Có nhạc là có Tango

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiếc đồng hồ đếm ngược đặc biệt của người Argentina đã điểm. Gặp Bosnia trận ra quân, điệu Tango chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc làm hiệu lệnh kích hoạt.
Có nhạc là có Tango
Ảnh minh họa

1. Nhật báo thể thao số 1 Argentina: Ole mang đến 2 điều đặc biệt cho NHM trong dịp World Cup. Đầu tiên là việc họ tự chế ra một chiếc đồng hồ đếm ngược trên wesite của mình. Nó không đếm ngược tới ngày khai mạc World Cup như những chiếc đồng hồ thông thường khác, mà đếm ngược tới ngày Argentina đá trận ra quân. Sau trận đầu, chiếc đồng hồ này lại tiếp tục đếm ngược tới trận kế tiếp. Rất tiện để những độc giả không nắm được lịch thi đấu biết trận đấu kế tiếp của Argentina diễn ra khi nào.

Nhưng đó chưa phải tiết mục đặc sắc nhất. Tờ nhật báo Ole trước World Cup từng kêu gọi độc giả của họ tham dự vào một trò chơi rất thú vị: Chọn ra đội hình tối ưu cho ĐT Argentina.

Trò chơi này được tiến hành tại chính đại bản doanh của Ole. Mỗi người chơi sẽ được phát một bản danh sách 23 cầu thủ Argentina dự World Cup lần này. Vấn đề: Sẽ không có số áo và thứ tự các cầu thủ cũng được xếp lộn xộn, không theo trật tự thủ môn-hậu vệ-tiền vệ-tiền đạo. Nhiệm vụ của người chơi là xếp ra một đội hình hoàn thiện.

Bây giờ là kết quả: Chỉ có vỏn vẹn… 12% số người chơi xếp được đội hình gần sát với kế hoạch của HLV Alejandro Sabella. Một bộ phận rất đông, chiếm hơn 70% chỉ xếp chính xác hàng tiền đạo của Argentina. Họ bố trí sai hoàn toàn những cầu thủ chơi ở hàng thủ, thậm chí nhiều người chơi còn không biết thủ môn của Argentina bây giờ là ai.

NHM Argentina chỉ quan tâm tới hàng công

Cá biệt có một số trường hợp xếp Pablo Zabaleta vào vị trí… thủ môn và 10 cầu thủ còn lại tất cả đều là… Leo Messi.

2. Câu chuyện của số đông nêu bật lên một thông điệp: Người Argentina không bao giờ quan tâm đến chuyện họ đang có những hậu vệ nào. Với NHM bóng đá xứ sở Tango, bóng đá là phải tấn công. Trong mắt họ chỉ có hình ảnh của những Messi, Aguero, Higuain, Di Maria. Còn chuyện khung thành Argentina đang được giữ bởi ai, độ bôi nào đá trung vệ, bộ đôi nào ở 2 biên? Đó là chuyện của HLV.

Khát vọng tấn công của Argentina lớn tới mức báo chí nước này thường xuyên sử dụng thuật ngữ 3-7 để nói về đội hình của Albiceleste. 3-7 tức là 3 phần phòng ngự và 7 phần lao lên tấn công.

Tại giải VĐQG xứ Tango, những đội bóng như Boca Junior, River Plate… không bao giờ thiếu NHM, ngay kể cả khi thành tích của họ cực kỳ thảm hại. Đơn giản là những CLB này chơi bóng đá tấn công. Còn bất luận CLB nào thành công nhờ lối chơi phòng ngự, nó cũng chẳng nằm trong từ điển của người yêu bóng đá Argentina.

Đó là ý thức bản năng và nó lý giải tại sao người Argentina lại tạo ra được những quái kiệt làng cầu như di‌ego Maradona, Leo Messi. Cả 2 cầu thủ này đều lùn, béo và tuyệt đối không có vóc dáng chuẩn của một cầu thủ giỏi. Nhưng trong máu họ là tố chất của những thiên tài phục vụ cho mặt trận tấn công. Họ là những người Argentina chính gốc.

Messi và đồng đội có thể tái hiện được chiến công của Maradona ở World Cup 1986?

3. Hôm nay, chiếc đồng hồ đếm ngược của Ole sẽ điểm những giờ phút cuối cùng trước khi Argentina chơi trận ra quân. Trên hầu khắp các mặt báo là câu chuyện: Vũ đoàn Tango sẽ ra sân với ít nhất 3 mũi nhọn tấn công: Di Maria-Messi-Aguero và họ sẽ nghiền nát Bosnia.

ĐT Argentina đang bước vào một kỳ World Cup mà họ tràn trề hy vọng nâng cao cúp vàng, dù hàng thủ của họ, đúng là nếu không phải là những CĐV trung thành của Argentina, bạn khó lòng có thể xếp chính xác từng vị trị (họa may thì đúng được vị trí hậu vệ phải của Zabaleta và trung vệ của Demichelis). Nhưng chẳng hề gì.
Argentina nếu từ bỏ bản ngã của một đội bóng tấn công, thì dù có vô địch World Cup, chưa chắc CĐV của họ đã thực sự vui mừng. Có nhạc là phải có Tango. Mặc định rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật