Vũ Cát Tường: ‘Tôi biết mình sẽ bị soi mói về giới tính’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Biết chắc sẽ nhận nhiều lời đồn về giới tính khi xuất hiện với phong cách mạnh mẽ nhưng nữ ca sĩ tin rằng công chúng sẽ hiểu giá trị đích thực của cô thay vì phán xét qua vẻ ngoài.
Vũ Cát Tường: ‘Tôi biết mình sẽ bị soi mói về giới tính’
Vũ Cát Tường nhận giải thưởng “Nghệ sĩ mới của năm“ vào tối 22/4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Ảnh: Thành Trương.

- Cảm giác của chị thế nào khi nhận được giải thưởng Cống hiến dành cho "Nghệ sĩ mới của năm 2014"?

- Tôi thấy vinh hạnh, bồi hồi và có phần ngỡ ngàng khi được giải thưởng "Nghệ sĩ mới của năm 2014". Tuổi đời còn rất trẻ nhưng tôi đã được đứng chung với hàng loạt tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật Việt Nam. Bên cạnh đó, những người lọt vào danh sách đề cử như Đức Hùng, Đinh Hương hay Trúc Nhân cũng đều có cá tính cuốn hút riêng biệt và sự cống hiến không nhỏ trong thời gian vừa qua.

- Theo chị điều gì giúp cái tên "Cát Tường" vượt qua các đối thủ tiềm năng khác để giành giải?

- Mỗi giải thưởng hay bước ngoặt trong cuộc đời người nghệ sĩ bị chi phối một phần bởi sự may mắn. Tôi nghĩ mình gặp may hơn họ chút xíu. Nếu bàn về cá tính âm nhạc hay bất kỳ yếu tố chuyên môn nào khác thì cả bốn người đều ngang tài ngang sức.

- Theo chị, cám dỗ lớn nhất đối với người nghệ sĩ là gì?

- Hồi mới bước ra khỏi cuộc thi The Voice, cô Hồng Nhung và anh Thanh Bùi cũng dặn dò tôi rằng dù chuyện gì xảy ra, hãy luôn là chính mình. Đến giờ, tôi vẫn thấm thía lời dặn của hai thầy. Tôi sợ đánh mất bản thân.

Việc bắt mình phải lựa chọn giữa khán giả và bản thân cũng cực kỳ khó. Tuy vậy, tôi không thể làm dâu trăm họ. Không gì hấp dẫn bằng chính giá trị của bản thân mình. Những thứ có được từ vẻ hào nhoáng bên ngoài mau đến thì cũng sẽ mau đi thôi. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là được cống hiến hết mình với đam mê sáng tác, ca hát và được khán giả trân trọng.

- Chị nghĩ sao trước những lời đồn đoán về giới tính, thể hiện qua cách ăn mặc, để tóc, của mình?

- (Cười) Tôi từng lường trước người ta sẽ soi mói đời tư khi xuất hiện với hình ảnh như bây giờ. Là người của công chúng nhưng cuộc sống của tôi có những góc chung và riêng. Điểm chung kết nối tôi với khán giả là âm nhạc. Còn đời sống riêng, tôi xin giữ cho mình. Nếu làm phiền khán giả bằng những chuyện râu ria, không liên quan đến âm nhạc, tôi chẳng khác nào đang dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Với câu hỏi "Vũ Cát Tường là người ra sao?", bản thân tôi và gia đình hiểu rõ nhất.

Vũ Cát Tường luôn ghi nhớ lời dặn của huấn luyện viên Hồng Nhung.

- Nổi lên sau cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gặt hái thành công, chị thấy mình thay đổi nhiều nhất ở điều gì?

- Tôi thấy mình trưởng thành hơn trong âm nhạc và có cái nhìn nghiêm túc về con đường sắp đi. Trước đây, tôi đến với âm nhạc chỉ vì muốn tìm niềm vui. Khi nhận được giải thưởng Cống hiến, tôi cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một nghệ sĩ trẻ. Tôi cần cố gắng đầu tư, cống hiến nhiều hơn cho nền nghệ thuật nước nhà chứ không thể làm việc tùy tiện.

- Bên cạnh niềm vui, thành công và may mắn trên con đường âm nhạc, chị gặp khó khăn ra sao?

- Khó khăn lớn nhất với tôi từ lúc mới bước vào nghề đến khi nhận giải thưởng Cống hiến 2014 là thời gian dành cho sự nghiệp. Tôi chưa thể dồn hết tâm sức cho nghệ thuật vì còn phải ưu tiên cho việc học ở trường. Hè 2015, tôi mới tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Y sinh tại trường đại học.

Nữ ca sĩ 9X vẫn muốn hoàn thành xong việc học rồi mới bắt đầu tập trung cho sự nghiệp sáng tác và ca hát.

- Lần đầu tiên chị hát là khi nào?

- Là năm tôi 6-7 tuổi. Khi ấy, tôi cùng các bạn trong đội nhà thiếu nhi TP HCM đến biên giới để hát cho các anh bộ đội nghe. Tôi đã hát bài "Mẹ yêu" trên sân khấu.

- Nếu không làm ca sĩ, Vũ Cát Tường bây giờ sẽ ra sao?

- Thực ra, tôi cũng không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình thế nào nếu không có âm nhạc. Có lẽ lúc đó tôi vẫn sẽ là một cô kỹ sư thích tự sáng tác, ca hát để cho... bản thân nghe thôi.

- Dự định của chị trong tương lai?

- Giống như những bạn trẻ khác, tôi cũng muốn làm được nhiều điều ý nghĩa trước khi bước qua tuổi 30. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời vì ai cũng nhiệt huyết, dẻo dai và luôn tiến về phía trước. Có lẽ tôi hơi tham lam chăng? (cười)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật