Những thăng trầm của một mối tình công sở

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mô tuýp tình yêu trong tiểu thuyết “Có ai yêu em như anh“ của tác giả Minh Moon không lạ, nhưng cách dẫn dắt khiến câu chuyện hấp dẫn và thuyết phục độc giả.
Những thăng trầm của một mối tình công sở
Sách Có ai yêu em như anh.

Đó là ngày tồi tệ với một nhân viên mẫn cán như Đặng Thảo Nguyên. Đi làm trễ vào đúng ngày mà Tổng giám đốc đến thăm chi nhánh của cô. Thế là tiền thưởng của mấy tháng trời làm việc vất vả cứ thế... "vẫy tay chào tạm biệt". Đã vậy, cô còn "tự làm mình nổi bật" bằng cách vô tư đi vào phòng họp với chiếc áo cài lệch khuy. Vào trong thang máy thì ngang nhiên chào hỏi nhầm đối tượng vì sếp Tổng trẻ trung và đẹp trai quá, khiến cô nàng cứ ngỡ đó là... trợ lý Tổng giám đốc. Thảo Nguyên đau khổ tự nhủ từ nay về sau chắc mình sẽ bị sếp tổng trù không ngóc đầu lên được mất.

Công việc đã khéo léo đưa chàng Tổng giám đốc Nguyễn Thế Phong và cô nàng sales năng động Đặng Thảo Nguyên lại gần nhau hơn. Sau vài lần tiếp xúc, những ấn tượng xấu của họ về nhau dần biến mất. Thế Phong thấy Thảo Nguyên không chỉ là một nhân viên có năng lực mà còn là một cô gái chân thành. Chính sự chân thành của Nguyên đã gây ấn tượng với Phong. Còn với Thảo Nguyên, Thế Phong không còn là một ông sếp khó tính, hay "cười đểu" nhân viên nữa, ngược lại sau nhiều lần tiếp xúc cô thấy anh là một cấp trên nhiệt tình và dễ gần. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Thế Phong ngỏ lời muốn Thảo Nguyên trởthành bạn gái của anh. Sau bao nhiêu đắn đo, cuối cùng, Thảo Nguyên cũng đồng ý. Một mối tình công sở thú vị được bắt đầu.

Cô nhân viên Chi nhánh 1, Thảo Nguyên bỗng nhiên được triệu tập lên Tổng công ty để báo cáo công việc, để trình bày về hợp đồng mới khá nhiều. Đằng sau những bản báo cáo và hợp đồng ấy, còn vì một lý do rất ngọt ngào nữa mà chỉ cô và Thế Phong hiểu. Nhưng mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây!

Trường Giang người - yêu cũ của Thảo Nguyên - từ Australia trở về. Trước kia, vì hiểu lầm mà hai người đã chia tay nhau. Trong lòng Trường Giang vẫn còn yêu Thảo Nguyên tha thiết. Lần này về nước, anh mong sẽ nối lại tình xưa với cô. Trớ trêu thay, Trường Giang lại trở thành giám đốc Tài chính của Chi nhánh 1. Sự quan tâm, chăm sóc của Trường Giang làm Thảo Nguyên thấy rất khó xử. Cô luôn có cảm giác là mình làm chuyện có lỗi với Phong. Sự trở về của tình xưa cùng bao ký ức cũ khiến Thảo Nguyên không thể mở lòng với Phong một cách trọn vẹn.

Thảo Nguyên nhận được quyết định điều đến tổng công ty làm việc. Những ngày tháng ngọt ngào của cô và Thế Phong giờ mới thực sự bắt đầu. Những giây phút lấy cớ báo cáo công việc để "ăn mảnh" trong giờ làm việc. Những phút nghỉ trưa ngắn ngủi bên nhau, luôn thấp thỏm sợ ai đó bắt gặp... Thảo Nguyên nhận lời yêu Phong với một trái tim còn nhiều vương vấn. Nhưng càng ở bên anh, đón nhận từ Phong bao yêu thương, ngọt ngào... cô nhận ra, mình đã yêu anh rất nhiều.

Thế Phong quyết định dẫn Thảo Nguyên về ra mắt ông nội và ba mẹ. Giờ phút hạnh phúc nhất của họ tưởng chừng sắp đến, hóa ra bỗng chốc đã sụp đổ tan tành. Thảo Nguyên chết lặng khi biết Trường Giang là em họ của Phong. Ông nội của Phong đã ép Nguyên rời khỏi công ty, tránh xa cháu trai ông mãi mãi, nếu không bố cô sẽ bị liên lụy. Cô đành rời xa và bắt đầu một cuộc sống mới. Duyên phận cho họ gặp nhau, rồi lại phải xa nhau, cứ thế quẩn quanh trong trò chơi đuổi bắt...

Một cốt truyện không mới, nhưng Minh Moon đã thông minh khi sắp xếp những tình huống tưởng chừng đơn giản một cách hợp lý để biến chúng thành những nút thắt bất ngờ. Sau đó cô lại khéo léo mở nút ở những chương kế tiếp gây không ít tò mò cho người đọc.

Minh Moon sử dụng ngôn từ khá đơn giản, súc tích, điều đó tạo hiệu ứng chân thực cho tác phẩm, mang lại cảm giác đây là một câu chuyện có thực. Là một cây bút có kinh nghiệm viết đã trải nghiệm ở nhiều thể loại: truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, nên ngôn từ cô sử dụng tuy đơn giản nhưng ẩn trong đó lại là một sự tinh tế nhất định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật