Mexico, Colombia ngập sắc vàng tiễn tác giả ‘Trăm năm cô đơn’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những cánh bướm giấy vàng, những bông hồng vàng - sắc màu yêu thích của Garcia Marquez - ngập tràn thủ đô Mexico và miền quê Aracataca, Colombia trong các hoạt động tưởng niệm ông.
Mexico, Colombia ngập sắc vàng tiễn tác giả ‘Trăm năm cô đơn’
Không phải là nơi sinh ra nhưng Marquez sống ở Mexico hơn ba thập kỷ và trút hơi thở cuối cùng tại đây. Hôm 21/4, một buổi lễ tưởng niệm trọng thể nhà văn diễn ra tại Cung nghệ thuật Bellas ở tru

Juan Manuel Santos - Tổng thống Colombia - và Enrique Peña Nieto, Tổng thống Mexico, cùng gia đình nhà văn tham dự lễ tưởng niệm.

"Ông sẽ sống mãi trong những cuốn sách và trang viết. Và hơn hết, ông sẽ sống mãi trong niềm hy vọng của toàn nhân loại", Tổng thống Santos nói.

Vợ nhà văn, Mercedes Barcha, có mặt cùng hai con trai của họ - Rodrigo (trái) và Gonzalo.

Gia đình nhà văn không khóc thương mà nở nụ cười trước di cốt người chồng, người cha của họ, trước một cuộc đời đã tận hiến vì văn chương và ra đi trong sự yêu mến, thương tiếc của toàn thế giới.

Các cháu của Garcia Marquez trong lễ tưởng niệm ông.

Tro cốt nhà văn được đựng trong chiếc hộp với những bông hồng vàng cài xung quanh. Sinh thời, Garcia Marquez yêu thích màu vàng và thường cài áo bông hồng vàng như một biểu tượng của may mắn.

Dàn nhạc công Colombia xuất hiện trong buổi lễ, trình diễn những bản nhạc dân gian quê nhà mà nhà văn yêu thích và cả những bản nhạc Mozart.

Cuốn sách Trăm năm cô đơn của Marquez.

Nơi đặt di cốt nhà văn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật