Đằng sau lá đơn xin trả vương miện hoa hậu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam được ra đời nhân dịp… Festival hoa Đà Lạt năm 2007. Lúc ấy cuộc thi chỉ là một phần của lễ hội tưng bừng trên xứ sở sương mù, nên vương miện trao cho Hoàng Nhung cũng không thu hút sự quan tâm của bao nhiêu người.
Đằng sau lá đơn xin trả vương miện hoa hậu
Hoa hậu Triệu Thị Hà

Theo dự kiến, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam tổ chức hai năm một lần, nhưng đến năm 2009 thì… im lặng như tờ. Có thể thời điểm đó, nhà nhà đăng cai hoa hậu, người người ứng thí hoa hậu nên đơn vị giữ bản quyền Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là Công ty CIAT phải nín thở chờ thời cơ thuận lợi hơn chăng?

Đến năm 2011, sau khi cơ quan quản lý văn hóa ra tay chấn chỉnh làn sóng bát nháo của các kiểu tuyển chọn nhan sắc, Công ty CIAT bằng khả năng tài chính hùng hậu cộng với sự giao tiếp khéo léo đã có được giấy phép cấp quốc gia. Các sân chơi đã bị hạn chế, vì vậy Hoa hậu các dân tộc Việt Nam bỗng dưng có giá, dù vẫn chưa thể nào so được với Hoa hậu Việt Nam hoặc Hoa hậu Thế giới Người Việt. Thậm chí về qui mô và sức lan tỏa truyền thông còn có chút thua kém nếu đặt cạnh các cuộc thi chân dài khác như Siêu mẫu Việt Nam hoặc Người mẫu Việt Nam.

Thế nhưng, dù muốn dù không vẫn phải thừa nhận, sau mấy năm mai phục thì cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 tương đối thành công khi tìm được gương mặt cô gái Nùng xinh đẹp – Triệu Thị Hà để tôn vinh. 19 tuổi, cô sinh viên Triệu Thị Hà của Trường ĐH Thái Nguyên hoàn toàn thuyết phục đám đông khi đội vương miện lấp lánh. Thế nhưng, không như sự kỳ vọng của công chúng, Hoa hậu Triệu Thị Hà không có nhiều cơ hội rạng ngời trên các mặt hoạt động xã hội lẫn hoạt động show biz mà lẽ ra một hình ảnh trong sáng và thân thiện xứng đáng được ngưỡng vọng. Do phía Triệu Thị Hà hay do phía Công ty CIAT? Chỉ “trong chăn mới biết chăn có rận”! Mọi suy diễn đều vụng về và chủ quan. Tuy nhiên, bằng quan sát cụ thể để nói thẳng ra, thì sau khi đăng quang thì Hoa hậu Triệu Thị Hà còn xuất hiện trên báo chí ít hơn cả bà chủ của Công ty CIAT – Đoàn Kim Hồng!

Tại đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc VN năm 2011, cô gái dân tộc Nùng 19 tuổi – Triệu Thị Hà đã tạo ấn tượng mạnh mẽ ở phần thi tài năng khi ôm cây đàn tính hát điệu “Nàng ới” đặc trưng của mảnh đất Cao Bằng quê hương mình! Vương miện trao cho Triệu Thị Hà hoàn toàn xứng đáng. Vẻ đẹp tinh khôi và dung dị của Hoa hậu Triệu Thị Hà xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đã nhận được không ít tán thưởng từ phía cộng đồng. Công bằng mà đánh giá, hoa hậu Triệu Thị Hà là một sản phẩm độc đáo của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN, và chính hình ảnh Triệu Thị Hà góp phần không nhỏ khẳng định giá trị của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN giữa bối cảnh người Việt đã ngán ngẩm các sân chơi nhan sắc rầm rộ như nấm sau mưa!

Đáng tiếc, mối dây liên hệ tốt đẹp giữa Triệu Thị Hà và cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN không kéo dài được bao lâu. Lúc đăng quang, Triệu Thị Hà mới 19 tuổi, quá xinh đẹp, quá trẻ trung và quá mơ mộng và quá ngây thơ. Người vùng cao nào lạc giữa đô thị mà không choáng ngợp. Sài Gòn lộng lẫy và quyến rũ khác hẳn những vạt đồi xanh ngát lúa ngô mà thơ ấu Triệu Thị Hà từng trải qua. Không gian hoa lệ ấy, danh hiệu lấp lánh ấy, lại được một gã trai lơ nhiệt tình săn đón thì một cô gái như Triệu Thị Hà không rung động mới bất bình thường. Trái tim có lý lẽ riêng, và Triệu Thị Hà có quyền bước theo tiếng gọi tâm hồn một cách tự nhiên. Thế nhưng, Triệu Thị Hà không thể ngờ, tình yêu ngỡ lãng mạn kia lại trở thành chứng cứ để người ta đay nghiến về tư cách hoa hậu của cô!

Bà Đoàn Kim Hồng – Tiến sĩ kiêm Hoa hậu Quý bà với tư cách người đứng đầu Công ty CIAT – đơn vị đăng cai Hoa hậu các dân tộc VN đã bày tỏ sự thịnh nộ qua việc tiết lộ bí mật đời tư của Hoa hậu Triệu Thị Hà: “Tôi không ngờ rằng, khi đó Hà và cháu tôi đã yêu nhau. Hai người lén lút trốn gia đình gặp gỡ nhau ở khách sạn đến đêm khuya mới về nhà tôi nghỉ. Lúc đó đã 2h sáng, tôi đã liên tục gọi điện và nhắn tin nhưng không được hồi đáp, khi Hà về, máy camera trước cửa nhà tôi đã ghi hình lại được và tôi đã nhận ra người trên chiếc xe mô tô chở Hà về là cháu ruột tôi”. Dĩ nhiên, bà Đoàn Kim Hồng dùng đến những ngôn ngữ bay bổng và soi mói như vậy chỉ với mục đích phủ nhận lý do trả vương miện vì sức khỏe không đảm bảo của Triệu Thị Hà.

Cầm bản viết tay ghi rõ “Đơn xin trả vương miện” của Hoa hậu Triệu Thị Hà quả khiến những người nhạ‌y cả‌m phải ứa nước mắt. Đường đường chính chính một Hoa hậu đương nhiệm mà muốn trả vương miện cũng phải ghi chú thêm một dòng chua xót: “Em xin cam kết không phát biểu và đưa thông tin gì với báo chí về mọi thông tin về cuộc thi, về danh hiệu, nếu không được sự đồng ý của các ban ngành trên”. Ôi, ép dầu ép mỡ chứ ai lại nỡ ép… Hoa hậu đến mức ấy! Muốn trả vương miện mà cũng phải chịu đựng luật lệ… “câm miệng”, thì còn gì giá trị một mỹ nhân trong thời đại hầu hết cái loa từ cấp phường trở lên đều hùng hổ đề cao cái đẹp? Ôi, cái đẹp cứu rỗi thế giới, hay thế giới đe dọa cái đẹp? Phải chăng, cụ Nguyễn Du mấy trăm năm trước đã tiên liệu được điều cay đắng ấy nên trong tác phẩm Truyện Kiều trứ danh phải nỉ non viết: “Người mà đến thế thì thôi, đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!”

Về lá đơn xin trả vương miện của Hoa hậu Triệu Thị Hà. Trước hết, cần khẳng định ngay, đây là hành vi đàng hoàng. Giữa hàng triệu cô gái ôm giấc mộng được tôn vinh trong các cuộc thi nhan sắc hòng mưu cầu một sự đổi đời nào đó, thì sự đắn đo trả lại danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà thật đáng khâm phục. Chắc chắn Triệu Thị Hà đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Dù còn trẻ, nhưng Triệu Thị Hà đã ý thức rõ ràng về trách nhiệm và nghĩa vụ của một Hoa hậu rất nặng nề. Cô trình bày mạch lạc rằng “vì lý do sức khỏe nên em không đủ điều kiện để thực hiện các quy chế của ban tổ chức và ban chỉ đạo”. Như vậy là sòng phẳng. Như vậy là rất tử tế. Mình không làm được thì nhường vị trí cao quý kia cho người khác đảm nhận, hòng mong lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Với những gì hiện ra trên giấy trắng mực đen thì tâm tư và nguyện vọng của Triệu Thị Hà rất đáng được trân trọng và biểu dương!

Từ cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN, cô gái Nùng tươi thắm như đóa hoa rừng hé nở ban sớm kia, đã thu hoạch được gì? Tiền thưởng 100 triệu, đóng thuế thu nhập còn 90 triệu. Trích 30 triệu làm từ thiện, còn 60 triệu. Chi trả tiền trang phục và trang điểm để đi thi hết 54 triệu, còn lại 6 triệu đồng. Triệu Thị Hà làm gì với số tiền ít ỏi ấy? Cô cho biết đã tặng hết cho Quỹ khuyến học địa phương. Hiện tại, Triệu Thị Hà đã vào TPHCM sinh sống và bắt đầu tham gia show biz. Triệu Thị Hà cho biết cô ở nhà trọ chia tiền với một người bạn mất 3 triệu đồng/tháng, và trang trải chi phí sinh hoạt bằng việc dự các event. Ở quê nhà Quảng Uyên- Cao Bằng, Triệu Thị Hà có người bố bị mất sức lao động, người mẹ quanh năm vất vả với ruộng vườn và một em trai đang học lớp 10. Dù liêu xiêu và gieo neo, nhưng gia đình nơi “chôn nhau cắt rốn” vẫn làm điểm tựa cho người đẹp 22 tuổi xuôi ngược mưu sinh chốn thị thành. Triệu Thị Hà thổ lộ: “Trước khi dự thi Hoa hậu các dân tộc VN, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng làm Hoa hậu lại khổ như vậy. Rồi đây cô gái Nùng ngây thơ ngày nào cũng nhận ra câu cửa miệng “thế gian hiểm ác” lắm khi không chỉ là những lời nói đùa vô thưởng vô phạt!

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5521
  1. Hoa hậu Triệu Thị Hà và BTC đều chưa hiểu rõ về luật…
  2. Sau scandal “trả vương miện”, Triệu Thị Hà bán áo dài 65 triệu
  3. Giám khảo lên tiếng vụ ‘Hoa hậu trả vương miện’
  4. 5 lý do không thể thu hồi vương miện của Triệu Thị Hà
  5. Quản lý phủ nhận Triệu Thị Hà đòi cát sê khi đi từ thiện
  6. Vụ Hoa hậu trả vương miện: Bộ VHTT&DL im lặng khó hiểu
  7. Vì sao cơ quan chức năng vẫn im lặng trước vụ “Hoa hậu trả vương miện”?
  8. Vụ Hoa hậu xin trả vương miện: Scandal càng hot, cátsê càng “khủng”
  9. Hoa hậu Triệu Thị Hà phân trần về vụ cát-sê 2000 đô
  10. Ủy ban Dân tộc đồng ý tước danh hiệu của Triệu Thị Hà
  11. Thêm một cơ quan muốn thu hồi danh hiệu của Triệu Thị Hà
  12. Hoa hậu thôi trả, Ban Tổ chức đòi thu
  13. Sau scandal trả vương miện, Triệu Thị Hà về quê “phơi ngô”
  14. Triệu Thị Hà phủ nhận “tin nhắn khủng bố” bà Kim Hồng
  15. Hoa hậu Triệu Thị Hà lên tiếng về vụ “tin nhắn khủng bố” bà Kim Hồng
  16. Triệu Thị Hà: Tôi hoàn toàn bất ngờ về vụ ‘tin nhắn khủng bố’
  17. Bà Kim Hồng bị nhắn tin đe doạ, xúc phạm danh dự
  18. Không gặp mặt, Triệu Thị Hà nhắn tin ‘cảm ơn’ bà Kim Hồng
  19. Trưởng BTC Hoa hậu các dân tộc bị đe dọa
  20. Rộ tin Hoa hậu ‘từ bỏ vương miện’ nhận cát sê ‘khủng’ 100 triệu
  21. Bà Kim Hồng quyết thu hồi danh hiệu của Triệu Thị Hà
Video và Bài nổi bật