Không nhờ vả người yêu

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Tôi là người phụ nữ yêu bằng con tim, tấm lòng chứ không phải bằng mắt. Đức tính của anh Huy mà tôi yêu là một người hiền lành, có hiếu và trách nhiệm với gia đình", ca sĩ Lê Kiều Như tâm sự.
Không nhờ vả người yêu
Lê Kiều Như và Nhất Huy

- Thật ra chị có nhiều cơ hội, nhưng con đường ca hát của chị lại rất im ắng, khá lâu không thấy chị xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, chị nói sao về điều này?

- Mỗi ca sĩ đều chọn cho mình một con đường để theo đuổi. Hiện nay, tôi muốn thể hiện mình ở dòng nhạc trữ tình, sang trọng nên cách chọn sân khấu biểu diễn cũng rất chọn lọc. Với những gì tôi đang làm và những dự định tương lai, tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng.

- Chị có thể nói cụ thể hơn?

- Tôi muốn dùng chất giọng của mình để chinh phục khán giả yêu thích dòng nhạc bất hủ. Những khán giả này khi đã nghe đã chấp nhận một giọng ca nào đó thì sẽ có sự yêu mến rất lâu bền. Còn về biểu diễn, do sức khỏe của tôi không được tốt, nên chỉ hát ở những nơi mà mình thấy phù hợp và thoải mái.

- Có người bảo, chị không quan tâm đến tiền vì đã có Mạnh Thường Quân, chị nói sao?

- Tiền ai mà chẳng ham nhưng chọn hướng đi chậm mà chắc để tồn tại lâu dài trong nghề đấy chứ. Chẳng có Mạnh Thường Quân nào bảo trợ tôi đâu. Tôi cũng không thích nhờ vả ai, kể cả người yêu.

- Chuyện tình yêu của chị và nhạc sĩ Nhất Huy cũng khá đình đám, chị muốn nói gì về tình cảm của mình?

- Nói thật, tôi không thích chường những câu chuyện đó trên mặt báo đâu. Do nhu cầu của báo hoặc phóng viên muốn những thông tin trên báo phải hấp dẫn và lạ để phục vụ bạn đọc, đành chiều lòng thôi! Mình là người của công chúng đôi khi phải biết "phục vụ" công chúng. Mà chuyện riêng tư đẹp thì đâu có gì phải từ chối đúng không!

- Tham gia bộ phim "Chuông reo là bắn" với nhiều cảnh "nóng", chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng bộ phim này tận dụng se‌ּx quá nhiều?

- Cái đó nên gặp nhà sản xuất và đạo diễn. Tôi chỉ mong khán giả xem và thông cảm cho các diễn viên nữ đã có nhiều cố gắng trong phim. Chúng tôi chỉ là những người làm nghệ thuật, biết hy sinh cho nghề.

- Người yêu và gia đình chị phản ứng thế nào khi xem những cảnh "nóng" của chị?

- Thật ra trước khi nhận lời tham gia bộ phim này, tôi cũng có xin ý kiến của người thân. Bản thân tôi khi nhận vai cũng biết những giới hạn cho phép ở bản thân mình. Khi phim trình chiếu, tôi đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những gì ở dư luận.

- Cuộc sống của chị có gì khác khi bộ phim trình chiếu?

- Vui cũng có mà buồn cũng không ít. Khi phim công chiếu, nhiều người biết đến tôi hơn. Sau bộ phim này, tôi được mời tham gia nhiều bộ phim khác. Tôi suy nghĩ rất nhiều và chỉ nhận lời tham gia Ghen của MT Picture. Còn buồn là vì cũng có nhiều người nhìn mình với một con mắt khác, họ chỉ theo và xì xào...

- Nhạc sĩ Nhất Huy vừa xây nhà để "đưa nàng về dinh". Còn chị tính đến chuyện cưới xin thế nào?

- Kế hoạch thì rất nhiều nhưng sợ nói trước bước không qua. Thôi thì chỉ nói đến những gì cụ thể và sẽ thành hiện thực. Tôi sẽ ra mắt album song ca với ca sĩ Duy Quang. Còn về việc anh Huy xây nhà đó là dự tính của gia đình anh ấy. Riêng chuyện kết hôn thì hiện nay còn quá sớm để nói đến. Tôi muốn tập trung mọi sức lực cho nghệ thuật. Vai trò làm vợ, làm dâu hay làm mẹ tất nhiên là sẽ đến nhưng không phải là lúc này.

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật