Hang Hang, 20 tuổi là một chàng trai mắc bệnh béo phì. Câu chuyện trở nên li kì khi chàng trai không ngừng tăng cân, đến nay anh nặng tới 248 kg và bị mắc kẹt trong nhà vì kích cỡ của anh vượt quá chiều rộng của căn nhà anh đang sinh sống.
Chín nhân viên cứu hỏa đã được nhờ cậy để đưa anh chàng này ra khỏi căn nhà của mình sau khoảng... 3 năm mắc kẹt trong nhà trên một chiếc giường đặc biệt.
Các nhân viên cứu hỏa phải rất vất vả mới có thể “giải cứu” Hang Hang.
Mắc phải căng bệnh béo phì, cộng với chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học với toàn các loại thực phẩm nhiều đường, như bánh ngọt, nước có ga, đồ ăn nhanh nên cân nặng của Hang Hang liên tục tăng, tới mức bản thân anh và gia đình không lường trước được hậu quả “khôn lường” này,
Quá trình “giải cứu” chàng béo gặp nhiều khó khăn.
Niềm vui của Hang Hang khi được “giải cứu” khỏi chính căn nhà mình sau suốt 3 năm mắc kẹt
Mẹ của Hang Hang cho biết, con trai bà đã phải đấu tranh với chính trọng lượng không ngừng tăng của mình khi mà ở tuổi 17, anh chàng đã nặng tới 146 kg. Rất may cho anh chàng khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.