5 nhiếp ảnh gia ‘lạc lối’ ở Hà Nội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triển lãm ảnh “Hà Nội - Lạc lối và Tìm thấy“ khắc họa hình ảnh thủ đô đương thời với những buồn vui trên từng ngõ nhỏ.
5 nhiếp ảnh gia ‘lạc lối’ ở Hà Nội
Một bức ảnh tại triển lãm.

Các bức ảnh trong triển lãm được chọn lọc từ cuốn sách Hà Nội – Lạc lối và Tìm thấy. Đây là một dự án được thực hiện bởi hai nhiếp ảnh gia Việt Nam: Maika Elan, Nguyễn Thế Sơn, cùng ba nghệ sĩ quốc tế: Elizabeth Rush, Matthew Dakin, Aaron Joel Santos.

5 nghệ sĩ đã đi tới từng ngõ ngách của Hà Nội để ghi lại hình ảnh mà họ cho là ấn tượng với tiêu chí: “Hãy đề mình lạc lối giữa những cát bụi của đô thị ngàn năm tuổi”.

Hà Nội trong triển lãm này là không gian sống cất giấu tại những ngõ nhỏ đẹp và tự nhiên, là những công trình kiến trúc độc đáo qua nhiều thế kỷ… Thủ đô hiện lên với cảnh sinh hoạt, ăn uống nhộn nhịp ngay trên hè phố, hòa vào nhịp sôi động của dòng xe cộ trên đường. Lẫn vào đó là những hối hả mưu sinh, những công việc đã tồn tại từ bao đời nay hay các ngành nghề mới đang tạo nên sự đổi thay cho thành phố.

Chân dung người Hà Nội cũng được các tác giả lưu lại và giới thiệu trong triển lãm. Đó là sự hồ hởi của những chàng trai đang bay trên ván trượt, là những cô gái sành điệu với hình xăm và trang phục jeans thời thượng. Tất nhiên, các bức ảnh không thể vắng những gương mặt mang dấu ấn tuổi tác…

Năm tác giả với năm phong cách khác nhau đã ghi lại những khoảnh khắc rất đỗi đời thường nhưng mang nét đặc trưng của một vùng đô thị ngàn năm. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 18/5 tại viện Goethe Việt Nam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật