Đố kỵ sẽ khiến bạn thất bại?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Con người có một tính rất xấu là đố kỵ. Điều này thường xảy ra giữa các đồng nghiệp trong cơ quan, nơi làm việc,…Nhiều người tưởng rằng, tật này vô hại nhưng thực tế nó chiếm rất nhiều thời gian, tâm trí của bạn, đồng thời nó còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng vì nó có thê khiến bạn có những hành động thiếu suy nghĩ.
Đố kỵ sẽ khiến bạn thất bại?
Đố kỵ là một tật xấu của con người. Ảnh minh họa.


Thường con người đố kỵ với nhau về quyền uy, chức vụ, lương bổng; có khi chỉ ghét nhan vì đồng nghiệp hơn mình chiếc áo mới, cái quần đẹp, đôi giày xinh...

Nếu trong chúng ta, ai lỡ có tật này thì nên tìm cách chữa cho nó dứt hẳn hoặc nhẹ bớt đi. Thuốc "đặc trị" cho tật này là bạn hãy tìm ngay trong tâm và trí của chính mình. Đó chính là sự suy xét, phân tích, giải quyết và biết bằng lòng với những gì mình đang có.

Vì sao không nên đố kỵ?

Muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải là người dịu dàng, nhã nhặn, mạnh dạn, thực sự ý thức học hỏi, tôn trọng mọi người. Trái lại, tính ghen ghét, đố kỵ chỉ dẫn đến thất bại.

Những người có tính đố kỵ thường hay ghen tức, không muốn người khác hơn mình trong tất cả mọi phương diện. Như vậy, họ sẽ không bao giờ có bạn bè và đồng nghiệp, những người làm chỗ dựa tình cảm và công việc.

Người đố kỵ luôn gây khó dễ, đòi hỏi người khác quá cao, không rộng lượng trong quan hệ, trong khi đó lại không nghiêm khắc với bản thân. Họ không tạo lập được những mối quan hệ tốt, nền tảng của sự thành công. Lúc khó khăn, họ cũng không sao có được sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè.

Mặt khác, chính sự ghanh ghét sẽ làm cho bản thân luôn bức bối, khó chịu, lâu dần dẫn đến stress, làm tổn hại nghiêm trọng sức khỏe. Như vậy, sớm muốn họ cũng bị thất bại. Vì vậy cần phải không ngừng học tập, cởi mở tấm lòng, vui vẻ với mọi người để có những mối quan hệ tốt đẹp, cả riêng tư và trong công việc.

Hãy vứt bỏ sự đố kỵ đi vì chính điều đó sẽ tạo hố sâu ngăn cách bạn với mọi người. Điều chắc chắn là nếu giữ mãi tật ấy thì không lúc nào bản thân ta thấy sung sướng; còn bạn bè thì sẽ xa lánh, cảnh giác; không chìa vai gánh vác hộ khi bạn gặp khó khăn; không chia sẻ niềm vui khi bạn hạnh phúc. Nếu điều đó xảy ra thì cuộc sống của bạn liệu có nghĩa lý gì?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật