Vợ trẻ bị chồng giết chết sau tin nhắn tình tứ với người lạ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cơn ghen của chồng, người vợ trẻ còn “châm dầu vào lửa“ khi cho biết cô lấy chồng chỉ là hình thức, chứ yêu người đàn ông khác.
Vợ trẻ bị chồng giết chết sau tin nhắn tình tứ với người lạ
Huệ tại cơ quan công an. Ảnh: Châu Thành

Đã hai ngày trôi qua khi chị Đặng Thị Bạc (22 tuổi, tự “Lan”, ngụ Cà Mau) bị sát hại chết tại phòng trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè, TP HCM), nhiều người xung quanh vẫn bàn tán xôn xao. Mọi người càng sửng sốt khi hay tin hung thủ là chồng nạn nhân - Trương Văn Huệ (35 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu). Nghi can này đã bị Công an Nhà Bè tạm giữ sau khi lẩn trốn bất thành.

Bà chủ nhà trọ Võ Thị Hời cho biết, cách đây một tháng, chị Bạc đến thuê phòng trọ ở ghép chung với hai người bạn nữ. Trong thời gian này, mỗi ngày có một người đàn ông hay đến đưa đón chị Bạc đi làm nhưng bà và mọi người không biết họ là vợ chồng cho đến khi sự việc xảy ra. "Cô ấy bảo mình làm công nhân xí nghiệp", bà Hời nói.

Khoảng 22h ngày 27/5, người bạn chung phòng với Bạc là Hồ Thị Yến Nhi đi làm về lục tìm chìa khóa ở địa điểm hay cất giấu thì không thấy, gọi cho cả hai số điện thoại của chị Bạc và Huệ nhưng không liên lạc được nên cô ngồi ở cửa phòng đợi. Hai giờ sau vẫn không thấy bạn về, chị Nhi nhờ người kế bên phá cửa phòng thì phát hiện th‌i th‌ể chị Bạc nằm ngửa trước cửa nhà vệ sinh.

khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện cổ nạn nhân bị siết bởi sợi dây dù màu xanh và một dây giắc cắm nồi cơm điện. Tài sản tư trang của nạn nhân không bị mất. Nhân chứng cho biết, 21h45 cùng ngày, có một người đàn ông trạc ngoài 30 tuổi, hơi gầy, cao khoảng 1,7 m dựng xe Dream màu nâu, biển số Vũng Tàu trước cửa phòng chị Bạc.

Từ điều tra hiện trường và rà soát mối quan hệ của nạn nhân, công an xác định người đàn ông lạ mặt chính là chồng mới cưới của cô và cũng là người đưa đón cô mỗi ngày. Trương Văn Huệ được xác định là nghi can số một.

Huệ và cô vợ trong ngày cưới. Ảnh: Châu Thành

Hàng chục trinh sát lên đường đến quê của Huệ ở thị trấn Long Hải, cùng hai công trình xây dựng mà người đang thi công ở Nhà Bè và quận 2. Lo sợ hung thủ trốn sang Campuchia, các trinh sát cũng chốt chặn ở cửa khẩu. Tuy nhiên qua điều tra, các địa điểm trên Huệ không đến, mà hắn vẫn ở TP HCM liên lạc với anh trai nhà ở quận 7. Một mặt bao vây, mặt khác công an vận động gia đình và đến 18h30 ngày 28/5, sau 21 giờ gây án, Huệ đã đến công an phường Bình Thuận (quận 7) đầu thú.

Theo điều tra, chị Bạc sau khi ly dị chồng đã để đứa con gái ở quê Cà Mau cho ông bà chăm sóc và lên TP HCM bán cà phê. Cách nay 3 năm, Bạc có quen một người đàn ông nhưng gần một năm trước cô lại làm đám cưới với Huệ. Trong thời gian sống chung sống ở phòng trọ trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Phú Mỹ, quận 7), biết vợ vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ, Huệ ghen tuông nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Một tháng trước, cô vợ quyết định dọn về phòng trọ số 6 của hai người bạn trên đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè).

Hai vợ chồng sống ly thân nhưng mỗi ngày Huệ vẫn đến đưa đón vợ đi làm. Sáng sớm 27/5, Huệ đến mua đồ ăn sáng và chở vợ đi làm. Đến 21h30, anh ta đến đón vợ chở về chỗ trọ và muốn vào phòng nói chuyện để hàn gắn tình cảm. Ít phút sau, Huệ tình cờ thấy điện thoại của nạn nhân đang sạc có tin nhắn nên mở ra xem thì vợ nhắn tin xưng hô "vợ chồng" với người đàn ông lạ nên tra hỏi.

"Cô ấy bảo đó là người yêu cũ và còn cho biết cưới tôi chỉ là hình thức chứ không yêu. Tình yêu cô ấy dành cho người đàn ông cũ. Cô ấy còn thách thức tôi dám giết. Giờ tôi hối hận rồi", Huệ lí nhí kể lại.

Căn phòng trọ xảy ra án mạng. Ảnh: Châu Thành

Sau đó, cả hai đã gây gổ và trong lúc nóng giận, Huệ đã lấy sợi dây dù màu xanh siế‌t c‌ổ chị Bạc. Khi nạn nhân gục xuống, hắn lại lấy thêm sợi dây nguồn của nồi cơm điện siết đến khi nạn nhân tắt thở. Thấy vợ đã chết, Huệ lấy hai điện thoại di động của vợ tắt nguồn rồi tắt điện, khóa cửa phòng, dùng xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong thời gian trốn truy bắt, Huệ sống lang thang trong các quán cà phê.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật