Yêu dại phải vào tù

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kết quả của mối tình đầu với bé gái 14 tuổi khiến Lưu Hoàng Minh (SN 1991, ngụ tại An Giang) phải nhận bản án 7 năm tù giam.
Yêu dại phải vào tù
Lặng lẽ tra tay vào còng số 8, Minh bước vội ra xe tù, tránh những ánh mắt ái ngại của nhiều người dự tòa.
Năm 2011, Minh từ An Giang vào TPHCM thuê nhà trọ của gia đình em Phạm Thị Thanh Tuyền (SN 1998, ngụ tại quận Thủ Đức, TPHCM) để đi làm thuê. Thấy cô con gái ông chủ nhà trọ sớm trưởng thành so với tuổi, Minh khó cưỡng lại tình cảm yêu đương. Tuyền cũng đáp lại tình cảm của Minh, nhưng cha mẹ không đồng ý vì cô còn nhỏ tuổi.
Cuối tháng 2/2013, Tuyền chủ động chia tay với Minh nhưng lại nhanh chóng quen với bạn trai mới. Bực tức vì bị dứt tình và ghen tuông khi Tuyền yêu người khác, nên Minh vẫn thường theo dõi nhất cử nhất động của con gái ông chủ nhà trọ. Trong lần chỉ có một mình Tuyền ở nhà, lấy lý do sang xin nước uống nhưng Tuyền không cho và đuổi về, như giọt nước tràn ly, Minh đã lấy dao đâm Tuyền rồi chạy về phòng trọ dùng dao tự đâm mình, tiêm nước mắm vào tĩnh mạch và vết thương. Được mọi người phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, Tuyền và Minh thoát chết.
Đơn độc trước tòa, gã thanh niên gầy gò, giọng buồn bã ăn năn về hành vi của mình: "Tôi có lỗi với bị hại. Tôi gây tội nhưng cha mẹ Tuyền đã tha thứ, xin bãi nại cho tôi, Tôi rất hối hận...".
Hơn 20 tuổi đời, khi cuộc sống còn quá nhiều khó khăn trước mắt cần lo toan để ổn định thì Minh lại sớm "lẳng cuộc tình" với bé gái chỉ mới 14 tuổi. Giá như Minh biết mình, biết ta, giữ mối quan hệ ở giới hạn là anh em bè bạn, thì đâu nên nỗi. Tuy nhiên, trong vụ án này một phần lỗi cần nói tới là trách nhiệm làm cha mẹ đã quá dễ dãi trong các mối quan hệ của con cái, khi chúng ở độ tuổi học đòi làm người lớn. May mắn đôi trẻ không ai thiệt mạng, nhưng chắc chắn không chỉ là bài học đắt giá đối với cha mẹ bé Tuyền mà còn cảnh tỉnh với nhiều phụ huynh khác.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật