Nữ sinh 17 tuổi “nhúng chàm” vì yêu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo T.T.T.T. (SN 1997, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) trông có vẻ già dặn so với tuổi 17 của mình.
Nữ sinh 17 tuổi “nhúng chàm” vì yêu
Ảnh minh họa

Chỉ vì nghe lời rủ rê của người yêu, T. đã phạm tội trong khi còn đang đi học.

T. yêu Nguyễn Thái Khánh (SN 1991, ở tổ 14, KV 3, phường Hải Cảng, Quy Nhơn) từ năm T. mới học lớp 9. Khánh từng có tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ở trại giáo dưỡng về, Khánh sống bằng nghề sửa chữa xe máy. Để có tiền trang trải cho khoản nợ nần chi cho tình phí, Khánh lên mạng, tìm hiểu thông tin, cách thức trộm xe máy và làm sẵn dụng cụ bỏ vào túi chờ dịp thuận tiện để ra tay.

Đêm 3.12.2013, khi đang đi chơi với T., Khánh rủ người yêu trộm xe máy. T. đứng cảnh giới cho Khánh vào quán nhậu ở đường Nguyễn Huệ phá khóa chiếc xe máy Airblade BKS 77Y2-9122, rồi sau đó đem chiếc xe máy trộm được gửi nhà anh rể của T. ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn nhờ cất giấu. Dẫu biết đây là xe trộm cắp nhưng anh rể của T. tên là N.H.T. (tổ 49, KV 5, phường Quang Trung, Quy Nhơn) vẫn sốt sắng hỗ trợ, đi mượn máy về cho Khánh mài mòn số khung, số máy chờ cơ hội để bán xe.

Chưa dừng lại ở đó, đêm 14.12.2013, Khánh tiếp tục rủ anh họ của người yêu tên là T.Đ.D. (SN 1996, đang học lớp 12) đi dạo tìm người sơ hở trộm xe máy. Đến đường Ỷ Lan, D. cảnh giới cho Khánh vào phá khóa xe máy Airblade BKS 77L1-164.03 rồi đến nhà chú ruột của mình gửi nói dối là xe của mẹ nhận cầm cố.

Đêm 18.12.2013, trong lúc đi chơi cùng nhau, Khánh tiếp tục rủ T. tháo trộm biển số và đùm thắng đĩa trước của chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 77L1-328.91. Cả hai đem bán đùm thắng đĩa lấy 100 ngàn đồng tiêu xài, còn biển số thì đem về gắn vào chiếc xe máy Airblade trộm trước đó để sử dụng.

Trước tòa, T. khai dù biết việc mình làm là sai trái nhưng vẫn nhận lời giúp người yêu vì đã được Khánh động viên “không sao đâu”. Khoản tiền bán xe trộm cắp cả hai lấy để tiêu xài chung. Chính T. cũng là người đưa cho anh họ mình số tiền 200 ngàn đồng mà Khánh “lại quả” cho D. trong lần đi trộm cắp xe chung. Từ một nữ sinh ngây thơ, nhưng vì nghe lời người yêu, T. đã thành đồng phạm của Khánh một lần, rồi hai lần. Nếu vụ việc không bị phát hiện thì không biết T. sẽ cùng Khánh phạm tội bao nhiêu lần nữa.

Sáng 12.6, HĐXX TAND TP Quy Nhơn đã tuyên phạt Nguyễn Thái Khánh 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. T.T.T.T, T.Đ.D. cùng bị mức 6 tháng tù treo với tội danh tương tự. Anh rể của T. là N.H.T. cũng bị 6 tháng tù treo về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chỉ vì mù quáng trong tình yêu, T. đã để tay mình nhúng chàm, và kéo theo hai người thân khác trong gia đình liên lụy. Trước tòa, T. đã nói những lời hối lỗi muộn màng, hứa sẽ cố gắng học tốt. T. còn một năm nữa để hoàn thành bậc THPT, tương lai vẫn còn phía trước. Hy vọng đây sẽ là một bài học đắt giá và đủ sức cảnh tỉnh T. Cả cha mẹ T. cũng phải chịu trách nhiệm trước những hành động của con gái mình vì đã lơ là trong việc uốn nắn, dạy dỗ con cái, biết con làm sai mà không ngăn cản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật