Mai Hoa – “Ca sĩ hát nhạc phim”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng đoạt giải Nhất tiếng hát truyền hình Hà Nội 1995, Giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc năm 1996-1997… nhưng Mai Hoa đã ẩn mình để chăm lo cho hạnh phúc gia đình..
Mai Hoa – “Ca sĩ hát nhạc phim”
Ảnh minh họa

Một ông “bầu” từng đề nghị ký độc quyền với Mai Hoa nhưng chị lại cho rằng: Nếu chạy theo guồng quay ấy thì hạnh phúc gia đình có thể sẽ lung lay. Chính vì vậy, tên tuổi của Trọng Đài - chồng chị đã quen thuộc với công chúng yêu nhạc từ lâu, còn giọng hát Mai Hoa chỉ mới được khán giả biết đến gần đây qua những ca khúc trong phim truyền hình do chồng sáng tác.

Nhiều người cho rằng anh ưu ái với bà xã nên các sáng tác của mình đều để vợ hát nhưng Trọng Đài tâm sự: "Có bột mới gột nên hồ. Mai Hoa đầy tự trọng, hồi mới quen nhau, tôi đề nghị Hoa hát một nhạc phẩm của tôi nhưng nàng từ chối với lý do chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó. Sự đón nhận của khán giả khi nghe ca khúc trong phim truyền hình là câu trả lời đúng đắn nhất cho sự lựa chọn của tôi”

Những ai từng xem những bộ phim truyền hình gần đây như: Đất và người, Mùa lá rụng, Đường đời, Chuyện phố phường… sẽ khó thể quên giọng hát riêng biệt của chị. Âm vực khá rộng, một chút khê khản lạ lẫm và đặc biệt là độ ngân vang đầy tâm trạng, nghe da diết, khắc khoải đến khôn cùng, Mai Hoa thực sự đã làm được cái việc không dễ chút nào là hóa thân vào những mảnh đời, những thân phận trắc trở, éo le để rồi sẻ chia cùng họ mọi nỗi niềm đớn đau và hạnh phúc, thất vọng và khát vọng…

Để rồi những ca khúc đó có đủ sức mạnh để bứt khỏi không gian điện ảnh, sống cuộc sống độc lập trong lòng công chúng. Điều này giải thích vì sao, giờ đây, mỗi khi Mai Hoa xuất hiện trên sân khấu, chị luôn được đề nghị hát lại những ca khúc đã hát trong phim, và vì sao, dẫu không phải là người duy nhất thể hiện ca khúc trong phim, nhưng chỉ có Mai Hoa mới vinh hạnh được công chúng mến mộ đặt cho biệt danh “Ca sĩ hát nhạc phim”.

Sống với người chồng hơn nhiều tuổi nhưng Mai Hoa vẫn giữ được tính cách trẻ trung, chị không nghĩ mình cần phải “già hóa” để phù hợp với chồng. Chị sống hồn nhiên với những gì mình có, hát mộc mạc như tâm hồn mình có, và yêu chân thành như trái tim mình mách bảo. Thậm chí chị cho rằng anh là người lớn tuổi nhưng trong cuộc sống cũng là người khá nhí nhảnh, hóm hỉnh, có những lúc anh còn hồn nhiên hơn cả vợ.

Nhưng trong công việc cũng có lúc làm chị bị tổn thương vì sự nghiêm khắc quá, trong lúc thu âm một bài hát mới chẳng hạn, anh đòi hỏi cao về cảm xúc trong mỗi bài hát. Nhưng chị cũng biết anh làm thế là vì muốn có một sản phẩm âm nhạc có chất lượng, tạo đà cho tên tuổi chị đi lên. Là ca sĩ, đi nhiều, có nhiều điều kiện giao tiếp nhưng Mai Hoa luôn giữ quan điểm gia đình là trên hết. Sau giờ đi tập, đi diễn về, chị tự tay chăm sóc chồng con bằng những bữa cơm đầm ấm.

Trước khi bước lên xe hoa, chị đã dành thời gian cho việc đi học một lớp nấu ăn, bây giờ ông xã luôn tấm tắc khen những món do vợ nấu. Biết chồng là người luôn quên hết mọi thứ khi sáng tác, nên chị rất tôn trọng những phút giây anh đắm mình vào nốt nhạc. Cùng là nghệ sĩ, đời sống tình cảm luôn có những phút thăng hoa nghệ thuật nên hơn ai hết, cả hai đều biết đâu là điểm dừng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật