Van Gaal sốc khi Hà Lan thắng đậm Tây Ban Nha

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV tuyển Hà Lan thừa nhận ông chưa từng nghĩ đội bóng của mình có thể đánh bại đội đương kim vô địch thế giới với tỷ số 5-1, trong trận ra quân bảng B hôm qua 13/6.
Van Gaal sốc khi Hà Lan thắng đậm Tây Ban Nha
Hà Lan buộc nhà ĐKVĐ thế giới phải quỳ gối theo kịch bản mà không ai có thể ngờ tới. Ảnh: Reuters.

Trận cầu ở Bahia hôm qua là lần đầu tiên Hà Lan và Tây Ban Nha tái ngộ sau gần bốn năm, kể từ khi Hà Lan thua 0-1 ở chung kết trên đất Nam Phi. Nhưng màn tái ngộ ấy đã diễn ra theo kịch bản mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng chẳng thể hình dung.

Tây Ban Nha dẫn bàn từ phút 27, nhờ quả phạt đền thành công của Xabi Alonso, nhưng sụp đổ nhanh chóng sau khi để Van Persie gỡ hòa ở cuối hiệp đầu. Hà Lan ghi thêm bốn bàn nữa trong hiệp hai, để chốt hạ trận đấu bằng tỷ số 5-1 với một cú đúp của Arjen Robben, cộng thêm một bàn nữa của Van Persie, và một bàn của hậu vệ De Vrij.

"Những khoảnh khắc đẹp nhất đều ở trên sân. Chúng tôi rất vui. Chẳng ai dám mơ về một kết quả như thế này. Sau đó, khi về phòng thay đồ, Van Persie rồi Sneijder đã lần lượt có những lời cảm tưởng úy lạo tinh thần cả đội", Louis Van Gaal nói trên kênh NOS.

HLV tuyển Hà Lan thậm chí đã nghĩ về thất bại cho các học trò sau tình huống Tây Ban Nha được hưởng phạt đền: "Tôi chưa hề nghĩ trận đấu sẽ diễn ra như thế này. Sau quả phạt đền của Tây Ban Nha, tôi đã nghĩ ’sẽ là một buổi tối như thế này sao?’"

Tình thế lúc bị dẫn bàn khiến Van Gaal tính đến nước phải thay đổi, từ bỏ sơ đồ 5-3-2 để trở lại với sơ đồ 4-3-3 từng sử dụng trong phần lớn giai đoạn đấu vòng loại. Nhưng bàn gỡ của Van Persie cuối hiệp một khiến ông vẫn kiên trì với lựa chọn ban đầu, để rồi cho trái ngọt khi Hà Lan bùng nổ trong hiệp hai.

"Tôi lúc ấy đã nghĩ đến những việc cần làm trong giờ giải lao. Nếu tỷ số vẫn là 1-0 lúc hết hiệp một, tôi sẽ cho đội đá 4-3-3 và tăng cường khả năng tranh chấp bóng sau giờ giải lao. Nhưng rồi Van Persie ghi bàn. Cậu ta đánh đầu với cảm giác bóng cực tốt, như thể biết trước tình huống đó. Van Persie thấy thủ môn đối phương lên hơi cao. Đó là một bàn thắng rất đẹp", Van Gaal kể lại.

Van Gaal đánh giá bàn gỡ 1-1 của Van Persie cuối hiệp một là bước ngoặt quan trọng nhất, mở ra thắng lợi cho Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Nhà cầm quân kỳ cựu cho rằng thắng lợi hôm qua là minh chứng hùng hồn cho hiệu quả từ lối chơi phòng ngự phản công mà ông áp dụng cho Hà Lan. "Tôi từng nói rồi, Hà Lan hoàn toàn có thể đánh bại Tây Ban Nha, vì họ luôn chơi tấn công. Tây Ban Nha luôn muốn áp đảo thế trận. Tôi cũng muốn chơi tấn công, áp đảo thế trận như thế từ 20 năm nay. Nhưng bạn không thể cứ mãi tấn công. Bạn phải nhìn vào đội ngũ cầu thủ đang có để đưa ra lựa chọn chiến thuật phù hợp".

Chiến thắng đậm bất ngờ trước các nhà Tây Ban Nha là khởi đầu không thể lý tưởng hơn cho Hà Lan trong bảng đấu tử thần tại World Cup 2014. Nhưng Van Gaal không muốn các học trò chủ quan vì kết quả này.

"Chúng tôi vẫn chưa có gì cả. Chiến thắng hôm qua mới chỉ là một sự khởi đầu tốt. Nếu chúng tôi không thắng tiếp Australia, chúng tôi cũng sẽ chẳng có gì. Chúng tôi còn phải đấu Chile nữa", ông nhắc nhở.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật