“Chim mỏ kiếm” - best seller của tác giả 14 tuổi

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ sau vài tuần đồng loạt phát hành tại Mỹ, Anh và hơn 50 quốc gia khác, tiểu thuyết Chim mỏ kiếm (Swordbird), đã lọt vào danh sách 10 tiểu thuyết dành cho trẻ em bán chạy nhất của tờ Thời báo New York.
“Chim mỏ kiếm” - best seller của tác giả 14 tuổi
Nancy đang ký tặng Chim mỏ kiếm cho các độc giả nhí.

Tác giả Nancy Yi Fan chưa đầy 14 tuổi. Nancy là học sinh lớp 8 sống tại Gainesville bang Florida cùng mẹ cha và ba chú vẹt đuôi dài. Cô bé nhập cư từ Trung Quốc khi mới lên 7 tuổi.

Để cải thiện tiếng Anh của mình, cô bé bắt đầu đến thư viện. “Tất cả các cuốn sách, mọi cuốn trong số chúng, đều là một cánh cửa mở ra một thế giới mới” - em nói.

Trước khi viết Chim mỏ kiếm, năm 10 tuổi, Nancy từng sáng tác truyện ngắn và thơ. Em có ý tưởng về Chim mỏ kiếm sau khi nằm mơ về cuộc chiến giữa các chú chim trong rừng để rồi ngay lập tức hiểu rằng đó sẽ không chỉ là một bài thơ hay một câu chuyện nhỏ.

“Khi bạn viết về hòa bình và chiến tranh, nó sẽ chiếm rất nhiều trang sách” - em nói. Ban đầu, Nancy chỉ coi Chim mỏ kiếm sẽ là một câu chuyện viết ra để sẻ chia với gia đình, bạn bè và thầy cô giáo. Nhưng rồi em đã thay đổi ý định.

Chưa đầy một tuần gửi bản thảo, Nancy đã nhận được hồi đáp từ NXB HarperCollins. Jane Friedman, Chủ tịch và là Giám đốc điều hành của HarperCollins rất hứng thú với Chim mỏ kiếm đến nỗi bà gửi ngay bản thảo này cho rất nhiều người. Yeh, người về sau biên tập Chim mỏ kiếm, nói rằng “nó là loại truyện mà giới học sinh phổ thông sẽ rất thích”.

Nancy đã nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen của các loài chim để đảm bảo những mô tả trong cuốn truyện là hoàn toàn chính xác. Em còn tham gia một lớp kiếm thuật để giúp các cuộc so kiếm trong câu chuyện giàu hiện thực hơn.

Hoàn thành cuốn sách, Nancy vẫn tiếp tục theo đuổi sở thích này. Nancy còn mê vẽ tranh về các loài vật và nghe chim hót. Bên cạnh ước mơ trở thành giáo viên giảng dạy ngôn ngữ và văn học Anh, Nancy mong tiếp tục được viết truyện, mặc dù em tâm sự đôi khi mình không thể tìm được từ ngữ miêu tả những gì định viết.

Thế nhưng với Chim mỏ kiếm, Nancy cho rằng mình đã truyền đạt được những điều muốn gửi gắm - đó là sự mạnh mẽ, lòng can đảm và niềm hy vọng vượt qua mọi thử thách như các nhân vật trong cuốn sách.

Đăng Ngọc
Theo St.Petersburg Times

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật