Ngắm ngôi nhà đầy màu sắc rực rỡ và ngập tràn hoa lá ở Hà Nội

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ căn nhà 5 tầng là người đam mê chụp ảnh, yêu thích du lịch, thiên nhiên, chính vì vậy căn nhà của chị có rất nhiều ảnh đẹp, đủ các món đồ rực rỡ chị đã mang về từ các chuyến đi của mình.
Ngắm ngôi nhà đầy màu sắc rực rỡ và ngập tràn hoa lá ở Hà Nội
Ảnh minh họa

Khi bắt đầu chuyển đến sống ở nhà mới, gia đình chị Giang trồng trước sân nhà những loại cây đặc trưng của Hà Nội như sấu và ngọc lan. Sau gần 10 năm, cây đã vươn cao, tỏa bóng xanh mát.

Không chỉ thế, ở tầng nào, chị cũng dành không gian cho thiên nhiên. Khoảng sân trống ở tầng 2 được làm thành góc cà phê xinh xắn. Đây là nơi gia đình thường ngồi nhâm nhi ly trà dưới hai chiếc ô, giữa những tán lá sấu lòa xòa vào ngày mưa bụi hay heo may về.

Khi khách bước vào nhà, ấn tượng đầu tiên là rất nhiều ảnh, những khoảnh khắc được chụp trong các chuyến đi của chủ nhà. Ấn tượng thứ hai là màu sắc rực rỡ, với những món đồ được mang về từ khắp nơi trên thế giới.

Trong khuôn viên rộng 90 m2, chị Giang xây dựng ngôi nhà 5 tầng trên diện tích 60 m2. Ở tầng 1 là bếp và phòng ăn. Tầng 2 là phòng khách, tầng 3 và tầng 4 được dành cho nơi ngủ nghỉ. Trên tầng 5, ngoài diện tích trồng cây xanh còn có một khu bếp phụ và một không gian được bày biện đơn giản nhưng rực rỡ.

Phần cổng dẫn vào nhà với chiếc bánh xe được chủ nhà dành sẵn để trồng cây dây leo. Cửa ra vào giống như đường dẫn vào một lâu đài xưa.

Tầng 1 gồm chỗ để xe và phòng bếp kiêm phòng ăn rất rộng. Điểm thú vị là nhà ít chia phòng, chủ nhà cũng không sử dụng cửa, để trống toàn bộ khiến không gian thoáng đãng hơn.

Ngay ở đây, bạn đã có thể thấy rất nhiều bức tranh được treo khắp nơi theo các chủ đề riêng như hoa lá, miền núi... Toàn bộ tác phẩm đều do chủ nhân sáng tác trong chuyến đi của mình.

Những bức tranh đầy chất thơ và tình cảm của chị chủ đã khiến không gian có màu sắc trầm của bếp ăn tràn ngập yêu thương.

Nhiều đồ đạc trong nhà mang tính hoài cổ, gắn bó với các kỷ niệm xưa của gia đình.

Không chia nhiều phòng ở các tầng nên cầu thang khá rộng, thoải mái lên xuống.

Những bộ tranh về thiên nhiên, hoa lá được xếp đặt dọc cầu thang sẽ dẫn dắt khách tới tầng hai, một không gian tràn ngập cây xanh.

Vốn là người thích hòa mình với thiên nhiên, chủ nhà đã thiết kế một phòng khách liên thông với ban công. Khi mở cửa, hai khối không gian như hòa làm một. Khu tiếp khách cũng có sự kết hợp hài hòa giữa ghế sofa góc hiện đại trẻ trung cùng hai chiếc ghế mang tính chất hoài cổ.

Ban công rộng là góc yêu thích của gia đình khi có thể dành những phút thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.

Những cây sấu, cây hoàng lan sau 10 năm đã đem lại màu xanh cho tầng hai. Không chỉ thế, bạn sẽ còn cảm nhận được hương hoa ngọc lan, sự thay đổi tiết trời Hà Nội khi cây sấu vào mùa thay lá.

Nội thất của nhà cũng thể hiện rõ sở thích của chủ nhân - rất yêu thích các màu sắc.

Góc làm việc ngập tràn ánh nắng và màu sắc của chủ nhà - một cô giáo đam mê nhiếp ảnh.

Không gian sân vườn ở tầng 5.

Các giò lan, chuồng bồ câu trên tầng 5.

Chiếc võng rực rỡ được đem về từ Bali (Indonesia).

Khoảnh khắc đẹp của chủ nhà trong các chuyến đi.

Bộ sưu tập cốc ở các nơi chị Giang đã tới.

Người chủ yêu thích hoa và chụp ảnh hoa nên căn nhà luôn ngập tràn hoa lá.

Các bình hoa được đặt ở nhiều nơi trong nhà.

Góc nhỏ sách và hoa đáng yêu bên khung cửa sổ.

Những ô thoáng giữa các phòng trở thành nơi bày hoa hợp lý.

Không chỉ có rất nhiều hoa, trong nhà còn trồng các loại rau quả quen thuộc.

Dọc lan can, chị Giang bố trí cả những bồn cây đủ màu trồng lúa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật