Chương Tử Di thổ lộ chu‌yện tìn‌h cảm và nghề diễn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây là lần đầu tiên người đẹp Chương Tử Di nói về chu‌yện tìn‌h yêu, người chồng chưa cưới của mình trước công chúng. Người đẹp của “Hồi ức một Geisha“ cho biết: “Hi sinh cho người mình yêu, đó mới là sự vĩ đại của tình yêu”.
Chương Tử Di thổ lộ chu‌yện tìn‌h cảm và nghề diễn
Chương Tử Di xuất hiện trong chương trình truyền hình mới đây tâm sự về chu‌yện tìn‌h yêu và nghề diễn.
Hi vọng quyết định kết hôn là đúng đắn
 
Kể từ khi yêu bạn trai là tỷ phú người Mỹ gốc Isariel - Vivi Nevo, Chương Tử Di luôn mang nụ cười tươi trên môi. Cô cho biết, chồng chưa cưới của cô là một người tốt.
 
“Có một việc làm tôi cảm thấy rất cảm động về anh ấy. Trong thời gian tôi tham dự Liên hoan phim Cannes, khi đó tôi là một chiến sĩ cô đơn trên mặt trận, tôi không biết nên làm gì để quyên góp ủng hộ đồng bào Tứ Xuyên. Thế là tôi đem chuyện này nói với anh ấy. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh đã rất đau lòng khi trận động đất xảy ra. Chính vì thế tôi mới nói anh ấy là một người tốt”.
Trong thời gian Tứ Xuyên xảy ra trận động đất kinh hoàng, Chương Tử Di đã lên tiếng vận động rất nhiều người Mỹ quyên góp ủng hộ cho những người dân bất hạnh nơi đây.
 
Chương Tử Di cho biết, khi lên 17 tuổi cô đã rất mong muốn được kết hôn, có gia đình: “Tôi thực ra là một phụ nữ truyền thống. Tôi rất thích bầu không khí của gia đình. Tôi thích trẻ con. Mơ ước của tôi là sau này sẽ có những đứa con. Tôi hi vọng quyết định hôn nhân của tôi là đúng đắn”.
 
 
Tuy nhiên, khi hỏi bao giờ Chương Tử Di sẽ trở thành người vợ hiền thì cô ngập ngừng: “Thật là khó nói. Tôi chưa trải nghiệm qua hôn nhân nhưng theo tôi, chúng ta nên hưởng thụ những ngày của hiện tại. Tại sao tôi thường xuyên bay qua bay lại hai nước Trung - Mỹ? Bởi vì tôi cảm thấy nếu mình vì người yêu mà hi sinh tất cả thì đó mới là sự vĩ đại”.
 
Cô cũng khẳng định, cho dù sau này thế nào đi chăng nữa, cô cũng vẫn sẽ tiếp tục con đường sự nghiệp của mình: “Tôi sẽ tiếp tục đóng phim cho dù sau này kết hôn”.
 
Chương Tử Di cùng chồng chưa cưới.
 
Khóc vì vai diễn trong“Mai Lan Phương”
 
Nữ diễn viên Chương Tử Di được biết đến với cái tên “thiên sứ may mắn”, nhưng cô luôn tìm cách chứng minh cho công chúng biết cô đã phải cố gắng như thế nào.
 
Như trong bộ phim “Mai Lan Phương”, để vào tốt vai diễn Mạnh Tiểu Đông, Chương Tử Di đã bỏ vài tháng ra luyện hát Kinh kịch. Cô tâm sự: “Khi mới bắt đầu luyện hát, tôi đã bật khóc. Sau khi học xong khóa học, buổi tối tôi không sao ngủ được vì rất lo lắng. Cảm giác giống như bạn chưa học thuộc từ mới vậy”. Sau sự nỗ lực, không ngừng học tập cô đã nắm được kỹ thuật hát.
 

Chương Tử Di trong một cảnh quay "Mai Lan Phương".

 
“Mai Lan Phương” là bộ phim dựng lại cuộc đời của nghệ sĩ Kinh kịch Trung Quốc Mai Lan Phương. Chương Tử Di vào vai người bạn thân thời nhỏ của Mai Lan Phương. Chương Tử Di kể lại: “Khi diễn xong vai, tôi cũng không phân biệt được đâu là Mạnh Tiểu Đông, đâu là Chương Tử Di nữa. Tình cảm, giọt nước mắt, nụ cười của Mạnh Tiểu Đông cũng chính là của Chương Tử Di tôi”. Cảnh quay ấn tượng nhất đối với cô là khi lần đầu tiên Mai Lan Phương và Mạnh Tiểu Đông bước lên sân khấu hát ca khúc “Du long hí phượng” và họ đã thành công ngoài mong đợi: “Khi chúng tôi bước lên sân khấu, tôi cảm tưởng như chính mình là Mạnh Tiểu Đông vậy. Tôi đã hòa mình vào bầu không khí đó. Giây phút Mai Lan Phương và Mạnh Tiểu Đông nhìn nhau, tôi có cảm tưởng họ đã yêu nhau rồi. Đó là bởi vì ánh mắt, bạn có thể nhìn thấy tình cảm hàm chứa ở bên trong”.
 
 
Vất vả với lời thoại tiếng Anh
 
Để diễn tốt trong bộ phim “Hồi ký của một Geisha”, Chương Tử Di và Củng Lợi đã mất 2 tháng để học thuộc lời thoại bằng tiếng Anh: “Khi đó một chữ tiếng Anh bẻ đôi tôi cũng không biết, Củng Lợi và hai diễn viên người Nhật Bản cũng trong tình trạng như vậy. Khi chúng tôi họp, trợ lý và phiên dịch còn nhiều hơn cả diễn viên, cứ như cuộc họp này là của phiên dịch vậy. Chúng tôi đã dốc sức luyện phát âm mỗi ngày. Lúc chúng tôi vào diễn thật thì đạo diễn cũng phải ngạc nhiên”.
 
 
Chương Tử Di cảm thấy rất tự hào vì thành quả đạt được: “Một người nước ngoài nói tiếng Anh, trong thời gian 2 tháng học tiếng Trung Quốc rồi bảo anh ta diễn một vai như chúng tôi diễn, thử xem anh ta có diễn được hay không. Tôi không tin đâu”.
 
“Ngọa hổ tàng long” là bộ phim nhựa thứ hai của Chương Tử Di. Khi đó, cô còn chưa biết tí võ thuật nào. Cô đã phải tự mình tìm hiểu và học hỏi: “Tôi chẳng biết gì cả nhưng tôi đã bỏ thời gian rất dài để học. Những cảnh võ thuật khi lên phim cũng khá là đẹp”.
 

Chương Tử Di và Lê Minh trên trang bìa tạp chí Cosmopolitan tháng 12/2008.

 
Sắp tới, Chương Tử Di sẽ tham gia bộ phim tình cảm hài “Sophie báo thù”. Đây là bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Bộ phim kể về chuyện tình của đôi nam nữ. Họ đã vượt qua những rào cản của văn hóa, sự khác biệt về địa lý để tìm đến tình yêu đích thực. Bộ phim được thực hiện bởi một đạo diễn người Trung Quốc với các cảnh quay chủ yếu tại đất nước này. “Sophie báo thù" sẽ bắt đầu bấm máy vào cuối năm nay và hứa sẽ ra mắt khán giả vào năm tới.
 
Đây là lần thứ ba Chương Tử Di hợp tác cùng hãng phim Hàn Quốc sau bộ phim “Võ sĩ” và “Vợ tôi là gangster 2”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật