Đàm Vĩnh Hưng nhớ một người con gái...

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi đã không tin rằng người ấy sẽ trở về Việt Nam tìm tôi. Tôi đã đứng ngồi không yên trong một khách sạn để chờ người ta... Và rồi taxi mở cửa, người ấy bước xuống trong chiếc áo lạnh màu cam. Tôi nhảy lên vì đó là sự thật...“, Mr Đàm thổ lộ.
Đàm Vĩnh Hưng nhớ một người con gái...
Mỗi mùa Noel gần kề, Đàm Vĩnh Hưng lại nhớ những hoài niệm. (Ảnh: Thành Nguyễn)

“Mùa Noel đó…” hầu hết là những ca khúc giáng sinh kinh điển, được nhiều giọng ca các thế hệ thể hiện, vậy anh tự tin mình làm được những gì để tạo ấn tượng với công chúng?

Trước tiên là những ca khúc này không dành riêng cho bất kỳ giọng hát nào, hay một nghệ sĩ nào. Mỗi một năm người ta luôn có những bài phối mới dành cho những ca khúc kinh điển này. Đàm Vĩnh Hưng cũng thế, cũng chỉ là khoác áo mới cho những ca khúc này trong mùa đông ngắn ngủi thôi.

Tôi tự tin vào giọng hát của mình, sự yêu thích rộng lớn của khán giả khắp nơi đang dành cho mình và cách chọn bài của mình.

Quá trình thực hiện album này có… dễ dàng không?

Album này không khó khăn gì lắm trong việc thực hiện vì đa số là những bài hát quen thuộc. Những giọng hát góp mặt trong album này lại là những người thân nên hợp tác rất dễ dàng.

Đàm Vĩnh Hưng hát "Mùa Noel đó..." cũng chỉ là khoác áo mới cho những ca khúc này trong mùa đông ngắn ngủi...


Lần đầu tiên ra mắt “Mùa Noel đó…” nhưng trên thực tế anh đã trải qua rất nhiều mùa Noel rồi. Mỗi mùa Noel gần kề lại khiến cho người ta nhớ lại những hoài niệm… Anh có thể sẻ chia khoảnh khắc đặc biệt khó quên trong đời giữa anh và người con gái anh thương trong một mùa Noel nào đó?

Tôi yêu nhất 2 ngày lễ đó là Noel và mùng 1 Tết. Với tôi, mùa Noel giữ của tôi nhiều kỷ niệm nhất! Tôi hạnh phúc nhất vào mùa Noel năm 2002. Tôi đã không tin rằng người ấy sẽ trở về Việt Nam tìm tôi.

Tôi đã đứng ngồi không yên trong một khách sạn để chờ người ta... Và rồi xe taxi mở cửa, người ấy bước xuống trong chiếc áo lạnh mầu cam. Tôi nhảy lên vì đó là sự thật dành cho tôi. Hai đứa cứ cười mãi, không biết nói gì để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình…

Chúng tôi đã đưa nhau đi xem hang đá tuốt bên quận 8. Cả hai đều phải dùng khẩu trang vì sợ gia đình hai bên phát hiện nhưng khán giả phát hiện ra còn nhanh hơn cả gia đình hai đứa.... (Cười)

Vậy Noel năm nay, anh đã lên kế hoạch cho mình những gì trong công việc và… chút riêng tư?

Tôi đã nhận lời mời biểu diễn tại Châu Âu trong mùa Noel này, mùa lạnh nhất tại Châu Âu. Còn đời sống riêng tư à? Tôi đã tập quên nó từ lâu rồi. Tôi chỉ cần khán giả của tôi thôi!

"Tôi hạnh phúc nhất vào mùa Noel năm 2002" (Ảnh chụp cùng ca sĩ Hồng Ngọc)


Được biết, anh đang trong giai đoạn hoàn tất album cuối cùng trong năm 2008 - một album nhạc Xuân được thu âm và mix tại Mỹ, có thể “buôn” nhiều hơn về album này được không?

Tôi vừa về đến Việt Nam được 3 tiếng thì phải lao xuống một cánh đồng tại Củ Chi để chụp hình bìa Xuân liền. Album này với nhiều bài hát xuân, hợp với giọng của mình như: Nhớ một chiều xuân , Đón xuân này nhớ xuân xưa, Xuân họp mặt, Bài ca Tết cho em, Điệp khúc mùa xuân, Bước chân mùa xuân...

Tôi đã thu âm tại miền nam Cali trong đợt lưu diễn vừa qua. Máy móc nước ngoài thật đáng nể. Tôi hài lòng với ấn phẩm này!

Vừa thu âm album nhạc Xuân, lưu diễn tại Hoa Kỳ, vừa ra mắt album “Mùa Noel đó…” lại vừa cùng các cộng sự lo tổ chức chương trình Ngày hội ca sĩ lần thứ 3 tại Phan Thiết… Sức khoẻ con người ta vốn có hạn, anh có nghĩ mình quá tham công tiếc việc và đang “tàn phá” bản thân một cách không thương tiếc?

Tôi công nhận là mình lì thật! Nhưng đó là những kế hoạch mà tôi đã viết ra và phải thực hiện cho bằng được trong năm nay. Tôi chính là người tham công tiếc việc. Tôi không muốn mình có quá nhiều thì giờ bỏ không một cách vô ích.

Có lẽ nhờ môn cầu lông mà tôi đã chơi hơn 10 năm nay đã cho tôi sức khỏe dai dẳng và nhiều năng lượng đến vậy. Nhiều fan và bạn bè cũng thấy xót ruột khi thấy tôi làm việc một cách kinh khủng như thế. Tôi hứa với bạn và mọi người rằng sẽ biết yêu bản thân mình và biết giữ sức khỏe cho một Đàm Vĩnh Hưng lâu dài của mọi người.

Theo anh, sau 2 năm thực hiện Ngày hội ca sĩ đã thực sự làm được những gì?

Được rất nhiều và cũng cần khắc phục rất nhiều!

"Chúng tôi đã đưa nhau đi xem hang đá tuốt bên quận 8. Cả hai đều phải dùng khẩu trang vì sợ gia đình hai bên phát hiện nhưng khán giả phát hiện ra còn nhanh hơn cả gia đình hai đứa.... " (Ảnh bìa album Mùa Noel đó... chụp cùng ca sĩ Hồng Ngọc)


Là một thành viên của nhóm chủ xị cho các hoạt động Ngày hội ca sĩ lần thứ 3, anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Ngày hội đó chưa thật sự dành cho tất cả các ca sĩ, có sự phân biệt và BTC sẽ không mời ai nếu thấy… ghét?

Thật ra chúng tôi phải đối phó với hàng trăm thứ mà mọi người không hề biết. Chúng tôi gửi thư mời đến hết mọi người. Ai hào hứng thì liên lạc với chúng tôi. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng dám bỏ 3 ngày để hòa cùng mọi người. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Cuộc sống mà! Vì vậy những người không tham gia được chưa chắc là người không muốn tham gia.

Và tôi khẳng định chắc chắn sẽ không có sự phân biệt nào ở đây! Ghét hay thương, thích hay không thích là chuyện luôn có ở cuộc đời này nhưng nó sẽ không bao giờ có ý nghĩa để quyết định mời hay không mời ca sĩ nào đó…

Tò mò một chút, vật phẩm đấu giá trong Ngày hội ca sĩ lần này của “bang chủ” Mr Đàm là gì?

Nói ra sẽ hết bất ngờ, chắc chắn sẽ là một món đồ mà nhiều người muốn sở hữu.

Đạo diễn Lê Hoàng từng nhận xét một câu như thế này: “Hưng là một trong những ca sĩ hiếm hoi của Việt Nam hát “sến” cũng được mà hát “sang” cũng được. Chưa kể khả năng kỳ lạ biến sang thành sến và biến sến thành sang”, riêng anh cảm thấy sao?

Tôi đã cười ha ha rất to khi đọc bài viết của anh ấy dành cho tôi. Điều này là có thật, mà tôi phải chờ lâu thật lâu mới có người như đạo diễn Lê Hoàng nói ra. Tôi cũng ngạc nhiên vì sao anh ấy lại hiểu tôi nhiều “quá mức cho phép” như thế? Mặc dù hai anh em rất hiếm khi nói chuyện với nhau quá 10 phút. Có lẽ anh ấy là một “thiên tài” về bộ môn “nhìn người”!

"Anh Hoàng tương đối dễ dãi với tôi, tôi tự thấy mình chưa "sang""


Dù biết anh đã gửi bức thư ngỏ bộc bạch tới Lê Hoàng nhưng vẫn muốn hỏi, trong mắt anh, đạo diễn Lê Hoàng là người như thế nào? Anh có phổng mũi vì lời khen: “Hai“đứa” đều là hai kẻ sang trong hai lĩnh vực khác nhau”?


Lê Hoàng là một người đàn ông lạ lùng, sành đời, đanh đá, thâm thúy, tinh tế trong văn chương; là người thông minh, chua chát và tự tin, kiêu hãnh.

Có lẽ anh Hoàng tương đối dễ dãi với tôi nên gọi tôi là “kẻ sang”. Đối với riêng mình, tôi tự thấy mình chưa “sang”.

Xin cảm ơn anh!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật