Bi kịch từ cuộc tình tay ba của nam sinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không lâu sau khi quay lại với bạn gái cũ, Duy đã sát hại người yêu mới của cô này khi bị chặn đường đánh ghen.
Bi kịch từ cuộc tình tay ba của nam sinh
Tại tòa, Duy tỏ ra ăn năn và bố mẹ bị cáo đồng ý thay con bồi thường 100 triệu đồng còn lại cho gia đình nạn nhân. Ảnh: H. D.

Ngày 19/5, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Khánh Duy (21 tuổi, sinh viên trường trung cấp nghề) 12 năm tù về tội Giết người.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo mang tính côn đồ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây là lần đầu phạm tội, gia đình bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại cho nạn nhân, đồng thời bị hại cũng có lỗi nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Khai với toà, Duy cho biết đã có tình cảm với Sương (17 tuổi) khi còn học phổ thông ở quận 8. Sau hai năm không liên lạc, đến năm 2013, cả hai gặp lại. Trong thời gian này, Sương có quen bạn trai mới tên Đức.

Tối 20/6/2013, Sương nhờ Duy chở đi lấy hàng mỹ phẩm về bán rồi cùng nhau đi chơi. Đến trước cổng trường Thái Hưng (quận 8) thì gặp Đức. Thấy bạn gái đi với thanh niên lạ, Đức tức giận chạy xe theo, chặn đầu lớn tiếng chửi Duy. Được cô gái can ngăn, Duy nín nhịn nhưng về nhà lén lấy con dao giấu vào người rồi tiếp tục chở Sương đi chơi.

cáo trạng thể hiện, ấm ức vì bắt gặp người yêu đi với thanh niên khác, Đức rủ nhóm bạn chặn đường đánh "tình địch". Khoảng 20h30 cùng ngày, Duy chở Sương về nhà thì nhóm Đức bám theo.

Vừa quay trở ra, Duy bị đám thanh niên xông vào đánh. Bị Đức phang nón bảo hiểm vào đầu, nam sinh liền rút dao đâm 2 nhát vào ngực đối thủ rồi bỏ chạy.

nạn nhân được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng đã t‌ử von‌g sau đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật