Muộn?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày mới cưới, khó khăn nhiều nhưng rất hạnh phúc. Giờ thì ngược lại, kinh tế khá hơn nhưng tình cảm vợ chồng phai nhạt. Tôi biết vợ tôi có nối lại quan hệ với người yêu cũ, chỉ không biết họ đã đến mức độ nào.
Muộn?
Ảnh minh họa

Khi phát hiện, tôi cương quyết đòi ly hôn, cô ấy xin tôi tha thứ, bỏ qua, nói đó chỉ là chuyện quá khứ. Nhưng, chuyện không dừng lại ở đó. Năm sau, trong một lần về quê, cô ấy đi tìm anh ta, ở quê đồn là cô ấy đã bỏ chồng về nối lại với tình cũ. Tôi thất vọng và cũng có phần sĩ diện nên đã quen một người phụ nữ khác, chủ yếu để vợ tôi biết tôi không phải thứ bỏ đi. Ý định ban đầu là chỉ nhờ người đó đóng vai yêu đương để kiểm tra tình cảm của vợ tôi, nhưng sau tôi lại đi quá giới hạn. Thật lòng bây giờ với cả hai người, tôi cũng đều không yêu thương gì, một người, tôi chán ghét, một người tôi khinh bỉ. Tôi chỉ thương hai đứa con, nhưng hình như với tôi, việc giữ gia đình, giữ trọn vẹn cha mẹ cho các con là đã quá muộn…

Anh Tuấn mến,

Không bao giờ là muộn để giữ lấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống cả. Gia đình anh không chỉ có anh và chị mà còn có cả hai đứa con. Khi gia đình đang lung lay, chao đảo, quan trọng là đừng ai buông tay ai. Dù sao anh vẫn đang là trụ cột của gia đình, trụ cột gãy đổ, tan vỡ là điều chắc chắn. Rồi hai đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào?

Chuyện anh vướng giữa hai người phụ nữ cũng không khó giải quyết. Người phụ nữ được nhờ đóng vai, anh nên chấm dứt “hợp đồng” với cô ta. Càng để lâu, càng sinh thêm rắc rối. Trong lòng anh không có tình cảm gì, giờ nên nói thẳng một lần với người ta. Anh cũng cần rút kinh nghiệm, đừng bao giờ “thuê mướn” theo kiểu ấy, chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn mua thêm rắc rối vào mình.

Với vợ anh, việc “ở quê đồn đại” là một chuyện, vợ anh có thật sự như vậy không là chuyện khác. Anh nên hỏi thẳng vợ. Nếu thực sự chán ghét nhau, không còn tình cảm, thì cũng đành chia tay, ai mà theo canh giữ mãi được. Sống trong nghi ngờ, dò xét lẫn nhau là biến gia đình thành địa ngục. Không có tình yêu nào tồn tại nổi trong sự ghen tuông, thù hận. Có thể trước thái độ kiên quyết của anh, vợ anh sẽ sợ mất con, mất gia đình mà hối lỗi, quay về. Tha thứ hay không là quyền của anh, nhưng Hạnh Dung xin nhắc, nếu đã quyết giữ lấy gia đình, thì phải xây dựng lại lòng tin vào nhau, nuôi dưỡng lòng tin ấy, nuôi dưỡng tình cảm và trách nhiệm của cả hai bên; chứ nay dằn vặt, mai nghi ngờ, sớm muộn gì cũng tan vỡ.

Cho dù tiếp tục hay chia tay, thì tương lai của các con vẫn là quan trọng. Anh nên có tính toán trước chuyện này, giữ bình tĩnh để trao đổi thẳng với chị. Đàn ông nuôi con một mình thường vất vả, phụ nữ mang con riêng sang nhà chồng mới cũng chẳng dễ dàng gì. Trong cuộc đổ vỡ này, con cái thường gánh chịu hậu quả nặng nề hơn mình nghĩ. Mong anh thoát được nỗi khổ tâm, nghĩ nhiều hơn về gia đình, về con, để có quyết định đúng đắn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật