Sao Iran có thể bị phạt 50 roi vì tội… hôn má chủ tịch LHP Cannes

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tòa án Iran yêu cầu ra sắt lệnh truy tố nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, Leila Hatami, cho hành vi chào chủ tịch Liên hoan phim Cannes bằng… một nụ hôn.
Sao Iran có thể bị phạt 50 roi vì tội… hôn má chủ tịch LHP Cannes
Ảnh minh họa
Chỉ vì một nụ hôn má xã giao trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes, Leila Hatami, nữ diễn viên Iran đã bị các nhà hoạt động báo cáo đến tòa án quốc gia, yêu cầu trừng phạt vì vi phạm luật Hồi giáo nghiêm trọng.
Hezbollah Students, một nhóm sinh viên đại học có liên kết với nhóm Vệ binh Cách mạng Iran hôm qua đã đệ đơn kiện đến cơ quan tư pháp, yêu cầu truy tố ngôi sao điện ảnh Leila Hatami, người đóng vai chính trong bộ phim chiến thắng giải Oscar 2013, A Separation.
Leila Hatami đã bị các quan chức Cộng hòa Hồi giáo lên án hành vi ôm hôn ngài Gilles Jacob, chủ tịch LHP Cannes, trong khi đang tham dự sự kiện này.

Cận cảnh nụ hôn má của nữ diễn viên Leila Hatami và ngài Gilles Jacob, chủ tịch LHP Cannes
Ông Gilles đã cố gắng giảm nhẹ tình tiết vụ việc trên, mô tả nó chỉ như là “một hành động xã giao thông thường ở phương Tây" sau khi bị kết án xúc phạm phái nữ Iran nghiêm trọng.
"Tôi hôn Hatami trên má. Tại thời điểm đó, đối với tôi, cô ấy chỉ đơn thuần đại diện cho tất cả các tín đồ phim ảnh của Iran, sau khi kết thúc nụ hôn, cô lại trở về là chính bản thân mình”,  ông phân trần.
Theo như trang tin tức Tasnim, tổ chức Hezbollah Students khép Hatami vào tội "ôm hôn một người đàn ông lạ mặt". Án phạt tối đa dành cho hành vi phạm tội này có thể lên đến 50 roi.

Quy tắc Hồi giáo Iran quy định rằng một người đàn ông và một người phụ nữ không liên quan không thể ôm hôn ở nơi công cộng. Hơn nữa, một người phụ nữ càng không nên để lộ mái tóc của mình trên màn ảnh. Nữ diễn viên đã đeo một chiếc khăn quàng cổ, nhưng hoàn toàn không sử dụng khăn đội đầu để che đi mái tóc của mình.

"Chúng tôi, ký tên dưới đây, những người thuộc nhóm cộng đồng Hồi giáo sinh viên, yêu cầu các cơ quan văn hóa và phương tiện truyền thông của ngành tư pháp truy tố Leyla Hatami cho hành động tội lỗi của mình, ôm hôn một người đàn ông lạ ở nơi công cộng, mà theo điều 638 của luật Hình Sự công lý Hồi giáo, đáng lẽ ra phải mang một bản án tù. Hơn nữa, hành động của ngôi sao điện ảnh này đã làm tổn thương tình cảm tự hào của tầng lớp nòi giống tôn giáo Iran. Như vậy chúng tôi cũng yêu cầu sự trừng phạt theo quy định của Pháp Luật hiện hành", theo trích dẫn từ bản kiến nghị.

Trước tình hình căng thẳng trên, ông Gilles Jacob khẳng định hoàn toàn không có cơ sở đưa ra một phản ứng dữ dội như vậy: “Tranh cãi này dựa trên một phép ứng xử phương Tây bình thường, Thật vô căn cứ”.
Mặc những lời thanh minh, phương tiện truyền thông bảo thủ Iran đã tuyên bố lời chào này "là một sỉ nhục đối với đức khiết tịnh của phụ nữ Iran".

Hossein Nushabadi, Thứ trưởng Bộ văn hóa của Iran, tuyên bố sự xuất hiện của Leila Hatami tại Cannes là "vi phạm tín ngưỡng tôn giáo", rằng: “Người phụ nữ Iran là biểu tượng của sự trinh khiết và ngây thơ”.

Nữ diễn viên Leyla Hatami là con gái của đạo diễn phim nổi tiếng thế giới, Ali Hatami. Cô được toàn cầu ngưỡng mộ với vai diễn Asghar Farhadi trong A Separation, đã giành được giải Oscar danh giá năm 2012 cho hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất.

Leyla Hatami cũng đồng thời vinh dự là 1 trong 5 thành viên quyết định giải Cành cọ vàng năm nay, gồm có Carole Bouquet, đạo diễn Sofia Coppola, chủ tịch Jane Campion...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật