2 năm trước, anh John Burnside và chị Shona Backhouse ở Wakefield, Tây Yorkshire, nước Anh đã cho cậu con trai Johnthomas (18 tháng tuổi) đến thăm bảo tàng Lâu đài ở York. Chuyến tham quan rất vui nhưng gần đây, anh Burnside tìm thấy thẻ nhớ điện thoại di động cũ của mình trong túi bộ quần áo ngủ. Hai vợ chồng anh liền xem lại các bức ảnh trong thẻ nhớ. Sau đó, họ đã phát hiện ra bóng ma bí ẩn.
Anh Burnside (27 tuổi) cho biết:
"Bức ảnh sẽ khiến bạn nghĩ mình bị hoang tưởng. Mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại sởn gai ốc. Thật kỳ lạ, ban đầu tôi không nhận thấy điều gì bất thường. Sau đó, tôi nghĩ chính mình đã tưởng tượng ra cái bóng vì vậy tôi hỏi vợ mình và cô ấy nói đó là hình ảnh một cô bé.Tôi liền gọi điện cho mẹ mình, lúc đầu bà nghĩ đó là em gái đã mất của tôi nhưng cha tôi phát hiện ra cô bé trong bức ảnh lại mặc váy thời Victoria. Tôi không thích ý nghĩ đó là một bóng ma hay thứ gì đại loại như vậy vì nó khiến tôi rất sợ. Tuy nhiên, hôm chúng tôi đến thăm bảo tàng, tôi nhớ rõ không có cô bé nào mặc trang phục như vậy. Bạn sẽ ngạc nhiên hơn nữa khi biết tôi để thẻ nhớ điện thoại di động trong túi bộ quần áo ngủ và bộ quần áo này đã được giặt rất nhiều lần".
Chị Shona Backhouse (25 tuổi) chia sẻ: "Bức ảnh thật kỳ lạ. Tôi không dám vào bên trong căn phòng ở bảo tàng mà mình đã chụp ảnh nữa, nó khiến tôi rùng mình".