Như đã đưa tin, sự kiện tay câu Nguyễn Văn Ánh, thành viên câu lạc bộ câu cá Hải Vân - Đà Nẵng bắt được thủy quái hình thù kỳ dị dài 4,2m nặng 29,6kg đã chấn động làng câu cả nước.
Cho đến nay, chưa một ai câu được con cá mái chèo (mà ngư dân thường gọi là cá hố phướn, cá hố ngài) vì loài cá này không bao giờ vào bờ trừ khi nó đã bị thương hoặc gần chết.
Về tín ngưỡng, một ngư dân lão làng ở phường Thanh Khê Đông quận Thanh Khê cho biết, cá hố ngài được xem là con cái của Long Vương, được chôn cất và thờ cúng nếu dạt vào bờ.
Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới cá hố ngài gắn liền với điềm gở như động đất, thiên tai địch họa.
Anh Ánh nói: “Người ta sợ, không dám ăn vì thấy nó lạ chứ tụi tui chỉ cử ăn thịt cá Ông thôi. Thật tình là thịt nó không ngon, mềm như cá khoai nhưng không bằng, xương rất nhiều sụn”.
Địa điểm anh Ánh bắt được con cá là ghềnh đá, cách cảng Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 1km.
Trước đó mấy ngày, anh Nguyễn Văn Ánh và anh Trần Thế Dũng đi câu cá nhói tại địa điểm nói trên. Cả hai người đều chứng kiến một hiện tượng rất lạ là có quá nhiều cá lớn tụ tập lại trên mặt nước. Hôm đó anh Dũng bị vuột mất một con cá lớn giống cá chai dài gần cả mét nên cả hai quyết tâm quay trở lại chỗ đó.
Một số người tham gia ăn thịt cá hôm đó cảm thấy hoang mang khi nghe các ngư dân lão luyện nói chỗ khu vực đó sở dĩ có nhiều cá to vì nó đi theo hầu “ngài”. Ngài là con của Long Vương…
Tuy nhiên anh Nguyễn Văn Ánh nói đó là con cá bình thường, hình thù hơi kỳ dị như “Ngưu Ma Vương” nhưng không ngại.
Tranh vẽ thủy quái giống như anh Ánh đã bắt được ở Chân Mây.
Là thành viên của câu lạc bộ câu cá Hải Vân, anh Nguyễn Văn Ánh có thâm niên theo đuổi đam mê câu cá từ năm 1980 đến nay. Anh nói do không biết con cá là loài quý hiếm, có giá trị nghiên cứu nên đã xẻ thịt mất và lấy làm tiếc về điều đó.