28 năm sống trong hang

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì quá nghèo, một người đàn ông Trung Quốc buộc phải chuyển cả gia đình vào hang động làm nơi cư trú tạm thời. Cho đến bây giờ, quãng thời gian “ở tạm” của họ đã bước sang năm thứ... 28.

Đó là trường hợp của gia đình ông Trần Minh Côn, sống tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. “Mái ấm” của ông bà là một chiếc hang có chiều rộng 20 mét và chiều sâu 8 mét.

 

Năm 1975 khi ông Trần Minh Côn còn chưa lập gia đình, ngôi làng ông ở xảy ra hoả hoạn lớn. Dù may mắn thoát khỏi hiểm nghèo nhưng nhà ông cùng toàn bộ nhà cửa xung quanh đã bị cháy rụi. Ít lâu sau, ông Côn lập gia đình và buộc phải ở nhờ một người họ hàng trong suốt 5 năm.

 

Năm 1980, ông Côn tình cờ phát hiện ra chiếc hang. Sau khi bàn bạc, vợ chồng ông quyết định chuyển đến đó để làm nơi cư trú tạm thời.

 

“Tôi dùng những tấm gỗ để che chắn làm cửa nhưng cứ đêm đến, gió lại làm chúng bay đi mất. Cuộc sống thật chật vật”, ông Côn kể lại thời gian đầu khi chuyển đến “nhà” mới.

 

Đến bây giờ sau 28 năm sinh sống, dự kiến về “nơi cư trú tạm thời” của vợ chồng ông Côn dường như đã phá sản. Dưới mái ấm này, hai cậu con trai và một cô con gái của ông bà đã trưởng thành khôn lớn. Họ đã có gia đình riêng và không còn ở đó cùng ông bà. 

 

Ông Côn giờ là giáo viên nghỉ hưu nhưng vẫn thích lao động với việc trồng cây trái và nuôi ong. Thỉnh thoảng, ngôi nhà trong hang vẫn đón tiếp những vị khách của ông bà đến trò chuyện.

 

Thuý Ngà

Theo China News

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật