‘Thằng nhỏ’ mất một ...hòn cà

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Như Ý đã phải sống trong mặc cảm lẫn lo sợ suốt một thời gian dài do phát hiện “thằng nhỏ” của mình bị thiếu một “hòn cà”.
‘Thằng nhỏ’ mất một ...hòn cà
Ảnh minh họa

Ý (*) năm nay 33 tuổi, là cử nhân Luật. Anh lấy vợ ba năm nay, nhưng chưa có con. Ý thầm hiểu một phần nào nguyên nhân là do chính mình. Nhớ lại, hồi mới lớn, Ý nhận ra sự khác thường của bản thân, đó là chỉ có một “hòn cà” bên trái, nhưng nó lại rất nhỏ. Nhà anh ở gần sông, trưa hè nào bạn bè cũng kéo nhau đi tắm sông. Ý không dám đi tắm với bạn, do sợ chúng bất thình lình đùa nghịch đòi “kiểm tra”.

Sau này, sống ở ký túc xá sinh viên, Ý vẫn mang một tâm trạng lo sợ người xung quanh phát hiện, nên thường đợi đến đêm muộn, nhà tắm vắng người mới đi tắm. Trước khi cưới vợ, mấy lần Ý định đi khám nam khoa, nhưng không sao vượt qua được rào cản tâm lý, đành thôi.

Ý thổ lộ, bà xã anh không hay biết gì về chuyện “thiếu cà” của chồng. Anh luôn sống kín đáo và cấm vợ... “sờ vào hiện vật”. Chỉ đến khi quyết tâm tìm cách chữa trị để có con, Ý mới tiết lộ điều bí mật mà anh thấy luôn chạnh lòng vì nó bấy lâu.

Ảnh minh họa.

Vợ anh nghe chuyện rất buồn và tỏ ra thất vọng. Cô ấm ức, trách móc chồng, cho rằng giấu giếm điều này chẳng khác nào “đi lừa con người ta”. Nhưng cô càng lạnh nhạt thì người chồng càng thấy mặc cảm. Để cứu gia đình khỏi đổ vỡ, cô đồng ý cùng đi gặp bác sĩ chữa bệnh cho chồng.

Bác sĩ khám, phát hiện một tinh hoàn của Ý nằm ẩn trong ổ bụng. Sinh tiết tinh hoàn này, thấy chức năng sinh tinh rất kém. Làm tin‌ּh dịc‌ּh đồ tinh hoàn bên trái của Ý lại không có tinh trùng. Đây là lý do vì sao vợ chồng Ý vẫn chưa có con.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật