm khác tiếp tục đào được trầm kỳ và yêu cầu Hà cử người lên áp tải xuống. Lấy được đoạn trầm hương dài khoảng 20 cm, to bằng ngón tay cái, của nhóm người vừa đào được, Hà đưa cho Nam và nói: "Cục hàng này là của riêng chú cháu mình chia nhau”. Sau đó, Nam gặp Lê Anh Luân và giao lại đoạn trầm kỳ cho Luân mang về nhà cất giữ.

Chiều hôm sau, Thành Trung (nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, vừa bị giáng xuống làm Phó giám thị trại giam Công an tỉnh Khánh Hòa) điện thoại cho Kiên và Anh Trung hỏi về thông tin đoạn trầm kỳ mà Kiên đang cất giữ. Đến 20h30’ cùng ngày, Thành Trung đến một quán cà phê ở thị trấn Tô Hạp gặp Anh Trung và Hà cùng một số người có liên quan để bàn chuyện mua bán trầm hương.

Tại đây, Thành Trung bảo Khánh (đại diện nhóm đào được trầm) giao "hàng" cho ông ta mang đi bán và thỏa thuận mức ăn chia: Đội liên ngành 40%, nhóm Khánh 40%, nhóm Nam 20% (đại diện nhóm giữ trật tự). Ngày hôm sau, gần 4 tỷ đồng mà Thành Trung thu được từ việc tiêu thụ trầm hương đã được chia theo tỷ lệ này.

Chiều 30/9/2012, Thành Trung gọi Nam và người tên Vương đưa đoạn trầm kỳ thứ hai mà nhóm này cất giữ để ông ta đi bán. Số tiền thu được 350 triệu đồng, đội trưởng CSGT Nguyễn Hồng Hà chỉ đưa cho nhóm Nam 20 triệu, số còn lại cất giữ đợi tình hình ổn định sẽ tiếp tục chia sau. Tuy nhiên, sự việc này sau đó đã bị các phu trầm tố cáo.

Tại toà hôm nay, là người đầu tiên bị thẩm vấn, nguyên đội trưởng Cảnh sát kinh tế - môi trường Anh Trung thừa nhận hầu hết nội dung cáo trạng truy tố.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 3 ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật