Hotboy Kenny Sang: Gái nghèo thì không thể bước chân vào nhà tôi được!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Kenny Sang, người phụ nữ để hot boy yêu phải là người thông minh xinh đẹp và đặc biệt là giàu có.
Hotboy Kenny Sang: Gái nghèo thì không thể bước chân vào nhà tôi được!
Hotboy Kenny Sang

Kenny Sang là một nhà thiết kế tự mệnh danh mình là hot boy số một Sài Thành. Thời gian gần đây anh chàng khá nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc bị ném nhiều "gạch đá" nhất. Cùng phóng viên chúng tôi nói chuyện với 'hot boy' lắm scandal này nhé:

PV: Quan niệm của bạn về việc phẫu thuật thẩm mỹ để có một hình thể đẹp?

Tôi không có khái niệm sẽ phẩu thuật thẩm mỹ. Tôi đẹp tự nhiên, thừa hưởng nét đẹp từ ba mẹ, ông ngoại tôi lai Pháp nên nét trên gương mặt tôi rất Tây. Mẹ tôi cũng cấm không cho tôi thẩm mỹ nên tôi chưa có khái niệm nào về việc này. Tôi cũng thích đi sửa mũi, độn căm nhưng có vẻ không hợp với gương mặt đẹp sắc nét của tôi.

PV: Thời gian gần đây có nhiều người tung tin đồn bạn đã từng đi phẫu thuật thẩm mỹ và tung ra một loạt hình ảnh quá khứ được cho là của bạn. Bạn nghĩ gì về điều này?

Toàn là bọn ghen ăn tức ở, bọn không chiếm hữu được tôi cố tình tung lên để phá tôi. Muốn nói tôi thẩm mỹ thì đưa bằng chứng ra đi, bác sĩ nào, bệnh viện nào, hoá đơn đâu? Chứ đừng ngồi nhà lấy mấy cái ảnh vớ vẩn của ai đó đăng lên rồi bảo là của tôi, nói có sách mách phải có chứng, còn ngồi nhà mà đặt chuyện hại tôi coi chừng có ngày trời hại ngược lại đấy!

PV: Bạn đã từng gây sốc với câu nói “Tôi không quen người chạy xe máy, SH cũng không có của để tôi bước lên, ôtô rẻ tiền tôi cũng không đi” Vậy bạn quan điểm tình bạn là như thế nào? Phải chăng tình bạn dựa trên  việc “ nhiều tiền hay ít tiền để chơi?”

Tình bạn là phải dựa trên tiền trước cái đã. Xã hội bây giờ ra đường không tiền thì không ai chơi đâu. Khi xưa tôi ra đời đi chơi tiền đa số là do tôi trả, vì bạn bè tôi cũng không giàu bằng nên cũng không đáng là bao nhiêu, hết tiền thì hết bạn thế thôi. Nguyên tắc quá đơn giản xưa giờ ai cũng biết.

PV: Đối với bạn thì điểm nào bạn cảm thấy mình đẹp trai hơn Lee Min Ho và Kim Soo Huyn?

Tôi thấy gương mặt tôi đẹp hơn họ gắp trăm lần. Tôi không chỉnh sửa còn họ đều thẩm mỹ. Trai Việt Nam đẹp lắm đấy, con gái Việt Nam cũng vậy. Chẳng qua công nghệ PR lăng xê của nước mình kém quá, nên cạnh tranh không lại người ta thôi. Tôi thấy nếu nước mình phát triển, tôi sẽ gia nhập làng giải trí để sánh ngang với các nước châu Á, chứ hiện tại thì có vào cũng không có công ty nào đủ chuyên nghiệp làm thì phải làm cho ra chứ nổi lềnh bềnh như một số bạn thì tốn thời gian công sức tiền bạc mà chẳng được gì, thôi thì lâu lâu tôi thích tôi sẽ làm kiểu tự phát cho vui, thế đôi khi lại nổi tiếng hơn làm chuyên nghiệp

PV: Mẫu con gái mà bạn muốn yêu là thế nào? Và liệu người đó trước hết phải có điều kiện là xe đẹp, nhà đẹp hay không?

Mẫu con gái tôi muốn yêu trước hết phải ngoan hiền, biết lo sự nghiệp cho gia đình, thông minh và yêu thương mẹ tôi. Nhà to xe đẹp nhan sắc thì chắc chắn phải có, vì phải lọt qua mắt xanh của mẹ tôi thì mới có thể tiến xa hơn được. Ba mẹ tôi rất coi trọng về gia thế, nghèo quá thì không bước chân vào làm dâu nhà tôi được. Sống là phải phấn đầu vươn lên, đừng đổ cho số phận. Khi bạn nghèo là bạn quá tầm thường, bạn phải chọncuộc sống khác biệt, vươn lên bằng mọi cách, tận dụng mọi thời cơ thì bạn mới trở thành người giàu có được!

PV: Nếu một người con gái thông minh, xinh đẹp, yêu bạn hết lòng nhưng lại nghèo khó  thì bạn có đáp lại tình cảm của người đấy hay không?

Thông minh, xinh đẹp thì không thể nào nghèo được. đó là điều chắc chắn. còn thông minh và xinh đẹp mà nghèo thì chắc chắn cô ta có vấn đề và không có năng lực vươn lên, người không có ý chí cầu tiến như thế tôi sẽ không yêu!

PV: Từ khi có nhiều phát ngôn gây sốc và trở nên “hot” hơn thì cuộc sống của bạn có thay đổi những gì? Theo Kenny Sang bạn sẽ tiếp tục những kế hoạch dài hơi hơn để tấn công showbiz hay chỉ dừng lại là một người nhất thời nổi tiếng?

Cuộc sống thay đổi không thề tưởng tượng đuợc, tôi có 1 cuộc sống của một minh tinh thực thụ, những gì tôi nói tôi làm vài giây sau là sẽ xuất hiện trên mặt báo. Cuộc sống của tôi rất cao cấp, ăn uống nghỉ ngơi vui chơi đều có người hầu kẻ hạ. Làm hotboy thì ra đường phải mặc và dùng toàn dồ hiệu như đồng hồ tôi đeo cũng phải từ các thương hiệu cao cấp trên thế giới. Từ ngày nổi tiếng tôi sống càng thu mình lại, không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài mẹ và người yêu vì sợ kẻ gian hãm hại. Nói chung cái gì cũng có cái giá của nó, làm con gà rừng thì có thể làm mọi chuyện mình thích nhưng khi bạn là một con phụng hoàng thì phải sống sao xứng đáng cho người đời tung hô bạn là con phụng hoàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật