Tôi quá xấu hổ khi thấy người yêu ăn mặc ‘thi‌ּếu vả‌ּi’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mình và cô ấy yêu nhau được 6 tháng rồi. Hồi ấy, lúc mình đang là chủ nhiệm câu lạc bộ ghi-ta của trường thì cô ấy đăng ký tham gia.
Tôi quá xấu hổ khi thấy người yêu ăn mặc ‘thi‌ּếu vả‌ּi’
Ảnh minh họa

Thật ra thì cô ấy học khác trường, nhưng vì trường cô ấy không có câu lạc bộ nào về đàn ghi-ta, mà cô ấy thì lại rất thích học nên cô ấy mới tìm của các trường khác để tham gia và duyên số thế nào lại tìm ra đúng câu lạc bộ của bọn mình.

Lúc mới tham gia, cô ấy gây tượng mạnh mẽ lắm, không chỉ với mình mà với tất cả các thành viên khác. Lý do thì chắc là vì cô ấy là thành viên duy nhất đến từ trường ngoài, thế nhưng lại rất bạo dạn, tham gia nhiệt tình, đặc biệt là tiếp thu rất nhanh. Có vẻ như cô nàng có đam mê thật sự với đàn ghi-ta thì phải. Câu lạc bộ mình chủ yếu là con trai, chỉ có một vài bạn nữ thôi nên cô ấy càng gây được sự chú ý. Chẳng phải chỉ có mình, mà các tên con trai khác có vẻ như đều thích cô gái này (mình đoán thế).

Không biết có phải vì mình là chủ nhiệm câu lạc bộ nên được cô ấy chú ý hay không, nhưng dù sao thì việc mình là “sếp trưởng” như thế cũng tạo cơ hội cho mình có thể tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn những người khác. Cũng không biết kể thế nào vì mọi chuyện khá dài dòng, nhưng cuối cùng thì mình và cô ấy đã trở thành một “couple”. Nhiều lúc, bọn mình vẫn đùa nhau là vì “duyên số” nên mới gặp và yêu nhau.

Tính từ hồi yêu nhau đến giờ cũng nửa năm rồi, nhưng bọn mình chưa từng cãi nhau hay xích mích gì lớn. Cơ bản thì mọi thứ rất hợp nhau nên chẳng mấy khi bất đồng quan điểm. Thỉnh thoảng, cũng có những chuyện mà hai người trái ý nhau nhưng được cái cả hai đứa đều là người biết nhường nhịn, thế nên là mọi thứ đều được giải quyết dễ dàng. Các bạn đừng bảo rằng yêu nhau mà không cãi nhau, không trải qua sóng gió thì không hạnh phúc nhé! Vì thật sự, mình chỉ mong mọi thứ cứ êm xuôi mãi như vậy thôi, chứ ai mong sóng gió mà làm gì.

Người tính chẳng bằng trời tính, hóa ra cuối cùng thì điểm khác biệt, vấn đề có thể gây cản trở bọn mình vẫn bị “lòi” ra. Đấy chính là chuyện người yêu mình dạo này hay mặc đồ se‌ּxy quá. Các bạn cũng biết rồi đấy, cứ đến mùa hè là bọn con gái lại suốt ngày mặc váy, quần đùi, quần soóc với mấy cái thể loại áo hai dây hai mảnh hay áo lưới gì đó… Ý mình là mấy cái kiểu quần áo h‌ּở han‌ּg ấy. Tại hồi trước, lúc gặp với cả yêu nhau lại là đợt mùa thu đông, thế nên mình không biết là cô ấy có sở thích mặc đồ như thế. Lúc đó chỉ thấy là cô ấy chọn quần áo cũng đẹp, nổi bật (nhưng toàn quần áo mùa đông nên làm sao mình biết được). Đến lúc mùa hè, cô ấy cũng vẫn phối đồ rất đẹp với nổi bật, nhưng thật sự thì mình thấy h‌ּở han‌ּg quá.



Chuyện này, cũng có lần mình nói với cô ấy rồi, nhưng cô ấy bảo bây giờ đứa nào chả mặc thế, ra đường gặp 10 đứa thì 9 đứa mặc như thế, với cả trời nóng thì phải mặc vậy mới mát, mọi người đều quen với kiểu này rồi, chẳng ai để ý gì mình đâu… Cái này thì mình thấy cũng đúng nên lúc đó chẳng biết nói thế nào. Bây giờ thì mình vẫn mặc kệ cho cô ấy mặc như vậy (vì chẳng nghĩ ra lý do gì để bảo cô ấy không được mặc như thế cả). Thế nhưng, mình vẫn cứ thấy ngại ngại, xấu hổ mỗi lần đi cùng người yêu. Tại người yêu mình suốt ngày mặc quần soóc ngắn, thỉnh thoảng còn mặc váy ngắn, xong ra đường có lần gặp gió nó “vù” cho một cái… Mình đi cùng đã đành, cô ấy mặc như thế rồi chẳng biết người ta sẽ xì xào, nói thế nào nữa. Ôi, chẳng biết diễn tả như nào cả, nhưng tóm lại là mình thấy ngượng lắm. Hic.

Mình thì thấy thái độ cô ấy vẫn bình thường, chẳng ngại ngùng hay gì cả. Kể ra thì cô ấy nói cũng đúng. Bây giờ ai chả thế. Chính mình còn phải công nhận là ra đường gặp con gái mặc váy ngắn, quần ngắn, áo ngắn là chuyện quá bình thường rồi. Thế nhưng, nếu thế thì bây giờ cứ để kệ cô ấy à? Mình thấy cứ làm sao ấy. Các bạn có cách nào giúp mình không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật