Marula có vị vừa ngọt, vừa chua và rất dễ lên men. Sau khi chín, loài quả này rơi xuống đất. Nó khiến cho động vật lảo đảo nếu tiêu thụ một lượng lướng loài quả này vào dạ dày. Ross Couper, một hướng dẫn thực tế tại Công viên quốc gia Singita Kruger ở Nam Phi thấy đàn voi bắt đầu vấp ngã và gục xuống xuống bên cạnh nhau.
Ross Couper nói, ông thấy kinh ngạc vì đàn voi con đang thể hiện dấu hiệu "say" của chúng. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng hiện tượng bất thường này xảy ra là do đàn voi ăn phải bọ cánh cứng có trong vỏ cây Marula. Voi trưởng thành có thể ăn hơn 700 loại trái cây nếu nó không ăn thứ gì khác trong một ngày. Năm nay, quả Marula rơi xuống đất rất nhiều, đần voi được thưởng thức nguồn thực khá phẩm dồi dào.